- Từ éo chắc là không vi phạm cái gì nhỉ

. Với lại mình nghĩ sao nói vậy, ngôn từ của mình không phải thuộc loại thể hiện cách dạy dỗ hoặc nói thẳng ra ý là mất dạy ý, mà là nghĩ sao nói vậy.
- Bớt sống ảo tưởng, giả tạo một tí, trên đây thì ae với nhau, dạ vâng các kiểu. Trong khi ra ngoài chắc gì đã được thế. Mình nghĩ sao mình nói vậy, cứ nói chuyện không câu nệ khách sáo, ai cảm thấy nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả.
- Còn bạn nào dùng từ trẻ con, trẻ trâu ấy nhỉ? Bớt a dua theo thiên hạ nhé, vì mình nói trắng ra về trình độ học thức, hoặc về IT thì cái bạn vừa phát ngôn ấy chưa chắc bằng 1 phần đâu. Hay lại bảo không có đức cũng thế? Tuỳ thôi bạn, có đức hay không mỗi người 1 thế giới quan ạ.
- Thôi nhé, vì dù sao các bạn cũng không phải đối tượng khách hàng của mình, nên reply lại cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Nên mình xin dừng ở đây, hi vọng một ngày nào đó mình không còn khách để dẹp tiệm cho thoã lòng các bác ạ :3