Vãi Void Ray, con này ít chú ý nhưng bá hết các thể loại đạo
Làm theo bác này nó dọn lính bất kể bay, trâu...vv...vv trong vài nốt nhạc, limit void ray ra 3 cửa, chả cần mother ship, canon nó cần ko con nào lên được luôn
Vãi màn def QOB, max tank ko chống nổi, đến gần cuối nó vẫn phá hết để chui vào. Load đoạn đấy đến lần thứ 3 cú quá méo xây nữa, lôi hết nông dân ra xây trụ với BS bo tròn Kerrigan lại, dân thì cho vào trong sửa nhà. Delay đến gần chết rồi thì qua màn, đau tim vãi
Cái màn bảo vệ Kerrigan cố gắng tận dụng tối đa cái skill của kerrigan lên mấy quân to to, còn lại dùng tank và marrine tỉa.
Btw, kết game cứ như của Disney chứ ko phải blizzard
không phải là bị amon corrupt mà là theo thờ Amon từ hàng ngàn năm trước, Alarak nhận thấy Amon là thằng xạo, đã nói dối Tal'darim nên có ý phản lại Amon, nhờ Artanis giúp mình lật đổ Ma'lash (trung thành với Amon) để Alarak lên làm lãnh đạo sẽ hợp quân cùng Artanis chống Amon
Campaign của WoL chắc vẫn là hay nhất rồi.
- Về cốt truyện thì WoL quá hoành tráng, thậm chí cái màn thủ nhà của Protoss trong tương lai vừa oanh liệt vừa đậm chất bi kịch. Đoạn Raynor móc súng giết Tychus đúng kiểu bất ngờ, thật chẳng ai đoán trước cả
- Về gameplay thì kiểu mission đa dạng hơn hẳn, nhà nâng lên nâng xuống, đi thu thập terrazine, rồi đi hộ tống mấy cái tàu chở hàng, etc. Đặc biệt mình thích nhất ở WoL là vụ cho người chơi tự quyết định 1 số chi tiết nhỏ trong cốt truyện, ví dụ chọn giết Tosh hay tin tưởng Tosh hoặc giết hay tin con bác sĩ hot girl người Terran.
- Và ngoài ra thì soundtrack của Terran nghe cũng hay nữa. Chơi campaign màn gần cuối LotV nó cho chơi 1 ván Terran, nghe lại soundtrack mà mình xúc động rơi nước mắt Nhớ lại cái thời 5 năm trước WoL mới ra.
Về sau cốt truyện ngày càng cheesy (sến) và thiên về tình yêu tuổi teen. Gameplay HotS thì thiên hạ khóc lóc là Kerribitch quá imba, một mình cân sạch cả đạo quân.
Gameplay LotV ổn, rút kinh nghiệm "ăn gạch" từ HotS nên lần này ko cho cầm Artanis nhiều nữa, nhưng quanh đi quẩn lại gần như chỉ có đúng 3 kiểu nhiệm vụ:
1/Thủ nhà,
2/Đi đến vùng đã chỉ định để qua màn,
3/Đi tìm và phá hết mấy cái nọ cái kia để qua màn (trong đó loại 3 là phổ biến nhất, chiếm hơn 50% tổng số missions của LotV và thậm chí cái mission cuối cầm Zerg cũng là loại này).
Mình nhớ hồi WoL có nhiều missions rất sáng tạo như thu hoạch 8k khoáng sản để qua màn, hay bảo vệ mấy cái xe chở dân thường, hoặc là thu thập quân đội trên trời rơi xuống.
Campaign của WoL chắc vẫn là hay nhất rồi.
- Về cốt truyện thì WoL quá hoành tráng, thậm chí cái màn thủ nhà của Protoss trong tương lai vừa oanh liệt vừa đậm chất bi kịch. Đoạn Raynor móc súng giết Tychus đúng kiểu bất ngờ, thật chẳng ai đoán trước cả
- Về gameplay thì kiểu mission đa dạng hơn hẳn, nhà nâng lên nâng xuống, đi thu thập terrazine, rồi đi hộ tống mấy cái tàu chở hàng, etc. Đặc biệt mình thích nhất ở WoL là vụ cho người chơi tự quyết định 1 số chi tiết nhỏ trong cốt truyện, ví dụ chọn giết Tosh hay tin tưởng Tosh hoặc giết hay tin con bác sĩ hot girl người Terran.
- Và ngoài ra thì soundtrack của Terran nghe cũng hay nữa. Chơi campaign màn gần cuối LotV nó cho chơi 1 ván Terran, nghe lại soundtrack mà mình xúc động rơi nước mắt Nhớ lại cái thời 5 năm trước WoL mới ra.
Về sau cốt truyện ngày càng cheesy (sến) và thiên về tình yêu tuổi teen. Gameplay HotS thì thiên hạ khóc lóc là Kerribitch quá imba, một mình cân sạch cả đạo quân.
Gameplay LotV ổn, rút kinh nghiệm "ăn gạch" từ HotS nên lần này ko cho cầm Artanis nhiều nữa, nhưng quanh đi quẩn lại gần như chỉ có đúng 3 kiểu nhiệm vụ:
1/Thủ nhà,
2/Đi đến vùng đã chỉ định để qua màn,
3/Đi tìm và phá hết mấy cái nọ cái kia để qua màn (trong đó loại 3 là phổ biến nhất, chiếm hơn 50% tổng số missions của LotV và thậm chí cái mission cuối cầm Zerg cũng là loại này).
Mình nhớ hồi WoL có nhiều missions rất sáng tạo như thu hoạch 8k khoáng sản để qua màn, hay bảo vệ mấy cái xe chở dân thường, hoặc là thu thập quân đội trên trời rơi xuống.
Phần này cái hấp dẫn chủ yếu ở cái không khí nó rất là bi hùng , nói chung LotV dân chúng hype từ lúc xem trailer rồi, Blizz làm trailer lúc nào cũng đỉnh. Với lại là phần cuối của trilogy rồi nên có sến chút cũng không sao, phần này nếu xem thì cũng bị nhồi nhét khá nhiều chi tiết, càng về cuối chơi càng thấy bị rush và cái kết cũng không thực sự làm hài lòng lắm vì sẽ có nhiều fan yêu cầu cái gì đó kịch tính hơn nữa về mặt cốt truyện. Về nhiệm vụ thì đúng là không có nhiều sáng tạo và tính tuyến tính cao nhưng quan trọng là độ thử thách của nhiệm vụ vẫn rất lớn và phục vụ tốt cho cốt truyện của game, các heroes được chăm chút nhiều nói chung là chơi rất sướng , khung cảnh chung của game cũng "mát mắt" và phần này có nhiều đại cảnh hơn hẳn so với 2 phần trước. Túm lại mãi sau cái Brood War thì đây là phần làm mình hype nhất
phần hots nhớ có cho đi hành tinh nào trước , đến gặp raynor với hình dạng người hay queen blade . mà end game thì kerrigan giữ hình dạng nào đi rông với jim các bác ?
không phải là bị amon corrupt mà là theo thờ Amon từ hàng ngàn năm trước, Alarak nhận thấy Amon là thằng xạo, đã nói dối Tal'darim nên có ý phản lại Amon, nhờ Artanis giúp mình lật đổ Ma'lash (trung thành với Amon) để Alarak lên làm lãnh đạo sẽ hợp quân cùng Artanis chống Amon
thằng Amon thực ra cũng là Xelnaga đúng ko, thấy bề ngoài giống bọn Xelnaga, mà hình như chính nó làm Xelnaga tuyêt chủng thì phải, làm sao mà cả đám đó Amon lẫn Xel vào The Void hết ? với cả thằng Amon bảo muốn phá huỷ vòng luân hồi, sao nó phải diệt các phe khác, ko hiểu đoạn này lắm, nhờ thánh nào giải thích dùm !!
phần hots nhớ có cho đi hành tinh nào trước , đến gặp raynor với hình dạng người hay queen blade . mà end game thì kerrigan giữ hình dạng nào đi rông với jim các bác ?
Chơi đi ròi biết . End game là Kerrigan hoá God rồi lúc đó nó muốn làm gì hay tạo ra gì cũng được. Hoặc là do cuối game Raynor cắn thuốc bị ảo giác rồi bỏ đi bụi thôi
thằng Amon thực ra cũng là Xelnaga đúng ko, thấy bề ngoài giống bọn Xelnaga, mà hình như chính nó làm Xelnaga tuyêt chủng thì phải, làm sao mà cả đám đó Amon lẫn Xel vào The Void hết ? với cả thằng Amon bảo muốn phá huỷ vòng luân hồi, sao nó phải diệt các phe khác, ko hiểu đoạn này lắm, nhờ thánh nào giải thích dùm !!
Amon không thực sự là một trong các Xelnaga, trước đó hắn chỉ là một dạng sinh vật hiền lành thuần khiết nào đó, được Xelnaga tìm ra và cho hắn cơ hội hấp thụ năng lượng của Xelnaga và trở thành một trong số họ ( vì bản thể trước đó của hắn là thuần khiết ), sau khi thành Xelnaga với kiến văn rộng lớn hơn thì Amon có đủ kiến thức để nhìn xuyên suốt lại quá khứ của bản thân cũng như toàn bộ những tạo lập của Xelnaga, rồi Amon nghĩ rằng sự tạo lập này là không đúng đắn, cả việc hắn trở thành Xelnaga cũng là bị bắt buộc, bị thao túng, Amon muốn trở thành một phần của vòng tuần hoàn vĩnh cửu chứ không chỉ là một bản thể tồn tại trong vòng tuần hoàn này. Thế nên Amon nghĩ là kế hoạch tạo lập nên thế giới cũng như vòng tuần hoàn sự sống của Xelnaga đã làm ra là một thất bại. Từ đó Amon muốn tiêu diệt tất cả các sinh vật đã được tạo ra trước đó như là Protoss ( the firstborn - chủng tộc đầu tiên được Xelnaga tạo ra - và được xem là một sản phẩm thất bại ) và Zerg, và tạo một chủng riêng của hắn ( The Hybrid ), cũng như trật tự thế giới của riêng hắn. Tạm hiểu là như vậy đi, còn event nhỏ nhỏ thì rất nhiều rất dài, ai tìm hiểu từ đầu và đọc hiểu tiếng Anh thì sẽ dễ hiểu, không thì rất khó nắm hết được.
Nói chung cốt truyện hoàn toàn không khác Warcraft, cũng là 1 giống loài kiến tạo, trong số đó có 1 thằng phản bội, rồi các chủng loài ưu tú được đấng kiến tạo sinh ra cùng hợp lực lật đổ vị thần phản bội, thế thôi .
Còn vì sao chúng nó ở trong The Void hết thì là do Amon vốn tồn tại từ lâu trong the Void, cả các Xelnaga khác cũng thế. Vì The Void là một thế giới của năng lượng và tâm linh cách biệt với vũ trụ vật chất, nơi chỉ có những dạng sống và năng lượng thuần khiết nhất tồn tại và trở về để rồi lại tái sinh bởi vòng tuần hoàn vĩnh cửu ( gọi mẹ nó là thế giới linh hồn cũng được ). Amon vốn tồn tại dưới dạng năng lượng tâm linh trong The Void và thao túng thế giới bên ngoài thông qua những kẻ tôn thờ hắn ( chủng tộc Taldarim chẳng hạn ), bản thân Amon không có một cơ thể thực sự nào ở thế giới thật ( thế giới vật chất ). Thế nên nếu muốn trực tiếp tác động vào thế giới thật thì Amon phải tạo ra một cơ thể vật chất ( là cái body Hybrid mà liên quân tiêu diệt ở nhiệm vụ cuối cùng của Campaign chính ). Cũng chính vì lý do đó mà rất khó để tiêu diệt Amon hoàn toàn được. Thế nên phần chiến dịch cuối cùng trong Epilogue, Kerrigan mới rủ cả bọn vào The Void để tiêu diệt Amon một lần cuối cùng.