Bản thân Chi được hiểu là năng lượng ai cũng có chứ không phải môn võ như thái cực ở phần 2
Master Chi tức là có thể tự do vận hành năng lượng này, như Shifu truyền năng lượng vào hoa rũ cho nó tươi lại hay phong cách đánh vẽ vời ảo diệu của cụ rùa

bản thân con trâu cũng dùng năng lực này để summon ra đàn zombie, tất nhiên là xài theo cách tiêu cực là cướp của người khác
Panda là bọn có năng khiếu tự nhiên và một thời master cái Chi này, võ của cụ rùa cũng từ đây mà ra
Đoạn cuối đó hiểu là cả đám tụ tập lại truyền Chi cho Po, giống cảnh trái đất truyền Ki cho Songoku tẩm quất Buu ấy, mà như vậy không tính là biết dùng được, người sử dụng món này vẫn là Po thôi
Còn lý do tại sao Po dùng được ngay thì chắc là đúng Race, thêm cái buff Dragon Warrior và Mainchar Aura thì bảo sao chả xài được
Phần này giải thích được kha khá thứ ở phần 1, có thể coi là end series được rồi. 1 là lý do tại sao cụ rùa chọn Po. Chiêu bấm ngón tay huyền thoại của phần 1 thì ra là 1 skill teleport đối thủ tới spirit world, hèn gì trong phần 1 nhìn ảo tung chảo ra

. Ngoài ra cụ rùa không chết mà chỉ chán đời bỏ về spirit world sống bất tử chơi thôi, có thể rảnh tay thuần hóa con Tai Lung Po gửi tới không chừng
Nói chung phần này không đến nổi tệ, vẫn có chất hoành tráng mãn nhãn của KP, chỉ là có vẻ chủ đề lần này hơi siêu phàm quá nên không có nhiều cảnh chiến đấu võ học như các phần trước.