Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thế là sắp hết mùng 1 rùi. 


, hồi xưa mấy game Denuvo 3DM nó vẫn crack đc nhưng đều tốn từ một tới vài tháng mới xong và fix hết lỗi (ko như RTK ra mới có vài tiếng đồng hồ nó crack cái phắc
), tới h thì Denuvo nó update quá bá crack đc nhưng quá nhiều lỗi nên 3DM nó công bố nghỉ crack game Denuvo luôn xong giờ chắc nghỉ 1 năm để nghiên cứu thêm , hy vọng thế 
, tớ cứ lên đo đốc là phản ngay 

Giỏi quá rồi nên bị bắt đi làm kinh tế mới ấyThằng Lưu Bị đúng là vô lí thật , mình làm Trương Phi , nó giao cho mình làm thái thú Giang Lăng ( event GCL troll Chu Du nẫng tay trên Giang Lăng ) , rồi cuối năm giao nhiệm vụ diệt 4 thành phía Nam thu về 1 mẻ , mình ok xuất binh đánh chiếm cả 4 thành , nó không cho đụng tới 1 thành mà phải quay lại Giang Lăng , nó kêu mình đánh vào Tứ Xuyên , mình đánh vào xong có nguyên 1 vùng Tứ Xuyên rộng lớn rồi , lên quan nhất phẩm và đại dô đốc rồi , nó cách chức thái thú của mình quăng vào Thượng Dung nơi không có 1 vị tướng hay binh lính nào trong thành , hỏi có tạo phản không ?

Muốn phản cũng không ổn vì quan hệ chưa rộng, thành yếu lính ít, phản ra cũng vẫn bị ăn đập như thường, chỉ còn một cách là rút quân bỏ thành, chờ thời cơ khác trả hận sau 
Thằng Lưu Bị đúng là vô lí thật , mình làm Trương Phi , nó giao cho mình làm thái thú Giang Lăng ( event GCL troll Chu Du nẫng tay trên Giang Lăng ) , rồi cuối năm giao nhiệm vụ diệt 4 thành phía Nam thu về 1 mẻ , mình ok xuất binh đánh chiếm cả 4 thành , nó không cho đụng tới 1 thành mà phải quay lại Giang Lăng , nó kêu mình đánh vào Tứ Xuyên , mình đánh vào xong có nguyên 1 vùng Tứ Xuyên rộng lớn rồi , lên quan nhất phẩm và đại dô đốc rồi , nó cách chức thái thú của mình quăng vào Thượng Dung nơi không có 1 vị tướng hay binh lính nào trong thành , hỏi có tạo phản không ?
Nói chuẩn, ta chơi Quách Phụng HIếu chưa tới 1 năm lên quan nhất phẩm, treo hàm Đô Đốc, diệt Viên Thiệu, cầm Lữ Bố nhưng vẫn bị đày lên tuốt cái Tương Binh xa xôi này nè 

nó kêu đi mua đồ thì phải, đi kiếm mua cái món có chữ tô xanh đem vềAi chỉ em với cái này là sao ? với cái nào có chữ tứ nữa cứ như vầy là không biết.![]()

Làm Đô đốc rồi thì có quyền tự chọn các thái thú và tự chọn nơi mình ở các thành mình quản lý mà, cần gì phải ở Thượng Dung?Thằng Lưu Bị đúng là vô lí thật , mình làm Trương Phi , nó giao cho mình làm thái thú Giang Lăng ( event GCL troll Chu Du nẫng tay trên Giang Lăng ) , rồi cuối năm giao nhiệm vụ diệt 4 thành phía Nam thu về 1 mẻ , mình ok xuất binh đánh chiếm cả 4 thành , nó không cho đụng tới 1 thành mà phải quay lại Giang Lăng , nó kêu mình đánh vào Tứ Xuyên , mình đánh vào xong có nguyên 1 vùng Tứ Xuyên rộng lớn rồi , lên quan nhất phẩm và đại dô đốc rồi , nó cách chức thái thú của mình quăng vào Thượng Dung nơi không có 1 vị tướng hay binh lính nào trong thành , hỏi có tạo phản không ?
hóa ra ông Quan núp à, ha ha ...
)