Sephiroth_Remake
Legend of Zelda
- 9/12/15
- 1,059
- 332
Hoàng Hạo, 1 thanh niên anh tuấn tiêu sái
, sống giữa thời loạn Tam Quốc, để khỏi chết vì loạn lạc binh lửa, và nhất là để khỏi "chết đói", bèn học theo Lao Ái khi xưa, đút lót để chui vào làm thái giám trong hậu cung của Lưu Bị mà chưa hề bị hoạn. Hạo dùng sắc đẹp mỹ nam của mình khiến hậu cung điên đảo, dụ dỗ được Cam phu nhân tiến cử cho Hạo làm trung thường thị, ban đầu chức có Cửu phẩm. 
Sau Hạo luồn lách, làm quen với khắp trong cung ngoài triều, tăm tia ngay được Quan Chi Lâm, con gái của Quan Vũ, nhị đệ của Lưu Bị, cũng đang làm quan to ở triều Thục. Hạo lân la dùng mỹ nam kế dụ dỗ được Quan muội chịch xã giao rồi bắt cha phải cho cưới Hạo:
Hạo đang từ 1 kẻ nô tài hèn kém, bỗng chốc trở thành hiền tế của Binh mã Đại Nguyên soái Quan Vũ, 1 bước bay lên cây thành phụng hoàng, Hạo trở thành quân sư Bình bắc, cấp trên của cả Trương Phi trong chiến dịch phạt Hà Tiến, Mã Đằng

Nhưng dã tâm của Hạo đâu chỉ có nhỏ nhoi như vậy, muốn biết tiếp theo Hạo sẽ khuynh đảo triều chính Thục Hán, rồi khuynh loạn thiên hạ thế nào, Hồi sau sẽ rõ....
, sống giữa thời loạn Tam Quốc, để khỏi chết vì loạn lạc binh lửa, và nhất là để khỏi "chết đói", bèn học theo Lao Ái khi xưa, đút lót để chui vào làm thái giám trong hậu cung của Lưu Bị mà chưa hề bị hoạn. Hạo dùng sắc đẹp mỹ nam của mình khiến hậu cung điên đảo, dụ dỗ được Cam phu nhân tiến cử cho Hạo làm trung thường thị, ban đầu chức có Cửu phẩm. 
Sau Hạo luồn lách, làm quen với khắp trong cung ngoài triều, tăm tia ngay được Quan Chi Lâm, con gái của Quan Vũ, nhị đệ của Lưu Bị, cũng đang làm quan to ở triều Thục. Hạo lân la dùng mỹ nam kế dụ dỗ được Quan muội chịch xã giao rồi bắt cha phải cho cưới Hạo:

Hạo đang từ 1 kẻ nô tài hèn kém, bỗng chốc trở thành hiền tế của Binh mã Đại Nguyên soái Quan Vũ, 1 bước bay lên cây thành phụng hoàng, Hạo trở thành quân sư Bình bắc, cấp trên của cả Trương Phi trong chiến dịch phạt Hà Tiến, Mã Đằng


Nhưng dã tâm của Hạo đâu chỉ có nhỏ nhoi như vậy, muốn biết tiếp theo Hạo sẽ khuynh đảo triều chính Thục Hán, rồi khuynh loạn thiên hạ thế nào, Hồi sau sẽ rõ....








