Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Tuyến giữa bắt đầu kiểm soát bóng rồi mới thấy là éo có 1 skill gì nguy hiểm để áp thành bọn nó hết
Thanh Bình với Hữu Dũng max phế
 
Vừa đá có nét tí đã bị dội nước lạnh, đắng .
 
Thằng tóc dài bên Jordan ăn 2 quả vào mặt rồi =)) nhọ. Trận này nó áp sát kinh quá, cái bệnh cố hủ của VN là chuyền kém + tinh thần yếu kém gặp pressing là thọt ngay
 
Đá phản công mà tốc độ, thể lực ko có trong khi đối thủ có thừa thì hy vọng kiểu gì đây, kỹ thuật thì nhìn cách xử lý bên nó với bên mình càng ko so bì đc, ít ra đc như đám thái lọ càn lướt tốt, đập nhả chính xác mới mong có cơ hội :2cool_sad:
 
Hóng miurinho từ chức =))
 
Hóng miurinho từ chức =))
giphy.gif
 
tg Jordan hình như là yếu nhất trong 3 tg mình gặp thì phải :3onion24:
 
Cái vị trí thủ môn thời nay phiêu dễ sợ :2cool_go: Mà trận này Phượng Thuế bị cái khỉ gì mà chặn trái banh văng xa chục mét thế không biết. Phang gái Ả Rập đêm qua chăng?
 
tg Jordan hình như là yếu nhất trong 3 tg mình gặp thì phải :3onion24:

Giờ khác trước rồi, ngược lại jordan nó đc coi là mạnh nhất bảng này ấy chứ :v chứ trước trình cũng cỡ kuwait, oman, bahrain các kiểu :3
 
Trc trận dự thua 3-1, ai dè ra thật.
Nói chứ ko nên kì vọng nhiều vào 2 trận còn lại, mình còn yếu lắm. Ông Miura ko phải dở mà là mình ko có những con người đủ tốt để ổng xây dựng lối đá của ổng. Còn những thằng tốt nhất của mình thì lại ko hợp với triết lý Miura.
 
Thủ môn jordan :2cool_sad:
dc quả phạt ngon vậy mà ko ghi bàn, quả phạt góc sau đó lại thành bàn, hài :))
 
Mà éo hiểu bọn cư dân mạng, đá với thằng ngang hoặc yếu hơn mà thua thì chửi không vấn đề, đá thua thằng mạnh hơn, nằm trong nhóm hạt giống số 1 nó cũng chửi nốt =)).
Có vẻ như chửi Miura và đội tuyển cũng đang là trào lưu, không chửi thì không sành điệu =)).
 
Quan trọng là lối đá thôi. Lối đá là do hlv xây dựng. Người do ông ta chọn. Giờ ông áp đặt lối đá phản công, ok, nhưng đối phương cao to ông lại cho cầu thủ chơi bóng bổng phất lên cho tiền đạo. Thế tức là ông sai lầm, ông ngu vl rồi. Ko chửi hơi khó.
 
Tối qua nếu thay bằng Thái Lọ thì mình nghĩ nó sẽ huề tới thắng.
 
Hôm qua kèo nhà cái đưa ra là Jordan chấp Việt Nam 1.5 trái. Nhà cái nó nhận định như vậy nghĩa là Jordan nó mạnh hơn Việt Nam rất nhiều. Cho nên, thua là điều hoàn toàn bình thường, thắng là điều bất ngờ.

Khi nhìn nhận 1 sự việc, cố gắng nhìn vào các mặt tích cực của nó thì sẽ cảm thấy vui hơn. Ghi được bàn thắng cũng thành công rồi. Còn mơ mà thắng vô được vòng trong thì ... vẫn cứ mơ :))

Quan trọng là lối đá thôi. Lối đá là do hlv xây dựng. Người do ông ta chọn. Giờ ông áp đặt lối đá phản công, ok, nhưng đối phương cao to ông lại cho cầu thủ chơi bóng bổng phất lên cho tiền đạo. Thế tức là ông sai lầm, ông ngu vl rồi. Ko chửi hơi khó.
Cái vấn đề chơi chọc khe bổng phất lên là bình thường, cầu thủ chạy chỗ giỏi thì lùn và lóc chóc như Suarez, Messi vẫn xài chọc khe bổng ngon chứ có gì mà sai? :-?
Khi nào mà VN taca-dada thì mới gọi là sai lầm.
 
Cái vấn đề chơi chọc khe bổng phất lên là bình thường, cầu thủ chạy chỗ giỏi thì lùn và lóc chóc như Suarez, Messi vẫn xài chọc khe bổng ngon chứ có gì mà sai? :-?
Khi nào mà VN taca-dada thì mới gọi là sai lầm.

Chọc khe bổng là L1 Tam giác nhé. Đây toàn thấy phất O lên thôi. Khác nhau hoàn toàn :-@

Lối đá sai lè ra thế mà còn bao biện được.

Các bạn bảo VN không có những con người để phục vụ chiến thuật cao siêu của Miura. Ông ta là HLV, ông ta phải biết điểm mạnh yếu của đội mình. Biết nó chuyền dài ngu mà cứ chỉ đạo chuyền dài, áp đặt lối chơi châu Âu vào đội châu Á. Thất bại là đúng rồi.
 
Cơ bản vẫn là do đếu...."đẹp" thôi :1onion75: Chứ "đẹp" thì kể cả bị đập tennis nát lưới cũng vẫn "ngẩng cao đầu" như thường :1onion75:
Thôi bác Miêu không hạp xứ này rồi, phắn về Japỏn thôi, kết thúc cái drama này đi chứ theo dõi còn mệt hơn cô dâu 60 tuổi:1onion75:
 
Drama muốn kết thúc thì đơn giản thôi. Thua nhục bao nhiêu giải rồi thì tự đi mà từ chức, giữ gìn quan hệ Nhật Việt. Chứ giờ bắt liên đoàn bóng đá VN sa thải rồi thì ăn nói thế nào với bọn Nhật. Nhưng người bảo thủ như ông này chắc đéo có chuyện từ chức :))

^Lối đá đấu pháp tất cả đều cho thấy sự bất hợp lí...

Các cầu thủ chuyên nghiệp nhận xét khách quan và có chuyên môn nhé. Đéo phải fan bóng đá bình luận đâu.

Sau khi chứng kiến trận U23 VN thua 1-3 trước U23 Jordan, cựu tuyển thủ QG Trần Minh Chiến đã có những nhận định của mình.

"Trước U.23 Jordan, chúng ta chọn lối chơi phòng ngự phản công, điều là hợp lý và với cách chơi này, tôi nghĩ chúng ta vẫn có hy vọng. Nhường đất cho đối thủ dâng cao tấn công, thường lỗ hổng rất dễ xuất hiện, vấn đề quan trọng là khả năng khai thác và tận dụng. U.23 VN cần phải làm đúng, tiếc là tôi chưa thấy được điều nay ở trận đấu hôm nay.
Để ý một chút, khi chúng ta có cơ hội phản công, thường các cầu thủ rất vội, tự ném đi tình huống bằng cách xử lý hỏng để rồi bị chặn đứng một cách dễ dàng. Khi có bóng phản công, đáng lẽ các cầu thủ cần phải đợi đủ người mới tổ chức nhưng các em rất vội, dẫn đến dễ dàng bị đánh chặn.

Bên cạnh khả năng, trình độ của cầu thủ, tôi cho rằng trách nhiệm của BHL cũng một phần, khi để mặc cho cầu thủ chơi theo kiểu bản năng. Nhìn những gì mà hôm qua U.23 VN thể hiện, một lần nữa tôi lại phải nhắc lại khả năng của HLV Miura.

Đội hình tiếp tục bị xới tung, những vị trí bị xếp nghịch kèo trong khi lối chơi thì theo kiểu bản năng, có bóng thì phát dài lên trên theo kiểu “được chăng hay chớ”. Chơi bóng như thế, nếu không nhận thua và thua vỡ mặt thì mới là chuyện bất ngờ…”.


Cựu tiền đạo ĐTVN Văn Sỹ Hùng nhận xét về màn thể hiện đầu tiên của thầy trò HLV Miura tại VCK U23 châu Á: “Xem 15 phút là biết chúng ta thua rồi. Vì đội bạn vượt trội hoàn toàn từ phương diện cá nhân đến tập thể, từ tầm vóc đến kỹ thuật, từ tốc độ đến khả năng kiểm soát thế trận…

Trong khi đó, U23 Việt Nam có gì? Theo tôi thấy thì chỉ có một số ít cầu thủ tạm gọi là có kỹ năng chơi bóng. Suốt 90 phút, chúng ta chỉ biết chống đỡ và chống đỡ trong sợ sệt. Đá như vậy thì chuyện để thủng lưới chỉ là vấn đề thời gian. Bởi U23 Việt Nam hoàn toàn không có bất cứ sự chủ động nào về mặt lối chơi”.

Cựu tiền đạo ĐTVN Văn Sỹ Hùng bày tỏ quan điểm về nhà cầm quân người Nhật Bản: “Phải công bằng với ông Miura là chất lượng cầu thủ của chúng ta chỉ có vậy. Nếu không phải HLV Miura mà bất cứ HLV nào dẫn dắt U23 Việt Nam đá trận tối nay (14/1) thì cũng sẽ thua U23 Jordan.

Nhưng nếu nhìn nhận theo một quá trình, tôi không thấy sự sáng sủa nào về mặt giải pháp và sự thay đổi lối chơi cho phù hợp từ phía HLV Miura. Ông vẫn có xu hướng áp dụng lối đá bóng dài, tranh chấp trên diện rộng, trong khi tất cả đều nhìn thấy một vấn đề là cầu thủ Việt Nam chỉ phát huy tốt nhất khả năng bằng lối chơi phối hợp. Nếu hôm nay, U23 Việt Nam dám tự tin phối hợp, chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu thì có lẽ chúng ta đã không bị dồn ép đến như vậy”.
 
Nói túm lại là cái lối đá của Miura ếu hợp cái thị hiếu của "người hâm mộ" VN, ở cái đất nước mà ATSM và bóp khoái lạc song châu đồng đội (phó chủ tịch chửi HLV trưởng làm đám cầu thủ hoang mang éo biết nghe ai, VFF vô dụng, trước trận ra quân thì các đồng chí lại moi móc cái xấu của nhau trên báo chí) đã thành truyền thống.
 
Back
Top