Phân tích chút. Nói chung cả hai bên đều có lỗi, HLV và cầu thủ
HLV: Mou mùa này quá bảo thủ. Từ đầu mùa dù chịu bao nhiêu thất bại vẫn bám lấy 1 chiến thuật 4-2-3-1 với đúng những cầu thủ A trong vị trí B, trong khi kỳ CN hè không theo đuổi mục tiêu nào ngoài Stones. Từ năm ngoái đã lộ rõ điểm yếu là dựa vào Fabregas, khi Fabregas mất phong độ là cả đội tấn công cực chán, quay về chơi xe buýt và đưa bóng cho Hazard làm phép.
Ai không tin đầu mùa 14/15 không có bài vở gì khác ngoài Fabregas thì đây,
Mọi pha tấn công, mọi tình huống thành bàn gần như đều do F4 và Hazard. Nửa cuối 14/15 gần như chỉ hy vọng Hazard toả sáng sau đó phòng ngự. Vấn đề bắt đầu từ lúc đó rồi. Chưa kể lối đá lúc đó rất cầu toàn, thắng 1-0 là bắt đầu chuyền qua lại. Mou có
2 mùa chuyển nhượng (mùa đông năm ngoái và hè năm nay) để xây dựng lối đá, chiến thuật khác phù hợp với tình hình hơn nhưng rốt cục là vẫn vậy. Trận Community Shield gặp Arsenal khi F4 bị kèm chặt là cả đội lập tức tắt điện.
Thứ hai là Mou không còn giữ được quan hệ tốt với cầu thủ, tương tự hồi ở Real, không truyền được cảm hứng mới cho học trò.
Cầu thủ: Nói Mou không biết xây dựng lâu dài cx k đúng lắm, chả phải team Mou ver 1 với Drogba, Lampard, Cech, Ferreira...đã là trụ cột trong 10 năm tiếp theo? Nên phải công nhận năm nay nhiều cầu thủ gây thất vọng.
Đầu tiên là Oscar - Willian. So sánh với các số 10 khác: Messi, James Rodriguez, Pogba, Koke/Turan, Ozil,...không hiểu Oscar nằm ở đâu, số 10 nhưng gần như 0 kiến tạo và 0 ghi bàn luôn. Willian cũng vậy, ngoài khoản công nhân ra thì khả năng assist và dứt điểm tương đối tệ, thành ra khi H10 và F4 tạch thì không còn ai cấp bóng cho Costa và không còn khả năng đột biến gì hết (Willian gỡ lại đc vì có vụ sút phạt). Bayern ngoài Lewan và Robbery còn bn thằng biết ghi bàn, tương tự với Barca, Real, Atletic v.v.
Đội của Mou ver 1 và thời Ancelotti có cực nhiều chân ghi bàn, tạo đột biến: Không Drogba, Lampard thì có SWP, Kalou, Duff, Robben, về sau là Ballack, Joe Cole, Anelka, Malouda...
Azpilicueta là một hậu vệ phòng ngự siêu đẳng nhưng tấn công bình thường, kỹ thuật cá nhân trung bình và tạt bóng cũng trung bình. Iva khỏi bàn. Tóm lại cặp hv cánh tương đối yếu khi lên công.
H10, F4, Matic thì có lẽ nằm trong nhóm lật thầy, vậy thì khỏi bàn luôn. Phong độ xuống bất thường quá sức thì chỉ có thể giải thích là có mâu thuẫn.
Tóm lại, nếu H10, F4, Matic chơi với 70% phong độ thôi và Oscar - Willian đạt đúng như kỳ vọng thì giờ này chúng ta bét nhất cũng top 6 chứ không phải top 16.
Với mình...nếu hai bên không còn làm việc đc với nhau thì đi cũng được, hơi buồn vì cũng từng hy vọng Mou sẽ thay đổi và dẫn dắt được Chel quá 2 mùa. Quan trọng là xây dựng được bản sắc mà dù thay HLV và cầu thủ mới thì CLB vẫn hiệu quả và đạt thành công.