[2015] Sangokushi (Romance of the Three Kingdom) - 30th Anniversary [DOWNLOAD #1]

Thôi đừng lái topic này nữa. :v Chưa có tin gì mới nhỉ?
 
:5cool_sweat: Tính ra Tôn Quyền giỏi dùng người, chứ không cũng bị đám Hứa Cống, Ngu Phiền âm một mũi tên ngỏm rồi còn gì.
 
5 tháng 1 rồi =)) cố gắng chờ, xong rồi thì chờ tiếp bản bản PUK chứ bản Ori chơi cho biết, chơi vì đam mê chứ ko hy vọng gì lắm =))
 
mấy bác có thấy từ năm 200- 207 trôi qua rất ....lạ ko? :cuteonion11:
 
mấy bác có thấy từ năm 200- 207 trôi qua rất ....lạ ko? :cuteonion11:
cũng chẳng có gì lạ, 2 thế lực lớn nhất khi đó Tào thì bận bình định Hà Bắc, Tôn thì an nội đánh Kinh Châu trả thù giết cha, còn lại thì lo thân mình nên không có chiến sự lớn cũng không có gì lạ :8onion74:
 
:5cool_sweat: Tính ra Tôn Quyền giỏi dùng người, chứ không cũng bị đám Hứa Cống, Ngu Phiền âm một mũi tên ngỏm rồi còn gì.
Tôn Quyền chính trị khá là giỏi , nhưng lại vô cùng nhút nhát , mình nói thật , ông ta là 1 người do dự , biểu hiện là ở trận Xích Bích , chủ ý của ông ta từ đầu là hàng Tào , nếu ko có Chu Du và Gia Cát thuyết phục ông ta đã theo phe chủ hòa rồi
 
trong thời gian
Tôn Quyền chính trị khá là giỏi , nhưng lại vô cùng nhút nhát , mình nói thật , ông ta là 1 người do dự , biểu hiện là ở trận Xích Bích , chủ ý của ông ta từ đầu là hàng Tào , nếu ko có Chu Du và Gia Cát thuyết phục ông ta đã theo phe chủ hòa rồi
Ko phải là chủ ý do dự định hàng, mà ông ta biết nếu hàng Tào kiểu gì cũng chết hoặc bị đoạ đầy, 1 phần ông ta cũng hiểu rõ binh lực của mình so với Tháo quá ít nếu chiến thì ko nắm chắc phần thắng, ông ta ko phải do dự mà là ông ta hiểu mình nằm trong tình thế ko thể tiến ko thể lùi, hàng cũng thiệt thòi mà chiến thì ko chắc thắng. Nói chính xác ông ta là 1 người thông minh chưa bao giờ có ý định hàng Tào bạn à
 
http://www.gamecity.ne.jp/sangokushi13/characters_female.html
Bàn về gái tý đi nào ..
Các bác có thấy portrail các em gái trong bản này rất chán không. Mặt mũi em nào trông cũng đơ đơ như kiểu cùng lò 360 độ với mấy đứa teen ấy. Riêng trúc dung của em thì hết nói. manly quá trời luôn :((:((:((:((
syukuyu_zoom.jpg


Hi vọng có thêm vài nhân vật kiểu hở da hở thịt giống em diao chan ở bản 12, vậy mới thỏa được nỗi lòng con nghiện nukige chân chính lâu năm đây. (ngực mông thêm chút thì càng tuyệt) :">:">.
337
 
Chỉnh sửa cuối:
trong thời gian

Ko phải là chủ ý do dự định hàng, mà ông ta biết nếu hàng Tào kiểu gì cũng chết hoặc bị đoạ đầy, 1 phần ông ta cũng hiểu rõ binh lực của mình so với Tháo quá ít nếu chiến thì ko nắm chắc phần thắng, ông ta ko phải do dự mà là ông ta hiểu mình nằm trong tình thế ko thể tiến ko thể lùi, hàng cũng thiệt thòi mà chiến thì ko chắc thắng. Nói chính xác ông ta là 1 người thông minh chưa bao giờ có ý định hàng Tào bạn à

bác nói đúng. Như em nhìn thấy đạo quân gấp mình cả chục lần chắc em sợ đái ra máu mất rồi. làm gì có đủ tâm trí mà suy tính đánh hay không. phải nói tôn quyền cực kì tham vọng cũng như rất gan dạ mới có thể dám đưa ra quyết định đối đầu với tháo. Tào mạnh đức phán "sinh con phải như tôn trọng mưu" thực chẳng hoa mĩ chút nào.
 
bác nói đúng. Như em nhìn thấy đạo quân gấp mình cả chục lần chắc em sợ đái ra máu mất rồi. làm gì có đủ tâm trí mà suy tính đánh hay không. phải nói tôn quyền cực kì tham vọng cũng như rất gan dạ mới có thể dám đưa ra quyết định đối đầu với tháo. Tào mạnh đức phán "sinh con phải như tôn trọng mưu" thực chẳng hoa mĩ chút nào.
bác có thể xin tị nạ ở nước ngoài mà , cần gì đái ra máu :8onion53: . nhìn hình trúc dung , tự nhiên hết muốn cưới vợ ở bản 13 này :cuteonion33:
 
Tôn Quyền mà tham vọng gì, ngoài cú chọt sau lưng đồng minh, chôm được đất Kinh châu thì có còn quái gì đâu, tối ngày nằm nhà ôm gái :1onion75:Còn mà cái vụ không có ý định hàng Tào thì lúc Lưu Bị kéo quân tới, anh kệ mẹ thuộc hạ can gián, chả vội dập đầu lạy Tào Phi đấy còn gì, cơ mà khổ cái anh lạy gãy cổ cũng chả được Tào Phi nó cho thằng lính nào tới cứu, nếu không may có thằng Lục Tốn và anh Bị đã già khú nghễnh ngãng thì anh chắc phải lạy Diêm vương mất rồi :1onion75:
 
bác có thể xin tị nạ ở nước ngoài mà , cần gì đái ra máu :8onion53: . nhìn hình trúc dung , tự nhiên hết muốn cưới vợ ở bản 13 này :cuteonion33:
gái Nam Man phải khác gái Hán chứ chẳng lẻ tạo hình giống nhau, mà có cảm giác hình như bản 13 này rất tôn trọng nữ nhân khi nữ nhân nào cũng áo quần đầy đủ không hở này hở kia
chousen_zoom.jpg
 
Tôn Quyền mà tham vọng gì, ngoài cú chọt sau lưng đồng minh, chôm được đất Kinh châu thì có còn quái gì đâu, tối ngày nằm nhà ôm gái :1onion75:Còn mà cái vụ không có ý định hàng Tào thì lúc Lưu Bị kéo quân tới, anh kệ mẹ thuộc hạ can gián, chả vội dập đầu lạy Tào Phi đấy còn gì, cơ mà khổ cái anh lạy gãy cổ cũng chả được Tào Phi nó cho thằng lính nào tới cứu, nếu không may có thằng Lục Tốn và anh Bị đã già khú nghễnh ngãng thì anh chắc phải lạy Diêm vương mất rồi :1onion75:
thật ra thì Tôn Quyền đã xưng thần với Tào Tháo trước Tào Phi rồi, xưng thần để lấy chức Kinh Châu Mục hợp pháp hóa việc làm chủ Kinh Châu, hài cái là anh Tôn Quyền chỉ là Kinh Châu Mục mà không biết ảnh kiếm đâu ra Lưu Chương phong cho làm Ích Châu Mục ngang hàng mình mới sợ 8-}
 
Lúc Tào Tháo còn sống thì vẫn còn Hiến đế, Quyền xưng thần là xưng với Hiến đế (trên danh nghĩa) thôi, còn Tào Tháo tuy nắm thực quyền nhưng danh nghĩa vẫn chỉ là Ngụy vương, bề tôi nhà Hán :1onion75: Sau này thằng Phi nó cướp ngôi mà anh lại dập đầu lạy nó mới là max nhục, vậy mới nói Tôn Kiên, Tôn Sách mà còn sống chắc phải vặn cổ anh Quyền vài vòng chứ chả đùa :2onion2:
 
Tôn Kiên Tôn Sách lúc còn sống đã có chí cướp ngôi nuốt thiên hạ rồi, cũng không có chí lao động đường phố vua giúp nước, khi Quan Vũ bảo Đông Ngô là đàn chuột đã hiểu ra vấn đề rằng Tôn Ngô ko phải là lực lượng có thể tương trợ sát cánh trong việc lao động đường phố nhà Hán, cũng hiểu rằng bọn nước Ngô chỉ cùng là 1 tuồng như bọn Nguỵ nhưng vì ko có Hiến Đế nên chúng giả vờ như muốn diệt Tào mà thực ra cũng có âm mưu tham vọng riêng cả. Hiểu được điều này nên ông là 1 người cương trực đâm ra rất ghét Ngô chứ ko phải vô cớ mà ông bảo Tôn Quyền là con chó. Còn Tôn Quyền mình thấy cũng là 1 người có chí lớn có tham vọng đấy chứ, nhưng ông này tài hèn sức yếu chỉ có thể thực hiện được điều ổng muốn nhờ vào tướng tài như Chu Du và Lục Tốn thôi, sau khi Chu Du mất không còn ai đủ tài lược giúp ông này bình định thiên hạ nên ổng không làm gì được
 
nhìn diu thuyền tui lại muốn cưới vợ :2onion16:. mà phải 2 ,3 cô mới đã :cuteonion13:
 
Back
Top