RTK11 PUK - Tổng hợp 1 số cách đánh nhanh cho từng màn

:cuteonion37:Đương nhiên là khó. Bác chọn quân yếu mà chơi tăng bo với thằng mạnh nhất RTK, lại muốn dễ xơi nữa à :cuteonion29:. Bây giờ bác lập tức xây nhà diplomatic, dồn tiền qua cho Tôn đi, có 500 một phát thôi, thằng nào tặng cũng đc. Xem giá lúa ở Sài Tang là mấy, đắt thì đổi lương ra tiền hết cỡ, rồi xem có mang qua đình chiến tôn đc ko. Nếu ko có tiền, hoặc tiền tập trung ở Giang Lăng, thì đình chiến với Tào cũng được, phụ thuộc thời gian đi gặp thằng boss là bao lâu. Đình chiến với Tào thì bác cố duy trì quan hệ, rồi huỷ diệt thằng Tôn luôn. Cửa sáng nhất rồi đấy, bác ko xử lý được thì em chịu :cuteonion53:. Ko thì bác gửi file save đây em check xem nào :5onion12:
 
Các bạn toàn tính theo từng năm cho mình hỏi các bạn chơi 7-9 năm thì thời gian in game nhanh nhất là bao nhiêu tiếng?
Và mình đọc thấy các bạn đều nói duel khi war thấp hơn mà thắng bạn nào chỉ giáo dùm
 
màn Lưu Ngu 190 này khó quá, Trương dương, Thiệu và Toản đồng minh hết nên một chọi ba, mình đã thử liên minh với thiệu và dùng trại để cầm cự với toản và trương dương. VÌ tướng yếu quá, không chơi lại với đội tướng của Toản nên thực hiên chính sách kiên thủ. Mà tướng xịn thì không tranh lại với Bị, cứ thằng nào trung thành giảm là Bị xơi hết. Mình chơi không reload ròng rã 7 năm trời không nhích được bước nào, mà phía bắc hoàng hà mọi bên đều cân bằng, các bên đều chưa hạ được nhau. Không hiểu sao xây 3 tiền + 3 lương đều level 3 mà lúc nào cũng túng thiếu, chắc phải nuôi quân đi sửa trại ròng rã. Không đủ tiền duy trì liên minh với anh Thiệu nên đến năm thứ 7 bị anh ý hủy liên minh rồi, xây thêm 1 cái trại nữa để chặn nhưng chắc ko chống được bao lâu nữa.
lưu ngu mình cầm lần nào cũng thắng :)
 
Voãi nick lão làng. X_X
 
http://www.mediafire.com/download/ga39719oz5oj355/Save017.s11
http://www.mediafire.com/download/b3hh1ad1l9hfsc4/Save018.s11

File save 17 là cái mới nhất năm 212
Cái 18 là năm 210, mình chỉ còn giữ được nhiều đó.
Mới vào khoảng 3 tháng là bị đánh rồi nên thời gian chuyển từ đối địch sang thân thì khá khó
Mình vừa xem qua file save của bạn. Dạo này bận quá nên lâu lâu lên forum tán chuyện chứ chưa có dịp in game. Nhìn qua file save 18 năm 210 mình thấy thế này:
- Dàn tướng của bạn có Cam Ninh, Nguỵ Diên, Hoàng Trung, Lý Nghiêm .... cùng 1 mả tướng thuỷ mạnh cấp S như Chu Thái, Trần Võ, Tưởng Khâm, Phan Chương, Lã Mông, Lăng Thống, Chu Nhiên, Tôn Thiều, Sái Mạo (đùa bạn múc gần hết tướng S của Tôn Sách rồi mà còn sợ nó??? )... quá ngon, thừa sức chiến, lại có tướng thuỷ nên đánh trên nước cũng không ngại thằng nào. :cuteonion9:
- Quân sư thì GCL, Bàng Thống, Lục Tốn, Lỗ Túc, Mã Tốc, Trần Cung, Bộ Trắc blah blah. Đùa chứ chỉ cần 1 trong mấy thằng này là đã đủ ra giang hồ rồi :2onion18:
- Tướng của Tào có 153, của Tôn có 41, Lưu Chương + Công Tôn Toản mỗi thằng 3x tướng, riêng bạn có 100 tướng, mình chả hiếu bạn thua kiểu gì :2onion2:
- Tech thì chỉ có Tào là khá ngon với spear 4, pike 4, cav 4, siege 4, troop 4, còn Ngô pike 2, cav 4 (đặc trưng của quân Tôn Sách), cũng thường thường, không đáng ngại, bạn có tech giáo 1, cung 2, kích 3, siege 3, defense 4, thừa dùng rồi. So với lúc chiến tech không có gì cân với Tào full tech, thế này đã là gì :1onion33:
- Vật tư, thiết bị thì 1 đống, kỵ binh tuy ít nhưng cũng chả cần, phương nam chỉ cần giáo cung kích thuyền là chiến thoải mái
- 2 thành tiền tuyến có kiến trúc xây dựng khá đầy đủ, cung ứng tiền lương nhiều, quân đông 7-8 vạn mỗi thành :2onion58:.
- Bạn có 6 thành, Tôn Sách cũng 6 thành, quân số ngang nhau.
Với các yếu tố trên, đừng nói đánh Tào hay Tôn, mình cân được cả 2 thằng cùng lúc, còn thắng như chẻ tre được. Cho mình vài năm còn thịt cả Tôn Sách :2onion2::2onion2:
Còn đây là 1 số điểm mà bạn mắc phải, theo mình là hoàn toàn không phù hợp:
- Chơi địa hạt. Mình khuyên bạn một khi chưa mạnh nhất bản đồ, đừng chơi địa hạt. Các thành hậu phương phải cung ứng vật tư liên tục, giao địa hạt nó không làm đâu :1onion75:
- Có thằng Nguỵ Phún skill Fame ngon vậy lại giấu nó ở góc bản đồ, cho làm hậu phương ở Linh Lăng.
- Lỗ Túc phải cho về thành nào thu nhiều Jin nhất, đừng đưa ra tiền tuyến làm gì. Gia Mã Bàng còn chưa đủ sao??? :4onion30:
- Tướng thuỷ bạn có 16 thằng cấp S, 1 sư đoàn cấp A, mà cả thảy có 7 cái tàu, rồi kêu quân Viên Thuật chơi thuyền yếu ???? :4onion7:



Đợt này gần tết, nhiều việc quá. Hôm nào có thời gian mình sẽ vào chơi map của bạn. Chắc bạn mới chơi chưa có nhiều kinh nghiệm thôi. Game này AI ngu lắm, đánh dễ mà :7onion51:
 
Chỉnh sửa cuối:
Vãi nick 12/12/2002 viết 12 bài :4onion7:
 
Mình vừa xem qua file save của bạn. Dạo này bận quá nên lâu lâu lên forum tán chuyện chứ chưa có dịp in game. Nhìn qua file save 18 năm 210 mình thấy thế này:
- Dàn tướng của bạn có Cam Ninh, Nguỵ Diên, Hoàng Trung, Lý Nghiêm .... cùng 1 mả tướng thuỷ mạnh cấp S như Chu Thái, Trần Võ, Tưởng Khâm, Phan Chương, Lã Mông, Lăng Thống, Chu Nhiên, Tôn Thiều, Sái Mạo (đùa bạn múc gần hết tướng S của Tôn Sách rồi mà còn sợ nó??? )... quá ngon, thừa sức chiến, lại có tướng thuỷ nên đánh trên nước cũng không ngại thằng nào. :cuteonion9:
- Quân sư thì GCL, Bàng Thống, Lục Tốn, Lỗ Túc, Mã Tốc, Trần Cung, Bộ Trắc blah blah. Đùa chứ chỉ cần 1 trong mấy thằng này là đã đủ ra giang hồ rồi :2onion18:
- Tướng của Tào có 153, của Tôn có 41, Lưu Chương + Công Tôn Toản mỗi thằng 3x tướng, riêng bạn có 100 tướng, mình chả hiếu bạn thua kiểu gì :2onion2:
- Tech thì chỉ có Tào là khá ngon với spear 4, pike 4, cav 4, siege 4, troop 4, còn Ngô pike 2, cav 4 (đặc trưng của quân Tôn Sách), cũng thường thường, không đáng ngại, bạn có tech giáo 1, cung 2, kích 3, siege 3, defense 4, thừa dùng rồi. So với lúc chiến tech không có gì cân với Tào full tech, thế này đã là gì :1onion33:
- Vật tư, thiết bị thì 1 đống, kỵ binh tuy ít nhưng cũng chả cần, phương nam chỉ cần giáo cung kích thuyền là chiến thoải mái
- 2 thành tiền tuyến có kiến trúc xây dựng khá đầy đủ, cung ứng tiền lương nhiều, quân đông 7-8 vạn mỗi thành :2onion58:.
- Bạn có 6 thành, Tôn Sách cũng 6 thành, quân số ngang nhau.
Với các yếu tố trên, đừng nói đánh Tào hay Tôn, mình cân được cả 2 thằng cùng lúc, còn thắng như chẻ tre được. Cho mình vài năm còn thịt cả Tôn Sách :2onion2::2onion2:
Còn đây là 1 số điểm mà bạn mắc phải, theo mình là hoàn toàn không phù hợp:
- Chơi địa hạt. Mình khuyên bạn một khi chưa mạnh nhất bản đồ, đừng chơi địa hạt. Các thành hậu phương phải cung ứng vật tư liên tục, giao địa hạt nó không làm đâu :1onion75:
- Có thằng Nguỵ Phún skill Fame ngon vậy lại giấu nó ở góc bản đồ, cho làm hậu phương ở Linh Lăng.
- Lỗ Túc phải cho về thành nào thu nhiều Jin nhất, đừng đưa ra tiền tuyến làm gì. Gia Mã Bàng còn chưa đủ sao??? :4onion30:
- Tướng thuỷ bạn có 16 thằng cấp S, 1 sư đoàn cấp A, mà cả thảy có 7 cái tàu, rồi kêu quân Viên Thuật chơi thuyền yếu ???? :4onion7:



Đợt này gần tết, nhiều việc quá. Hôm nào có thời gian mình sẽ vào chơi map của bạn. Chắc bạn mới chơi chưa có nhiều kinh nghiệm thôi. Game này AI ngu lắm, đánh dễ mà :7onion51:
16 thằng cấp S thuỷ ... dư sức cho Tôn nát đội hình , về phần địa hạt mình ko bao giờ xài , nó chỉ tổ tốn gạo tốn AP , công trình xây hoàn thành rồi giao địa hạt cho nó nó đập bỏ hết xây lại ... từ đó ko bao giờ xài cái này nữa
 
Chẳng biết mọi người sao cứ mình xài địa hạt vẫn tốt bình thường, mà toàn để hậu phương để tụi nó tạo tiền - lương - vũ khí thôi còn đem quân mình tự đánh vì AI đánh quá ngu đi :((
 
Chơi màn đó mình hơi sai lầm, cưỡi ngựa xem hoa ngồi vọc qua vọc lại, đến lúc để ý bản đồ thì ôi thôi mấy ông kẹ mạnh lên rồi. Để tết về rảnh ngồi bỏ địa hạt đánh lại(mà hình như chưa năm nào rảnh :D). Địa hạt thì chỉ cần xây đủ 3 nhà chợ, 3 nhà lúa và một nhà tạo lính thì nó sẽ ko phá mấy nhà kia xây lại.
Mình có đánh lại màn đó, mới vào đồng minh với Tôn luôn thì đánh cực kỳ nhàn ... Cũng màn đó thử đánh Trương Tú thì thấy có vẻ dễ hơn nhiều. Cảm giác thích màn 198 vs 200, chọn mấy thèng yếu oánh với mấy ông kẹ khá vui.
 
http://www.mediafire.com/download/ga39719oz5oj355/Save017.s11
http://www.mediafire.com/download/b3hh1ad1l9hfsc4/Save018.s11

File save 17 là cái mới nhất năm 212
Cái 18 là năm 210, mình chỉ còn giữ được nhiều đó.
Mới vào khoảng 3 tháng là bị đánh rồi nên thời gian chuyển từ đối địch sang thân thì khá khó
Mình đang chơi file save của bạn đã chiếm xong Kiến Nghiệp sắp làm cỏ Giang Đông rồi, nếu bạn chỉ thủ thì chắc sẽ điên đàu với Tào và Ton nhé :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình đánh nhanh nhất cũng mất gần 9 tiếng trong game ko biết thế có đc ko
 
Mình đánh nhanh nhất cũng mất gần 9 tiếng trong game ko biết thế có đc ko
Bạn đánh theo cách ko save load không nghỉ luôn à @@ , 9 tiếng ngoài đời thật là bạn quá nhanh rùi , bạn chơi map nào thế lực gì với mất bao nhiêu năm vậy ?
 
:4onion7: 9 tiếng xong, nhanh vậy. Tui chơi 3 ngày còn nữa thiên hạ nhưng chán liền... :5onion22:
 
Chẳng biết mọi người sao cứ mình xài địa hạt vẫn tốt bình thường, mà toàn để hậu phương để tụi nó tạo tiền - lương - vũ khí thôi còn đem quân mình tự đánh vì AI đánh quá ngu đi :((
Địa hạt mỗi thành cho 3 thằng tướng thôi là đc. . . mà đa số người chơi thường cho làm hậu phương >"<!
còn ko chỉnh cho nó có mục tiêu đánh thành hoặc ruler nào đó. . . nó sẽ phát động binh thường xuyên hơn
 
Chắc là tính tổng thời gian chơi chứ, chẳng lẽ chơi liên tục. Mà mình chơi toàn từ 10 năm trở lêno|^_^|o
 
9 tiếng thời gian ingame mà , còn ngồi liền tù tì cũng đc nhưng mà mệt . Còn 10 năm thì cũng tùy từng cách đánh mình chơi cũng nhiều nhưng mà cứ ngồi save load + ngắm nghía mất thời gian lắm . Nói chung mình đánh vẫn nông dân lắm cứ xây max cấp 3 hết rồi bem từng thằng 1 , vét tướng rồi đánh địa thế không bị bao vây trước
 
9 tiếng thời gian ingame mà , còn ngồi liền tù tì cũng đc nhưng mà mệt . Còn 10 năm thì cũng tùy từng cách đánh mình chơi cũng nhiều nhưng mà cứ ngồi save load + ngắm nghía mất thời gian lắm . Nói chung mình đánh vẫn nông dân lắm cứ xây max cấp 3 hết rồi bem từng thằng 1 , vét tướng rồi đánh địa thế không bị bao vây trước
Đánh lâu lâu cũng có cái hay , bác chơi Lưu Bị năm 207 ko theo lịch sử đi , dù xây max cấp 3 cũng ko bem lại ai , đánh thủ mệt nghỉ , vừa chống Tào vừa chống Tôn , đến onggia còn phải xài kế liên minh mới thắng đc , chưa thấy ai hoàn thành map này mà đánh chay cả
 
Đánh lâu lâu cũng có cái hay , bác chơi Lưu Bị năm 207 ko theo lịch sử đi , dù xây max cấp 3 cũng ko bem lại ai , đánh thủ mệt nghỉ , vừa chống Tào vừa chống Tôn , đến onggia còn phải xài kế liên minh mới thắng đc , chưa thấy ai hoàn thành map này mà đánh chay cả
Map này đánh chay có thắng làm sao được, đất có vài sào ruộng, địa thế thì thủ đc nhưng phải max lửa, mà có 1 thành thì max lửa kiểu gì
 
Bác náo thử chơi bàn Lưu bị 207, không đình chiến, không liên minh, không save load xem sao. Nghe có vẻ khoai phết
 
Back
Top