hung6767
Mayor of SimCity
- 21/7/13
- 4,341
- 1,067
Chương 1: Mới tới Tam Quốc.
- Sát ! Tên dân binh ngu ngốc này, chạy mau ! - Cao Dương hét lên, đoản đao chém mạnh về phía hai tên sơn tặc đánh bật chúng ra ngoài, một mình một ngựa chạy thục mạng, mặc kệ dân binh của mình. Trước thời khắc sống còn, mạng mình là trên hết.
Lúc này có người hỏi Cao Dương đang làm gì à ? Dĩ nhiên là đang đánh nhau, nhưng chỉ khác ở chỗ đây là game chứ không phải thực tế. Lúc này hắn đã chơi game Thiên Hạ này được ba ngày rồi, người ta lần lượt lập thôn xây dựng lãnh địa hết ráo rồi. Còn hắn thì vẫn quanh quẩn khu Hắc Long sơn này, vừa đánh quái luyện cấp vừa tìm kiếm Boss để solo, hy vọng bem chết boss trời thương rớt ra cái lệnh bài lập thôn đây.
Nhưng có thể nói Cao Dương rất rất là xui xẻo, đánh gần chục con Boss mà chả con nào rớt lệnh bài. Không lẽ ông trời đoạn tuyệt con đường xưng bá của ta sao ?! Cao Dương bực mình, càng không tin nhân phẩm mình kém như vậy. Vì vậy hắn liều mạng, xem coi lão tử diệt luôn cái Hắc Phong trại này coi coi mi có rớt lệnh bài lập thôn cho ta không ?!
Cao Dương không phải là hạng người hiền lành gì, trên thực tế hắn là một gã du côn, trước giờ chả ngán thằng nào. Từ khi vào game, Cao Dương như cá gặp nước, với bản tính ông trời đệ nhất ta là đệ nhị, Cao Dương tay cầm dao đánh đông dẹp tây, level nhảy lên ầm ầm. Trên bảng top xếp hạng chắc chắn lọt vào mười vị trí đầu. Dĩ nhiên đây cũng là do game Thiên Hạ này có độ chân thật 99% ( 1% là do skill ), cứ liều mạng mà đánh chắc chắn cũng chiến thắng. Vua cũng thua thằng liều mà.
Trở về Hà Lạc thành bổ sung thuốc cầm máu, lương khổ dành cho ba ngày ăn, sau đó tới tiệm rèn mua mua một bó tên, một thanh đao bổ củi sau đó bước ra khỏi thành. Lần này Cao Dương quyết chí đẩy ngã Hắc Phong trại, thành lập thôn xóm của mình.
Bất chợt có một tên NPC gọi lại, người này là một ông lão quần áo rách rưới như từ bãi rác nào chui ra vậy, hắn nhìn Cao Dương một cái, trầm trồ :
- Ta xem tiểu huynh đệ ngươi cốt cách thanh kỳ, mai này sẽ có thành công vĩ đại.
- Ồ, câu này sao nghe quen tai ? - Cao Dương nhướng mày, nhưng trong lòng khoan khoái lắm. Người mà, ai mà chẳng yêu thích những lời khen tặng.
- Ha ha, lão phu có một việc cần người giúp đỡ, không biết ý tiểu huynh đệ thế nào ? Đừng lo, công việc này hoàn thành, lão phu tặng cho ngươi một lệnh bài lập thôn.
- Ồ, thiệt không đó ? Ta xem lão không giống người giàu có cho lắm, đừng gạt ta à !
- Xem đây, Kiến Thôn lệnh 100%, ta lừa gạt tiểu huynh đệ làm gì.
- Quá tốt rồi, chuyện này ta ... à khoang, lão nói coi làm chuyện gì thế ?! Tiểu gia ta ngoại trừ trộm gà bắt chó, chọc ghẹo đàn bà con gái ra thì những chuyện thương thiên hại lý khác ta không làm - Nói xong liền ngẩng mặt, bộ dáng cao thâm mạc trắc.
- .... Quả nhiên anh hùng chí giống như nhau - Ông lão nở nụ cười cực kỳ hèn mọn. Hai tên có tư tưởng đen tối nắm tay nhau bước vào góc khuất, ông lão mở đôi mắt tặc nhìn xung quanh, cười hề hề
- Khà khà, chuyện là vầy. Lão phu thầm mến Thẩm nương ở Di Hồng viện từ lâu rồi nhưng mà ngại quá .... ta đây nghèo thế này, không có tiền cho nàng. Nay nhớ quá, chỉ mong tiểu huynh đệ ngươi giúp ta .... lấy một cái áo lót của nàng là được. Chuyện này thành công ta tặng lệnh bài lập thôn cho cậu.
- Mẹ, già mà còn dê ! - Cao Dương giơ ngón giữa lệnh cực kỳ khinh bỉ. Không ngờ hệ thống hèn mọn vãi, tạo ra NPC tính cách bất đồng. Nhưng mà chuyện tốt thế này sao không tiếp nhận đây ?! Cao Dương gật đầu đồng ý, hai chân bốn cẳng chạy cái vèo tới Di Hồng viện.
Di Hồng viện là một tòa thanh lâu, dĩ nhiên player cũng vào được, chi cần bỏ tiền ra là được. Dĩ nhiên muốn chịch chọt gì đó phải trả tiền, giá tiền cũng không phải rẻ chút nào. Bèo nhất cùng 5 lượng vàng/ shot, còn mắc nhất cũng gần ngàn lượng vàng chứ chẳng chơi.
Khi tới trước cửa Di Hồng viện thì người người tập nập, Cao Dương lẻn vào trong khá dễ dàng. Nhưng tìm Thẩm nương gì đó hắn không rõ lắm, có lẽ là một mỹ nữ chẳng ? Bèn ngồi xổm ở gốc tường, chờ tên nô bộc đi ra nắm cổ hắn kéo vào, hỏi cặn kẽ một phen. Một đường thuận lợi chôm cái áo lót, thuận tiện lấy luôn cái quần lót coi như khuyến mãi cho ông già dê vậy, Cao Dương bèn lẻn ra ngoài chạy đi nộp nhiệm vụ.
- Keng ! Ngài hoàn thành nhiệm vụ " giúp đỡ lão bá", thu được khen thưởng 200 danh vọng, 1 Kiến Thôn lệnh ( Bạch kim).
Chà chà, không ngờ may mắn lại mỉm cười với ta, lại là hàng Bạch Kim luôn. Phải biết Kiến thôn lệnh phân chia theo đẳng cấp từ thấp tới cao là phổ thông, màu đen, màu xanh lục, màu xanh lá, màu vàng ( Hoàng Kim), màu trắng ( Bạch kim). Phẩm chất càng cao thì thôn của mình có nhiều điều kiện đặc thù hơn, phát triển nhanh hơn, chiêu mộ sĩ tốt, thu hoạch lương thực cũng cao hơn.
Cao Dương cảm thấy ông lão này kỳ quái, mặc kệ vẻ mặt hèn mọn đang úp mặt vào đống đồ lót hít lấy hít để kia, Cao Dương kéo hắn tới góc tường, khẽ hỏi:
- Ông lão, còn đồ gì tốt không cho ta đi. Ta giúp ngươi lấy thêm cái quần về mà không khen thưởng thêm món đồ gì cũng quá keo đi à nha !
- Khà khà, tiểu huynh đệ nói chí phải. Ta đây còn mỗi cuốn sách này lận lưng mấy chục năm nay, nay cho tiểu huynh đệ vậy. Người nên nhớ, đây là thiên thư không được phép truyền cho người khác, nếu không thì tai họa ập đầu
- Hả, thiên thư ?! Là cái gì ....
- Coi đi thì biết, đừng làm phiền lão phu - Ông lão ném cuốn sách cho họ Cao xong liền xách đít bỏ đi, không biết tìm cái xó nào để quay tay rồi.
Cao Dương cầm lấy cuốn sách, vẻ mặt từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc.
" Vương Giả Chân Kinh - Thiên thư: Tương truyền đây là bộ bí tịch tuyệt học của Lưu Bang. Học xong có thể chuyển chức thành nghề nghiệp bí ẩn."
- Hết rồi, chỉ hai dòng ngắn ngủi mà thôi. - Cao Dương lầm bầm, sau đó mở quyền sách hóa thành tia sáng chụp vào người.
- Tích ! Chúc mừng player thành công học được Vương Giả Chân Kinh, chuyển chức thành Lưu Manh. Vì ngài trở thành Lưu Manh nên không được phép thành lập thôn xóm, xin lưu ý.
- Chà mẹ nó, dám lừa lão tử ! - Cao Dương gầm lên làm cho người qua đường dừng lại, không biết tên này bị gì nữa đây.
- Nhìn cái gì mà nhìn. - Cao Dương trừng mắt quát lên, sau đó xoay người bước ra khỏi thành. Lúc này hắn cực kỳ buồn bực, ai đời bị NPC lừa tình nha ! Bây giờ mình phải làm gì đây, có Kiến Thôn lệnh mà không lập thôn được, quá buồn. Không lẽ đem cái lệnh bài này bán ?! Nhưng là hàng Bạch Kim nha, bán cũng tiếc.
Xem lại bảng thuộc tính cá nhân.
Họ và tên: Cao Dương
Nghề nghiệp: Lưu manh - Danh vọng: 0
Thân phận: Lưu dân - Công huân: 0
Skill:
- Ninh Hót - Kỹ năng chuyên dụng của Lưu Manh, tăng cường độ thân mật của NPC. Có khả năng tăng cao độ trung thành của thuộc hạ.
Nội lực: Không.
Đẳng cấp: 25 ( 578/ 2600 )
Lead: 40 War: 78 Int: 15 Pol: 9
Trang bị: Đoản đao, Cung Tên, Thuốc trị thương
Tiền tài: 2 Vàng 5 Bạc 17 Đồng
- Ta chém, chém, chém, chém ! - Cao Dương phát tiếc nỗi bực dọc vào đám quái ngoài rừng. Một đường đánh đánh chém chém cuối cùng Cao Dương phát giác mình lại vô tình đi tới lạnh địa của Hắc Phong trai. Có hai tên sơn tặc nhảy ra, quát lên:
- Tặc nhân lớn mật lại dám tới đây gây sự.
- Mẹ, lão tử lớn mật thì làm sao. Ngon thì phóng ngựa lại đấy chiến ba trăm hiệp - Cao Dương giơ ngón giữa, vẻ mặt khinh bỉ.
- Hừ, đi chết cho ta ! - Hai tên sơn tặc không biết dấu hiệu ngón giữa là gì nhưng vẻ mặt cùng lời nói đó đã chọc giận bọn chúng. Tức thì chạy tới, đao vung lên toan chém Cao Dương thành đống thịt nát. Cao Dương cũng đang ngứa tay, vung đao đón đỡ, thân hình như con cá chạch len lỏi vào giữa hai người, đoản đao tuy ngắn nhưng linh hoat dị thường, chỉ trong giây lát chém hai tên lâu la thương tích khắp người, mất máu quá nhiều mà ngã xuống đất.
Cao Dương bước một chân lên ngực tên sơn tặc, cười khà khà:
- Thế nào, xem ca anh minh thần võ bọn bây có phục hay không ?
- Cẩu tặc, giết ta đi. Nếu không ngày sau mi không sống được tử tế.
- Mẹ, bình sinh ta ghét nhất là bị người khác hăm dọa, đi chết! - Nói xong liền vung đao chém xuống, một cái đầu văng lông lốc ra đường. Dĩ nhiên vì giảm thiểu cảnh máu me thế này chỉ trong ba mươi giây thi thể tên sơn tặc đã bị hệ thống xóa sạch, biến mất như chưa hề tồn tại.
- Hừ, còn mi nữa, biết điều thì đầu hàng còn không tao cho mi đi chầu ông bà luôn - Cao Dương chỉ đao vào mặt tên còn lại.
- Đại hiệp .... tha mạng! Ta còn mẹ già tám mươi tuổi, đàn con nheo nhóc, ngài ta mạng nha !!!
- Ha ha - ... Cao Dương cười lớn, bỗng nhiên thanh âm hệ thống vang lên:
- Keng! Chúc mừng player thành công chiêu hàng một tên sơn tặc, vì ngài là người thứ nhất nghĩ ra biện pháp này nên khen thưởng skill Chiêu Hàng, 2 Bạc, 200 Danh vọng.
- Chà chà, không ngờ vô tình lại được nhận thưởng. Xem thuộc tính skill Chiêu Hàng, phát động skill có tỷ lệ 3-5% chiêu hàng quân địch, thời gian cooldown - 1 Ngày.
- Skill không tệ nha, mai mốt đối diện với đại quân trăm vạn, ta bật skill lên cái có được năm vạn quân vào túi, ngon nha ! - Cao Dương hí hửng, sau đó cùng tiểu đệ đi lên núi. Do tên sơn tặc đầu hàng Cao Dương nên trực tiếp trở thành binh sĩ của hắn, thể lực hồi phục nhanh chóng.
Bước tới trước cổng Hắc Phong trại, Cao Dương vung chân đá cái rầm. Tức thì cửa nẻo bị đá văng ra, hắn bước một chân đi vào.
Nhìn bên trong, một mảnh vắng lặng lạ kỳ ? Cao Dương không hiểu, quay sang hỏi tiểu đệ: - Sao hôm nay im lặng quá vậy ?
- Bẩm minh công, hôm nay đại trại chủ mở tiệc cưới, anh em đều đi tới đó nhậu hết rồi.
- Ồ, mi biết đường dẫn ta đi coi . Mà tiệc cưới gì thế ?
- Bẩm minh công, vài ngày trước đại trại chủ xuống núi cướp thông Thanh Thủy của player, vô tình bắt được một mỹ nhân xinh đẹp nên muốn lấy nàng làm vợ.
- Ồ có chuyện này nữa à, hay nhỉ ? Không biết bản soái ta có diễm phúc đó không ta ? - Cao Dương gật gù, xem ra npc cũng có tình cảm của mình, cũng biết chịch chọt chứ không như hồi xưa, cứng như cục đá vậy.
Đi tới trại của đại trại chủ, lúc này người đông tấp nập. Cao Dương hí hửng lắm nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của cả đám kia. Bèn nghĩ ra một kệ, sau đó hắn nhanh chân lẻn vào sau bếp, do có tiểu đệ cũng là người của Hắc Phong trại nên không ai hỏi hắn là ai. Thuận lợi tới bếp, Cao Dương lấy trong túi áo một gọi bột trắng, mở ra năm vò rượu bỏ vào. Bột trắng này không phải đồ chơi tầm thường, đó là đại danh đỉnh đỉnh - Mê Hồn tán. ( đơn giản là thuốc mê). Còn từ đâu tới à, dĩ nhiên là bỏ tiền vào tiệm thuốc mua rồi.
Sau khi bỏ thuốc xong, Cao Dương lẻn ra ngoài chờ xem hiệu quả thế nào. Phải biết Mê Hồn tán này hắn bỏ hết 1 Vàng ra mua, nghe ông lão bán thuốc kia giới thiệu rằng một lượng nhỏ đủ làm cho con voi rừng gục ngã. Chắc cũng không tầm thường nhỉ ?
Chờ khoảng một giờ, cuối cùng cũng thành công. Đám sơn tặc lục tục ngã gục trên bàn, ngáy khò khò. Cao Dương đi ra khỏi nơi ẩn nấp, bước vào bên trong. Chỉ thấy còn ba người đang gắng gượng ngồi đó, vẻ mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm mình.
- Ai nha, đây chính là ba vị trại chủ Hắc Phong trại đây sao, quả nhiên khí độ bất phàm nha. Tiểu đệ Cao Dương rất vinh hạnh gặp mặt ba vị.
- Hừ, tiểu tặc đáng chết dám ám hại chúng ta ! - Một tên tức giận quát to, nhưng lúc này hắn đang vận công chống lại dược thuốc phát tát nên cảm thấy lồng ngực dâng trào, khóe miệng trào ra hai hàng máu.
- Ồ ồ, đây là truyền thuyết dùng vận công đẩy độc ra à. - Cao Dương giật mình, bèm rút đao chém tới. Bây giờ còn chém gió thì một lát ba tên boss này tỉnh lại không khéo mình chết mất. Chỉ thấy một đao chém xuống, tức thì ba cái đầu người văng lên trời. Ba đại trại chủ anh minh một đồi nhưng chết trong oan ức nha !
Cúi người lượm khối bài màu vàng từ một tên rơi ra, bỗng nhiên thanh âm vang lên.
- Keng! Chúc mừng player Cao Dương thành công giết chết Đại trại chủ của Hắc Phong trại, thu được lệnh bài trài chủ. Xin hỏi ngài tiếp nhận địa vị Đại trại chủ của Hắc Phong trại hay không ? Nếu như tiếp nhận, thân phận của ngài sẽ trở thành đại trại chủ Hắc Phong trại, không thể thành lập thôn xóm, quan hệ với thế lực triều đình giảm xuống một cấp trở thành Căm Ghét ( Có 5 cấp bật quan hệ là Thù Địch - Căm Ghét - Bình Thường - Yêu Thích - Thân như huynh đệ )
- Chấp nhận ! - Giờ ta cũng có lập thôn được đâu, trở thành đại trại chủ cũng đâu có sao ? Dù sao cũng có một lãnh địa nha. chỉ là không biết sơn trại này có thể mở rộng ra được không ta ? Nếu như mở rộng, sau đó chiêu mộ nhân tài ... hô hố, Cao Dương ta cũng thành thế lực một phương, có thể mai mốt thành một trong mười tám đại chư hầu nữa, ha ha ...
Hắc Phong trại Trại chủ: Cao Dương
Đẳng cấp : Cấp 3 ( thôn xóm cấp 3)
Dân cư: 357/ 800
Dân tâm: 67 Trị an: 75
Tài nguyên:
- Gỗ: 2577
- Đá: 3581
- Lương thực: 12554
- Rượu: 200
- Quặng sắt: 4329
- Than đá: 5781
- Tiền: 9 Vàng 25 Bạc 51 Đồng
- Thiết thương: 981 Giáp da: 3517 Cương đao: 1467 Cung tên: 543 Mũi tên: 2031 Thiết thuẫn: 2433
Kiến trúc hiện có:
- Đại sảnh: Nơi làm việc của Đại trại chủ và các tướng lãnh phụ thuộc, quản lý Hắc Phong trại, ban bố mệnh lệnh.
- Tháp canh: Chòi canh lắp ở vị trí hiểm yếu, tạo ra 1 tầm nhìn rộng lớn để quản lý việc xuất nhập của dân cư, giảm thiểu bị kẻ địch thừa cơ lẻn vào. Trên tháp canh có lính bắn cung sẽ tăng cường tầm bắn 10%
- Nhà dân: Nơi ăn ở sinh hoạt của dân cư.
- Tường đất LV1: Thăng cấp của Hàng rào, bao bọc chu vi Hắc Phong trại, có khả năng phòng ngự nhất định. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 500 Đá, 500 Gỗ, 500 tiền Đồng
- Trại lính LV2 : Nơi huấn luyện binh sĩ, chuyển chức cho NPC thành sĩ tốt. LV2 có thể chuyển chức tối đa thành binh sĩ cấp 6 ( Có chuyển chức thành công hay không phụ thuộc vào tư chất NPC cũng như võ lực mà NPC đó đủ điều kiện hay không. Xin mời xem phần hướng dẫn để biết thêm chi tiết). Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Võ tướng Cao Cấp ( War từ 80 - 85) , 500 Đá, 500 Gỗ, 2000 Tiền Đồng
- Tiệm rèn LV2: Nơi chế tạo vũ khí, nông cụ sản xuất. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ rèn cấp cao, 500 Đá, 500 Gỗ, 3000 Tiền Đồng
- Tiệm may LV2: Nơi chế tạo quần áo, trang phục phòng ngự. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ may cấp cao, 500 Đá, 500 Gỗ, 3000 Tiền Đồng
- Tiệm thuốc LV2: Nơi chế tạo thuốc trị thương. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thầy thuốc cấp cao, 500 Đá, 500 Gỗ, 3000 Tiền Đồng
- Tiệm mộc LV2: Nơi chế tạo cung tên, đồ dùng gia đình. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ mộc cấp cao, 500 Đá, 500 Gỗ, 3000 Tiền Đồng
- Xưởng dệt LV1: Nơi chế tạo vào dùng cho tiệm may. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ dệt Cấp trung, 200 Đá, 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
- Trại nuôi tằm LV1: Nuôi tằm nhả tơ, lấy tơ đó dệt thành vải. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ nuôi tằm cấp trung, 200 Đá, 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
- Nông trại LV1: Tăng cao hiệu suất trồng cây lương thực, tăng sản lượng. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Nông dân cấp trung, 200 Đá, 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
- Bãi chăn nuôi LV1: Thu phục thuẫn dưỡng thú hoang thành gia súc nuôi lấy thịt. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ chăn nuôi cấp Trung, 200 Đá, 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
- Bãi đốn củi LV1: Tăng cao hiệu suất đốn củi - Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ đốn củi cấp Trung, 200 Đá 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
Kiến trúc có thể xây dựng:
- Tiệm tạp hóa LV1 : Nơi mua bán trao đổi hàng hóa trong lãnh địa, tăng cao thu nhập của lãnh địa- Cần 1 Thương nhân Sơ Cấp, 200 Gỗ, 100 Đá, 200 Đồng
- Chợ thương mại: Nơi mua bán trao đổi hàng hóa trong một khu vực giữa NPC hoặc Player. Cần 500 Đá, 500 Gỗ, 2000 Tiền Đồng
- Quán rượu LV1: Nơi vui chơi giải trí sau những giờ lao động căng thẳng. Cần 1 Thợ nấu rượu Sơ Cấp, 500 Đá, 500 Gỗ, 2000 Tiền Đồng.
- Mỏ đá: Tăng cao hiệu suất khai thác đá. Cần: 1 Thợ mỏ Sơ cấp, 200 Đá, 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
- Mỏ than: Tăng cao hiệu suất khai thác than. Cần 1 Thợ mỏ Sơ cấp, 200 Đá, 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
- Nghĩa trang: Nơi an táng cho tướng sĩ chết trận, có tỷ lệ thấp tăng cường dân tâm. cần 2000 Đá, 2000 Gỗ, 2 vạn Tiền Đồng.
Điều kiện thăng cấp thành thị trấn. Cần phải xây dựng hết tất cả kiến trúc có thể xây dựng, ngoài ra cần 5000 Đá, 5000 Gỗ, 5 vạn Tiền Đồng. Thời gian thăng cấp là 10 ngày.
- Sát ! Tên dân binh ngu ngốc này, chạy mau ! - Cao Dương hét lên, đoản đao chém mạnh về phía hai tên sơn tặc đánh bật chúng ra ngoài, một mình một ngựa chạy thục mạng, mặc kệ dân binh của mình. Trước thời khắc sống còn, mạng mình là trên hết.
Lúc này có người hỏi Cao Dương đang làm gì à ? Dĩ nhiên là đang đánh nhau, nhưng chỉ khác ở chỗ đây là game chứ không phải thực tế. Lúc này hắn đã chơi game Thiên Hạ này được ba ngày rồi, người ta lần lượt lập thôn xây dựng lãnh địa hết ráo rồi. Còn hắn thì vẫn quanh quẩn khu Hắc Long sơn này, vừa đánh quái luyện cấp vừa tìm kiếm Boss để solo, hy vọng bem chết boss trời thương rớt ra cái lệnh bài lập thôn đây.
Nhưng có thể nói Cao Dương rất rất là xui xẻo, đánh gần chục con Boss mà chả con nào rớt lệnh bài. Không lẽ ông trời đoạn tuyệt con đường xưng bá của ta sao ?! Cao Dương bực mình, càng không tin nhân phẩm mình kém như vậy. Vì vậy hắn liều mạng, xem coi lão tử diệt luôn cái Hắc Phong trại này coi coi mi có rớt lệnh bài lập thôn cho ta không ?!
Cao Dương không phải là hạng người hiền lành gì, trên thực tế hắn là một gã du côn, trước giờ chả ngán thằng nào. Từ khi vào game, Cao Dương như cá gặp nước, với bản tính ông trời đệ nhất ta là đệ nhị, Cao Dương tay cầm dao đánh đông dẹp tây, level nhảy lên ầm ầm. Trên bảng top xếp hạng chắc chắn lọt vào mười vị trí đầu. Dĩ nhiên đây cũng là do game Thiên Hạ này có độ chân thật 99% ( 1% là do skill ), cứ liều mạng mà đánh chắc chắn cũng chiến thắng. Vua cũng thua thằng liều mà.
Trở về Hà Lạc thành bổ sung thuốc cầm máu, lương khổ dành cho ba ngày ăn, sau đó tới tiệm rèn mua mua một bó tên, một thanh đao bổ củi sau đó bước ra khỏi thành. Lần này Cao Dương quyết chí đẩy ngã Hắc Phong trại, thành lập thôn xóm của mình.
Bất chợt có một tên NPC gọi lại, người này là một ông lão quần áo rách rưới như từ bãi rác nào chui ra vậy, hắn nhìn Cao Dương một cái, trầm trồ :
- Ta xem tiểu huynh đệ ngươi cốt cách thanh kỳ, mai này sẽ có thành công vĩ đại.
- Ồ, câu này sao nghe quen tai ? - Cao Dương nhướng mày, nhưng trong lòng khoan khoái lắm. Người mà, ai mà chẳng yêu thích những lời khen tặng.
- Ha ha, lão phu có một việc cần người giúp đỡ, không biết ý tiểu huynh đệ thế nào ? Đừng lo, công việc này hoàn thành, lão phu tặng cho ngươi một lệnh bài lập thôn.
- Ồ, thiệt không đó ? Ta xem lão không giống người giàu có cho lắm, đừng gạt ta à !
- Xem đây, Kiến Thôn lệnh 100%, ta lừa gạt tiểu huynh đệ làm gì.
- Quá tốt rồi, chuyện này ta ... à khoang, lão nói coi làm chuyện gì thế ?! Tiểu gia ta ngoại trừ trộm gà bắt chó, chọc ghẹo đàn bà con gái ra thì những chuyện thương thiên hại lý khác ta không làm - Nói xong liền ngẩng mặt, bộ dáng cao thâm mạc trắc.
- .... Quả nhiên anh hùng chí giống như nhau - Ông lão nở nụ cười cực kỳ hèn mọn. Hai tên có tư tưởng đen tối nắm tay nhau bước vào góc khuất, ông lão mở đôi mắt tặc nhìn xung quanh, cười hề hề
- Khà khà, chuyện là vầy. Lão phu thầm mến Thẩm nương ở Di Hồng viện từ lâu rồi nhưng mà ngại quá .... ta đây nghèo thế này, không có tiền cho nàng. Nay nhớ quá, chỉ mong tiểu huynh đệ ngươi giúp ta .... lấy một cái áo lót của nàng là được. Chuyện này thành công ta tặng lệnh bài lập thôn cho cậu.
- Mẹ, già mà còn dê ! - Cao Dương giơ ngón giữa lệnh cực kỳ khinh bỉ. Không ngờ hệ thống hèn mọn vãi, tạo ra NPC tính cách bất đồng. Nhưng mà chuyện tốt thế này sao không tiếp nhận đây ?! Cao Dương gật đầu đồng ý, hai chân bốn cẳng chạy cái vèo tới Di Hồng viện.
Di Hồng viện là một tòa thanh lâu, dĩ nhiên player cũng vào được, chi cần bỏ tiền ra là được. Dĩ nhiên muốn chịch chọt gì đó phải trả tiền, giá tiền cũng không phải rẻ chút nào. Bèo nhất cùng 5 lượng vàng/ shot, còn mắc nhất cũng gần ngàn lượng vàng chứ chẳng chơi.
Khi tới trước cửa Di Hồng viện thì người người tập nập, Cao Dương lẻn vào trong khá dễ dàng. Nhưng tìm Thẩm nương gì đó hắn không rõ lắm, có lẽ là một mỹ nữ chẳng ? Bèn ngồi xổm ở gốc tường, chờ tên nô bộc đi ra nắm cổ hắn kéo vào, hỏi cặn kẽ một phen. Một đường thuận lợi chôm cái áo lót, thuận tiện lấy luôn cái quần lót coi như khuyến mãi cho ông già dê vậy, Cao Dương bèn lẻn ra ngoài chạy đi nộp nhiệm vụ.
- Keng ! Ngài hoàn thành nhiệm vụ " giúp đỡ lão bá", thu được khen thưởng 200 danh vọng, 1 Kiến Thôn lệnh ( Bạch kim).
Chà chà, không ngờ may mắn lại mỉm cười với ta, lại là hàng Bạch Kim luôn. Phải biết Kiến thôn lệnh phân chia theo đẳng cấp từ thấp tới cao là phổ thông, màu đen, màu xanh lục, màu xanh lá, màu vàng ( Hoàng Kim), màu trắng ( Bạch kim). Phẩm chất càng cao thì thôn của mình có nhiều điều kiện đặc thù hơn, phát triển nhanh hơn, chiêu mộ sĩ tốt, thu hoạch lương thực cũng cao hơn.
Cao Dương cảm thấy ông lão này kỳ quái, mặc kệ vẻ mặt hèn mọn đang úp mặt vào đống đồ lót hít lấy hít để kia, Cao Dương kéo hắn tới góc tường, khẽ hỏi:
- Ông lão, còn đồ gì tốt không cho ta đi. Ta giúp ngươi lấy thêm cái quần về mà không khen thưởng thêm món đồ gì cũng quá keo đi à nha !
- Khà khà, tiểu huynh đệ nói chí phải. Ta đây còn mỗi cuốn sách này lận lưng mấy chục năm nay, nay cho tiểu huynh đệ vậy. Người nên nhớ, đây là thiên thư không được phép truyền cho người khác, nếu không thì tai họa ập đầu
- Hả, thiên thư ?! Là cái gì ....
- Coi đi thì biết, đừng làm phiền lão phu - Ông lão ném cuốn sách cho họ Cao xong liền xách đít bỏ đi, không biết tìm cái xó nào để quay tay rồi.
Cao Dương cầm lấy cuốn sách, vẻ mặt từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc.
" Vương Giả Chân Kinh - Thiên thư: Tương truyền đây là bộ bí tịch tuyệt học của Lưu Bang. Học xong có thể chuyển chức thành nghề nghiệp bí ẩn."
- Hết rồi, chỉ hai dòng ngắn ngủi mà thôi. - Cao Dương lầm bầm, sau đó mở quyền sách hóa thành tia sáng chụp vào người.
- Tích ! Chúc mừng player thành công học được Vương Giả Chân Kinh, chuyển chức thành Lưu Manh. Vì ngài trở thành Lưu Manh nên không được phép thành lập thôn xóm, xin lưu ý.
- Chà mẹ nó, dám lừa lão tử ! - Cao Dương gầm lên làm cho người qua đường dừng lại, không biết tên này bị gì nữa đây.
- Nhìn cái gì mà nhìn. - Cao Dương trừng mắt quát lên, sau đó xoay người bước ra khỏi thành. Lúc này hắn cực kỳ buồn bực, ai đời bị NPC lừa tình nha ! Bây giờ mình phải làm gì đây, có Kiến Thôn lệnh mà không lập thôn được, quá buồn. Không lẽ đem cái lệnh bài này bán ?! Nhưng là hàng Bạch Kim nha, bán cũng tiếc.
Xem lại bảng thuộc tính cá nhân.
Họ và tên: Cao Dương
Nghề nghiệp: Lưu manh - Danh vọng: 0
Thân phận: Lưu dân - Công huân: 0
Skill:
- Ninh Hót - Kỹ năng chuyên dụng của Lưu Manh, tăng cường độ thân mật của NPC. Có khả năng tăng cao độ trung thành của thuộc hạ.
Nội lực: Không.
Đẳng cấp: 25 ( 578/ 2600 )
Lead: 40 War: 78 Int: 15 Pol: 9
Trang bị: Đoản đao, Cung Tên, Thuốc trị thương
Tiền tài: 2 Vàng 5 Bạc 17 Đồng
- Ta chém, chém, chém, chém ! - Cao Dương phát tiếc nỗi bực dọc vào đám quái ngoài rừng. Một đường đánh đánh chém chém cuối cùng Cao Dương phát giác mình lại vô tình đi tới lạnh địa của Hắc Phong trai. Có hai tên sơn tặc nhảy ra, quát lên:
- Tặc nhân lớn mật lại dám tới đây gây sự.
- Mẹ, lão tử lớn mật thì làm sao. Ngon thì phóng ngựa lại đấy chiến ba trăm hiệp - Cao Dương giơ ngón giữa, vẻ mặt khinh bỉ.
- Hừ, đi chết cho ta ! - Hai tên sơn tặc không biết dấu hiệu ngón giữa là gì nhưng vẻ mặt cùng lời nói đó đã chọc giận bọn chúng. Tức thì chạy tới, đao vung lên toan chém Cao Dương thành đống thịt nát. Cao Dương cũng đang ngứa tay, vung đao đón đỡ, thân hình như con cá chạch len lỏi vào giữa hai người, đoản đao tuy ngắn nhưng linh hoat dị thường, chỉ trong giây lát chém hai tên lâu la thương tích khắp người, mất máu quá nhiều mà ngã xuống đất.
Cao Dương bước một chân lên ngực tên sơn tặc, cười khà khà:
- Thế nào, xem ca anh minh thần võ bọn bây có phục hay không ?
- Cẩu tặc, giết ta đi. Nếu không ngày sau mi không sống được tử tế.
- Mẹ, bình sinh ta ghét nhất là bị người khác hăm dọa, đi chết! - Nói xong liền vung đao chém xuống, một cái đầu văng lông lốc ra đường. Dĩ nhiên vì giảm thiểu cảnh máu me thế này chỉ trong ba mươi giây thi thể tên sơn tặc đã bị hệ thống xóa sạch, biến mất như chưa hề tồn tại.
- Hừ, còn mi nữa, biết điều thì đầu hàng còn không tao cho mi đi chầu ông bà luôn - Cao Dương chỉ đao vào mặt tên còn lại.
- Đại hiệp .... tha mạng! Ta còn mẹ già tám mươi tuổi, đàn con nheo nhóc, ngài ta mạng nha !!!
- Ha ha - ... Cao Dương cười lớn, bỗng nhiên thanh âm hệ thống vang lên:
- Keng! Chúc mừng player thành công chiêu hàng một tên sơn tặc, vì ngài là người thứ nhất nghĩ ra biện pháp này nên khen thưởng skill Chiêu Hàng, 2 Bạc, 200 Danh vọng.
- Chà chà, không ngờ vô tình lại được nhận thưởng. Xem thuộc tính skill Chiêu Hàng, phát động skill có tỷ lệ 3-5% chiêu hàng quân địch, thời gian cooldown - 1 Ngày.
- Skill không tệ nha, mai mốt đối diện với đại quân trăm vạn, ta bật skill lên cái có được năm vạn quân vào túi, ngon nha ! - Cao Dương hí hửng, sau đó cùng tiểu đệ đi lên núi. Do tên sơn tặc đầu hàng Cao Dương nên trực tiếp trở thành binh sĩ của hắn, thể lực hồi phục nhanh chóng.
Bước tới trước cổng Hắc Phong trại, Cao Dương vung chân đá cái rầm. Tức thì cửa nẻo bị đá văng ra, hắn bước một chân đi vào.
Nhìn bên trong, một mảnh vắng lặng lạ kỳ ? Cao Dương không hiểu, quay sang hỏi tiểu đệ: - Sao hôm nay im lặng quá vậy ?
- Bẩm minh công, hôm nay đại trại chủ mở tiệc cưới, anh em đều đi tới đó nhậu hết rồi.
- Ồ, mi biết đường dẫn ta đi coi . Mà tiệc cưới gì thế ?
- Bẩm minh công, vài ngày trước đại trại chủ xuống núi cướp thông Thanh Thủy của player, vô tình bắt được một mỹ nhân xinh đẹp nên muốn lấy nàng làm vợ.
- Ồ có chuyện này nữa à, hay nhỉ ? Không biết bản soái ta có diễm phúc đó không ta ? - Cao Dương gật gù, xem ra npc cũng có tình cảm của mình, cũng biết chịch chọt chứ không như hồi xưa, cứng như cục đá vậy.
Đi tới trại của đại trại chủ, lúc này người đông tấp nập. Cao Dương hí hửng lắm nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của cả đám kia. Bèn nghĩ ra một kệ, sau đó hắn nhanh chân lẻn vào sau bếp, do có tiểu đệ cũng là người của Hắc Phong trại nên không ai hỏi hắn là ai. Thuận lợi tới bếp, Cao Dương lấy trong túi áo một gọi bột trắng, mở ra năm vò rượu bỏ vào. Bột trắng này không phải đồ chơi tầm thường, đó là đại danh đỉnh đỉnh - Mê Hồn tán. ( đơn giản là thuốc mê). Còn từ đâu tới à, dĩ nhiên là bỏ tiền vào tiệm thuốc mua rồi.
Sau khi bỏ thuốc xong, Cao Dương lẻn ra ngoài chờ xem hiệu quả thế nào. Phải biết Mê Hồn tán này hắn bỏ hết 1 Vàng ra mua, nghe ông lão bán thuốc kia giới thiệu rằng một lượng nhỏ đủ làm cho con voi rừng gục ngã. Chắc cũng không tầm thường nhỉ ?
Chờ khoảng một giờ, cuối cùng cũng thành công. Đám sơn tặc lục tục ngã gục trên bàn, ngáy khò khò. Cao Dương đi ra khỏi nơi ẩn nấp, bước vào bên trong. Chỉ thấy còn ba người đang gắng gượng ngồi đó, vẻ mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm mình.
- Ai nha, đây chính là ba vị trại chủ Hắc Phong trại đây sao, quả nhiên khí độ bất phàm nha. Tiểu đệ Cao Dương rất vinh hạnh gặp mặt ba vị.
- Hừ, tiểu tặc đáng chết dám ám hại chúng ta ! - Một tên tức giận quát to, nhưng lúc này hắn đang vận công chống lại dược thuốc phát tát nên cảm thấy lồng ngực dâng trào, khóe miệng trào ra hai hàng máu.
- Ồ ồ, đây là truyền thuyết dùng vận công đẩy độc ra à. - Cao Dương giật mình, bèm rút đao chém tới. Bây giờ còn chém gió thì một lát ba tên boss này tỉnh lại không khéo mình chết mất. Chỉ thấy một đao chém xuống, tức thì ba cái đầu người văng lên trời. Ba đại trại chủ anh minh một đồi nhưng chết trong oan ức nha !
Cúi người lượm khối bài màu vàng từ một tên rơi ra, bỗng nhiên thanh âm vang lên.
- Keng! Chúc mừng player Cao Dương thành công giết chết Đại trại chủ của Hắc Phong trại, thu được lệnh bài trài chủ. Xin hỏi ngài tiếp nhận địa vị Đại trại chủ của Hắc Phong trại hay không ? Nếu như tiếp nhận, thân phận của ngài sẽ trở thành đại trại chủ Hắc Phong trại, không thể thành lập thôn xóm, quan hệ với thế lực triều đình giảm xuống một cấp trở thành Căm Ghét ( Có 5 cấp bật quan hệ là Thù Địch - Căm Ghét - Bình Thường - Yêu Thích - Thân như huynh đệ )
- Chấp nhận ! - Giờ ta cũng có lập thôn được đâu, trở thành đại trại chủ cũng đâu có sao ? Dù sao cũng có một lãnh địa nha. chỉ là không biết sơn trại này có thể mở rộng ra được không ta ? Nếu như mở rộng, sau đó chiêu mộ nhân tài ... hô hố, Cao Dương ta cũng thành thế lực một phương, có thể mai mốt thành một trong mười tám đại chư hầu nữa, ha ha ...
Hắc Phong trại Trại chủ: Cao Dương
Đẳng cấp : Cấp 3 ( thôn xóm cấp 3)
Dân cư: 357/ 800
Dân tâm: 67 Trị an: 75
Tài nguyên:
- Gỗ: 2577
- Đá: 3581
- Lương thực: 12554
- Rượu: 200
- Quặng sắt: 4329
- Than đá: 5781
- Tiền: 9 Vàng 25 Bạc 51 Đồng
- Thiết thương: 981 Giáp da: 3517 Cương đao: 1467 Cung tên: 543 Mũi tên: 2031 Thiết thuẫn: 2433
Kiến trúc hiện có:
- Đại sảnh: Nơi làm việc của Đại trại chủ và các tướng lãnh phụ thuộc, quản lý Hắc Phong trại, ban bố mệnh lệnh.
- Tháp canh: Chòi canh lắp ở vị trí hiểm yếu, tạo ra 1 tầm nhìn rộng lớn để quản lý việc xuất nhập của dân cư, giảm thiểu bị kẻ địch thừa cơ lẻn vào. Trên tháp canh có lính bắn cung sẽ tăng cường tầm bắn 10%
- Nhà dân: Nơi ăn ở sinh hoạt của dân cư.
- Tường đất LV1: Thăng cấp của Hàng rào, bao bọc chu vi Hắc Phong trại, có khả năng phòng ngự nhất định. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 500 Đá, 500 Gỗ, 500 tiền Đồng
- Trại lính LV2 : Nơi huấn luyện binh sĩ, chuyển chức cho NPC thành sĩ tốt. LV2 có thể chuyển chức tối đa thành binh sĩ cấp 6 ( Có chuyển chức thành công hay không phụ thuộc vào tư chất NPC cũng như võ lực mà NPC đó đủ điều kiện hay không. Xin mời xem phần hướng dẫn để biết thêm chi tiết). Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Võ tướng Cao Cấp ( War từ 80 - 85) , 500 Đá, 500 Gỗ, 2000 Tiền Đồng
- Tiệm rèn LV2: Nơi chế tạo vũ khí, nông cụ sản xuất. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ rèn cấp cao, 500 Đá, 500 Gỗ, 3000 Tiền Đồng
- Tiệm may LV2: Nơi chế tạo quần áo, trang phục phòng ngự. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ may cấp cao, 500 Đá, 500 Gỗ, 3000 Tiền Đồng
- Tiệm thuốc LV2: Nơi chế tạo thuốc trị thương. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thầy thuốc cấp cao, 500 Đá, 500 Gỗ, 3000 Tiền Đồng
- Tiệm mộc LV2: Nơi chế tạo cung tên, đồ dùng gia đình. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ mộc cấp cao, 500 Đá, 500 Gỗ, 3000 Tiền Đồng
- Xưởng dệt LV1: Nơi chế tạo vào dùng cho tiệm may. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ dệt Cấp trung, 200 Đá, 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
- Trại nuôi tằm LV1: Nuôi tằm nhả tơ, lấy tơ đó dệt thành vải. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ nuôi tằm cấp trung, 200 Đá, 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
- Nông trại LV1: Tăng cao hiệu suất trồng cây lương thực, tăng sản lượng. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Nông dân cấp trung, 200 Đá, 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
- Bãi chăn nuôi LV1: Thu phục thuẫn dưỡng thú hoang thành gia súc nuôi lấy thịt. Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ chăn nuôi cấp Trung, 200 Đá, 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
- Bãi đốn củi LV1: Tăng cao hiệu suất đốn củi - Điều kiện thăng cấp tiếp theo: 1 Thợ đốn củi cấp Trung, 200 Đá 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
Kiến trúc có thể xây dựng:
- Tiệm tạp hóa LV1 : Nơi mua bán trao đổi hàng hóa trong lãnh địa, tăng cao thu nhập của lãnh địa- Cần 1 Thương nhân Sơ Cấp, 200 Gỗ, 100 Đá, 200 Đồng
- Chợ thương mại: Nơi mua bán trao đổi hàng hóa trong một khu vực giữa NPC hoặc Player. Cần 500 Đá, 500 Gỗ, 2000 Tiền Đồng
- Quán rượu LV1: Nơi vui chơi giải trí sau những giờ lao động căng thẳng. Cần 1 Thợ nấu rượu Sơ Cấp, 500 Đá, 500 Gỗ, 2000 Tiền Đồng.
- Mỏ đá: Tăng cao hiệu suất khai thác đá. Cần: 1 Thợ mỏ Sơ cấp, 200 Đá, 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
- Mỏ than: Tăng cao hiệu suất khai thác than. Cần 1 Thợ mỏ Sơ cấp, 200 Đá, 200 Gỗ, 1000 Tiền Đồng
- Nghĩa trang: Nơi an táng cho tướng sĩ chết trận, có tỷ lệ thấp tăng cường dân tâm. cần 2000 Đá, 2000 Gỗ, 2 vạn Tiền Đồng.
Điều kiện thăng cấp thành thị trấn. Cần phải xây dựng hết tất cả kiến trúc có thể xây dựng, ngoài ra cần 5000 Đá, 5000 Gỗ, 5 vạn Tiền Đồng. Thời gian thăng cấp là 10 ngày.
Chỉnh sửa cuối:
)
Ừ nhỉ xóa viết lại chiện khác. Với lại viết tham khảo Tam Quốc Vương Giả cũng không hay lắm ....
Với lại viết để có hứng trước thềm rtk 13 mà, một game nhập vai ... mình muốn lý tưởng hóa hơn xíu ...
Forum mình hem có cái Spoiler hoặc cái phóng to chữ zậy, chữ nhỏ khó đọc quá 
