- 30/3/08
- 318
- 41
- Banned
- #2,621
Giờ nghĩ lại sai lầm của Mou đều bắt đầu bằng việc chửi Eva. Ai bênh gì bênh chứ mình nghĩ đó là giây phút giận quá mất khôn dẫn đến việc Mou ra đi ngày hôm nay
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

chuẩn rồi , phải mạnh tay , chứ cái kiểu này để lâu , mấy thằng lol cầu thủ tưởng lại hay ho lắm mà phát huy các truyền thống mất dạy này. Cũng 1 phần chels ít mua sắm , đội hình ít sự cạnh tranh vị trí với nhau , thành ra mấy thằng này tưởng là cậu ông trời muốn làm gì thì làmđm cái loại ích kỉ ko nghĩ đến lợi ích chung việc gì ra việc đấy, ghét thì cứ ghét nhưng phải chuyên nghiệp cái kiểu chống đối đéo quan tâm clb với fan thì té mẹ đi cho nhanh , cái này chelsea nó dần trở thành truyền thống rồi phải làm mạnh tay mới hy vọng thay đổi, 1 phần cũng vì đem cho mượn và ko mua sắm gì nhiều dek có ai để thay được, hóng abra bày mưu sa thải sang năm xử lí rồi mời lại , tiền hợp đồng bồi thường thì đóng góp luôn cho clb quá đẹp
Các cậu có tự hào về bản thân không? Các cậu nên tự hào về điều đó. Đấy là một thành tích rất ấn tượng. Đó là chiến thắng đầu tiên của các cậu trong một khoảng thời gian, do vậy xin được chúc mừng.
Có một số cầu thủ mà tôi muốn gửi lời chào tạm biệt.
Diego Costa, tôi đã bảo vệ cậu mỗi khi cậu quên đá bóng và chuyển sang đấu vật UFC ở trên sân. Cậu chỉ ghi bàn ở đúng 1 mùa giải mà tôi giành chức vô địch Premier League, nhưng sau đó cậu lại ném áo bib vào tôi. Đây là một sự giải thoát tuyệt vời.
Eden Hazard, cậu đã bán hết tài năng của mình cho Riyad Mahrez vì lí do gì vậy? Tôi mong đợi việc bị đổ lỗi cho phong độ của cậu ở đội tuyển Bỉ. Thật là một sự giải thoát tuyệt vời.
Fabregas, tôi đã cứu cậu khỏi băng ghế dự bị ở Barca và cho cậu điều mà Arsenal không thể mang đến: Huy chương vô địch Premier League. Và cậu vẫn chơi tệ ở mỗi trận đấu. Đây đúng là một sự giải thoát tuyệt vời.
John Terry, tôi đã cứu sự nghiệp của cậu khỏi tay những HLV muốn chấm dứt nó. Tôi cho cậu danh hiệu và thành công. Cậu là đội trưởng của tôi. Và có nhiều con chuột chũi ở trong đội hình Chelsea hơn là trong cơ thể tôi. Đây đúng là sự giải thoát tuyệt vời.
![]()
Diego Costa đã ném áo bib vào Mourinho
Falcao, tôi đã hoàn toàn quên sự tồn tại của cậu cho đến lúc này. Hoàn toàn quên đấy. Đây đúng là một sự giải thoát tuyệt vời.
Branislav Ivanovic, tôi muốn nói sự giải thoát tuyệt vời, nhưng tôi thấy cậu còn đáng sợ hơn cả phong độ của mình. Do vậy tôi sẽ tránh nhìn vào mắt cậu và ngó lơ.
Ở trên tôi đã chúc mừng các cậu về việc khiến tôi bị sa thải, nhưng thực sự đây là mất mát cho các cậu. Điều duy nhất giữ thế giới khỏi việc nói các cậu gây thất vọng như thế nào, chính là tình yêu của các CĐV giành cho tôi. Bây giờ, các cậu không phải bảo vệ tôi. Các cậu đang để lộ ra sự phản bội của mình. Sự thật sẽ sớm được phơi bày thôi.
Sẽ không có HLV khác trừng phạt 2 bác sĩ vì việc làm sao lãng ý chí chiến đấu của các cậu ở những phút cuối. Sẽ không có HLV khác chỉ trích những cậu bé nhặt bóng khi các cậu cách nhóm xuống hạng 1 điểm. Sẽ không có HLV nào khác kêu gào về việc câu giờ khi các cậu không thể đánh bại Bournemouth. Và sau tất cả, các cậu vẫn phản bội tôi.
Cả lũ các cậu là những kẻ yếu kém, ngờ nghệch và như đống cặn bã.
Hẹn gặp các cậu ở địa ngục (hoặc khi tôi trở lại dẫn dắt Chelsea lần nữa).
Tái bút: Mọi người có thể nói rằng việc bị sa thải khiến tôi trở thành chuyên gia thất bại. Nhưng tôi không hề như vậy. Tôi đã thất bại ở 16 trận tại Premier League mùa này sau khi đã giành chức vô địch, cán đích ở vị trí nhất bảng tại Champions League và tôi bị sa thải. Song Wenger chẳng giành được danh hiệu ở Premier League nào trong 11 năm qua và chưa có chức vô địch Champions League. Ông ấy vẫn tại vị. Đấy rõ ràng là kẻ thất bại thực sự. Hãy nhớ lấy.

cố gắng đá để làm gì khi thắng thì mou tài còn thua thì cầu thủ đá ngu. Ý kiến mà được à ? chả bị đì cho chết mẹ luôn ấy. Sếp đối đãi bạc bẽo làm đek có thằng nhân viên nào thèm cống hiến nữa.

Cầu thủ đi làm công ăn lương, HLV cũng làm công ăn lương, ghét nó thì tìm sếp mà kiện chứ đâu ra chuyện đốt luôn cả công tyĐồng chí dù có ghét Mou thì cũng nên ghét một cách...có đầu óc chứ
![]()
Không liên quan nhưng Juve lúc đầu cũng bết như Chel mà bây giờ leo lên thứ 4 rồi đấy.
Nhảm, nếu đã bảo không quan tâm thì phải bảo thẳng luôn là tao không vào sân, tao không đá, tao không làm, tao không lãnh lươngSao ông biết là tụi nó chưa nói Abra biết? Nếu trong phòng chỉ có 1-2 đứa ghét thằng trưởng phòng thì còn bênh được. Nhưng gần hết cả phòng ghét thì phải coi lại ở cái thằng trưởng phòng. Đâu phải tự dưng cả đội nó ghét? Trong khi các HLV trước đó đã gặp tình trạng này ở Chelsea chưa? Mình không phải là Fan Mou hay Anti nhưng mà chỉ nhìn vào 1 cái đơn giản như thế thôi là đủ hiểu rồi..
Khi ghét yêu cầu sa thải mà không sa thải tụi cầu thủ không chịu đá thì chính tụi nó cũng đã không quan tâm rồi. Thích thì đuổi chứ tụi nó có quan tâm đâu mà bảo tụi nó đốt công ty, có quyền thay dự bị vào đá và để tụi nó ngồi dự bị mà. Đâu ai cấm. Nếu Abra quyết định chọn Mou.
Đằng này xếp vào sân vẫn vào, tới kỳ tiền vô tài khoản vẫn nhận
Nên nhớ khi anh đi làm, nếu anh vẫn tới công ty, vẫn nhận lương của chủ thì vẫn phải làm việc cho chủ, mà đã làm là làm đàng hoàng, tới nơi tới chốn, còn chỉ tới công ty rồi ngồi vểnh râu bảo tao ghét thằng trưởng phòng, tao không làm, nhưng tiền thì tao vẫn thích thì....Nhắc lại, anh nhân viên làm việc cho chủ chứ không làm việc cho thằng trưởng phòng, kể cả thằng trưởng phòng nó làm không đúng, chủ xử nó hay không là quyền của chủ, trách nhiệm của nhân viên vẫn là hoàn thành công việc được giao, chấm hết. Còn nếu đã không quan tâm, không khoái làm việc cho công ty nữa thì nộp đơn xin nghỉ việc, chứ đâu ra cái không thích làm việc, không muốn nghỉ việc nhưng vẫn muốn lãnh lương 


tỉ lệ hlv chel bị đẩy ra đg vì cầu thủ hơi bị cao đấy bạn ạ, bạn phải fan chel ko hay lại là fan đội a đội m nào đấyThưa mấy thánh. Tôi đang nói là cái tình trạng bị toàn bộ tập thể Chelsea ghét bỏ chứ không nói là tình trạng thay HLV. Các HLV khác ra đi nhưng ít ra không có tuổi nhục như vậy. Không hề có 1 học trò nào chia sẽ hay nuối tiếc khi ra đi. Ok ? Chứ Chelsea thay HLV như thay áo thì cái đó ai chẳng biết.
Còn cái câu: nếu đã bảo không quan tâm thì phải bảo thẳng luôn là tao không vào sân, tao không đá, tao không làm, tao không lãnh lương.
Bộ muốn làm vậy dễ lắm à? Kí hợp đồng rồi k ra đá là vi phạm hợp đồng cho bồi thường hợp đồng sặc máu à? Đây là hợp đồng trị giá hàng triệu $ bộ muốn nộp đơn xin nghĩ là xin nghĩ được à. Bạn tự nhận mình coi đá banh lâu năm mà phán ra 1 câu làm mình nghi ngờ cái độ tuổi của bạn đấy
Trách nhiệm thằng NV là hoàn thành công việc được giao thì tụi nó vẫn hoàn thành đấy thôi, vẫn ra sân đá như bình thường. Trong điều khoản hợp đồng có ghi câu nào là 1 trận phải giử bóng bao nhiêu phút, ghi bàn bao nhiêu trái, kiến tạo bao nhiêu trái không?
Trả lời theo từng đoạn nhá.........................




