Chelsea - Conte - Azzurri - Sắc thiên thanh của người Anh.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
nói thật giờ có mời lại cũng bác Mou cũng vái thôi ạ
PS: ngồi xem lại clip C1 Chel 2k12 với Inter 2k10 mà bồi hồi quá, chả còn tí hi vọng nào về bản lĩnh của lứa cầu thủ này. năm ngoái vẫn mơ mộng thằng Hazard nó lên tầm Cr7 chứ haha
buổi tập cuối cùng ....
5378_761359340664693_1087981517465962470_n.jpg


Vl, cái đầu bạc trắng hết :4cool_oh:
 
đcm, vcl abra và đồng bọn.... đm. đm.đm sáng nghe tin hãm đéo chịu đc.:8cool_cry::8cool_cry::8cool_cry::8cool_cry::8cool_cry::8cool_cry:
 
3^ không được cấp tiền nên phải nói thế thôi, nói chung mou đi lại có hứng coi lại chel đá :D, đợi thằng costa đi nữa là đẹp
 
dm buồn vl đau quá thảm quá

mou112.jpg
 
Terry có học hành gì về huấn luyện đâu mà thế chỗ như kiểu Giggs bên MU được.
Chắc đéo có lần 3 đâu, vô tình vcđ đm
Dek sa thải cũng không có dc. Đã bảo bâyh cả đội nó 1 phe, được 1 vài ông thì trung lập chứ có thấy ai theo phe Mou đâu. Nhìn Mou mà sót vlllllllll
 
Có cảm tưởng lần này Mou quyết tâm lâu dài với Chelsea , quyết tâm xây dựng 1 đế chế như Sir alex , kiểu sau 1 thời gian chu du khắp nơi thì đã đến lúc về nhà . Thế đéo nào
 
Bóng đá thời nay ít kiểu HLV gắn bó lâu dài với đội xây dựng đế chế lắm, cùng lắm là xây dựng nền móng như Van Gaal (Barca, Bayern) rồi HLV khác phát huy cái nền móng đó thôi. Kiểu HLV đi lên cùng với đội chắc chỉ còn mấy CLB nhỏ thôi
 
Chel nhà mình làm gì có móng, lúc trước đang có cái móng rõ ngon, cả EPL sợ xanh mắt, Barca, Bayern các kiểu tắc tị hết, vậy mà boss chê rồi thuê thợ về đào móng lên làm lại, 8-9 năm trời chục ông thợ tới rồi lại đi, đào lên lấp xuống chục lần cuối cùng chả ra cơm cháo gì :1onion75:
 
làm culi cho dân có tiền khổ thế đấy =))
 
Chán , cầu thủ đá đấm không tốt nhưng hlv là người đứng ra chịu trách nhiệm nên bị trảm ...
 
Thôi giờ thì cứ xác định 2-3 năm thay 1 ông HLV thôi, xu thế cmnr, forget case study Sir Alex ở thời đại này được rồi :1onion33:

Tiếc cho Mou, có lẽ vì hụt hẫng quá, vẫn nhớ cảm giác thấp thỏm lúc Mou chuẩn bị về. Chúc ông thành công ở thử thách mới :2onion16:
 
1,2 người thì còn bảo không cho đá được chứ bây giờ cả team đều không muốn đá thì làm sao được ?Như ông bảo cho bọn trẻ lên đá xong để cuối mùa xuống hạng à ?
Giữa HLV và các cầu thủ mà không có sự thống nhất quan điểm kiểu như "tao nói mày không nghe" thì 1 trong 2 bên sẽ bị thải loại thôi.
Bản thân Mou chắc chắn cũng đéo muốn dẫn dắt những thằng như thế.

Chỉ cần 1 2 thằng là đủ kéo mẹ cả đội xuống rồi, ví dụ nhé, như ông F4 với Oscar, chỉ cần 2 thằng này ko muốn đá là giữa lỏng, trên đói bóng => hàng công cũng nản.
Đm giờ trừ Willian, Costa, 2 thằng thủ môn, Az, Zouma với mấy thằng trẻ ra thì nhìn thằng éo nào ở đội 3 4 năm trở lên cũng thấy muốn phá hết, bực vl
 
Trảm Mou là điều tất yếu thôi, nếu giữa phải chọn Mou và cầu thủ thì Abra không thể nào bán sạch cả đội hình vì Mou được, còn chưa kể nếu làm vậy Chel có nguy cơ xuống hạng và lỗ cả đống tiền vô mua cầu thủ khác nữa (xuống hạng thì có trải thảm vàng chắc gì ai chịu về). Abra làm thế mình nghĩ cũng vì bất đắc dĩ thôi, chứ với tính cách của Abra thì tới lúc này mới trảm Mou là cũng quá kiên nhẫn rồi.
 
Chắc lại mời Di mát teo thôi, có khi lại ăn được C1 mùa này =))
 
Mềnh ủng hộ Terry lên làm HLV, anh Iva làm trợ lý, cần gì thuê HLV khác cho tốn tiền :1onion75: Có hai anh dẫn dắt thì trong đội thằng nào láo nháo hai anh ra tát tai mấy cái là tỉnh liền :2onion2:
 
Mềnh ủng hộ Terry lên làm HLV, anh Iva làm trợ lý, cần gì thuê HLV khác cho tốn tiền :1onion75: Có hai anh dẫn dắt thì trong đội thằng nào láo nháo hai anh ra tát tai mấy cái là tỉnh liền :2onion2:
Cần gì anh cứ cho xem vài tấm ảnh ăn tối với vợ chúng nó là chúng nó rét ngày =))
 
Đọc tin xong cả ngày bực luôn, giờ ai mà chọc là ko nhịn j hết mà thẳng tới bến.
 
- Haiz giờ lại loay hoay như thời Mou đệ nhị nữa thì chán thật . Cơ mà lần này Mou về với tư cách là " Người hạnh phúc " nên ông để tình cảm xen vào nhiều quá :(( , chứ thằng nào láo láo cho ngay quả bánh mỳ kẹp thịt như Sir từng làm với Beck xem :-w , mẹ ko thì sút hết lên bench cho đụt form khỏi đá euro coi . Gì chứ hết nửa mùa mà cuối bảng , đám cầu thủ dám buông cho rớt hạng ko ??!! Tưởng Boss kiên nhẫn tí ai ngờ đâu .... Cuối tuần chả biết làm gì chắc lại coi thôi :| .
 
nhìn cái ảnh xót vl chắc ko muốn ai thấy mình khóc, thích chelsea không hẳn là vì coi mourinho thích thì vẫn thích thôi nhưng cầu thủ kiểu này và cái chất kiên cườngq uyết tâm chẳng còn như 1 cái xác không hồn tình cảm vơi đi hơn 1 nửa mất rồi
 
Back
Top