xin các đại cao thủ vào xem

Status
Không mở trả lời sau này.
Mấy vụ tàn sát phe chống đối thì hầu như triều đại phong kiến nào cũng có, họ Trần lên diệt họ Lý, Lê Lợi thành công thì giết bỏ công thần....vấn đề là sau đó thì chính sách đối với dân chúng, quản lý đất nước ra sao. Thông thường các triều đại lớn những thế hệ đầu đều sáng sủa, chỉ có nhà Nguyễn là ngay đời Nguyễn Ánh đã bộc lộ cái tâm phản trắc (đào tạo quân lính, tài trợ tài chính, xây sửa cơ sở....đều do Bá Đa Lộc giúp mà sau này lật mặt) tàn bạo rồi, dân chả được hưởng tí phước nào thì lại chả nổi loạn :1onion75: Chăm lo cho đất nước thì không lo, lại bày đặt học đòi vẽ ra cái đế hệ thi, muốn thiên niên trường trị cơ :1onion75:

P/s : Mềnh có 1 góp ý nhỏ với bạn @rexvipboy, bạn hạn chế copy/paste nguyên đoạn dài như vậy, cuộn chuột mỏi tay lắm :2onion19: Nếu được thì bạn dẫn link nguồn/sách nguồn thôi, hoặc nếu không thì bạn cho vô thẻ spoiler để topic gọn gàng dễ theo dõi hơn.
 
không có thẻ spoilẻ trong 4rum .... :2cool_burn_joss_sti
 
Đây nè :2onion2:
[spoile r][/spoile r]
 
đây thì phải

auto của forum ko ra spoiler
 
Mấy vụ tàn sát phe chống đối thì hầu như triều đại phong kiến nào cũng có, họ Trần lên diệt họ Lý, Lê Lợi thành công thì giết bỏ công thần....vấn đề là sau đó thì chính sách đối với dân chúng, quản lý đất nước ra sao. Thông thường các triều đại lớn những thế hệ đầu đều sáng sủa, chỉ có nhà Nguyễn là ngay đời Nguyễn Ánh đã bộc lộ cái tâm phản trắc (đào tạo quân lính, tài trợ tài chính, xây sửa cơ sở....đều do Bá Đa Lộc giúp mà sau này lật mặt) tàn bạo rồi, dân chả được hưởng tí phước nào thì lại chả nổi loạn :1onion75: Chăm lo cho đất nước thì không lo, lại bày đặt học đòi vẽ ra cái đế hệ thi, muốn thiên niên trường trị cơ :1onion75:

P/s : Mềnh có 1 góp ý nhỏ với bạn @rexvipboy, bạn hạn chế copy/paste nguyên đoạn dài như vậy, cuộn chuột mỏi tay lắm :2onion19: Nếu được thì bạn dẫn link nguồn/sách nguồn thôi, hoặc nếu không thì bạn cho vô thẻ spoiler để topic gọn gàng dễ theo dõi hơn.[/QUOT
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top