Kung Fu Panda 4 ‍(8/3/2024)

Con công đánh đấm cùi bỏ mẹ ra mới phải đi chế súng :))
 
Thì ít nhất người ta cũng ráng ra rạp coi với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất. Kèm theo hiệu ứng đám đông. Tập trung để thưởng thức 1 phim mà mình bỏ tiền túi ra xem. Chứ đâu phải xem bản trên mạng trên cái màn hình PC bé tí đâu :4cool_doubt:

Phần 2 ngày xưa làm gì có kungfu, toàn bắn, bắn, bắn toàn tập. Đoạn cuối cũng nằm ăn đạn 1 hồi rồi sức mạnh niềm tin trỗi dậy. Đoán cuối tưởng solo được thêm 1 tí thì con công lăn đùng ra chết. Con công trên trailer nhìn ghê gớm lắm nhưng lên phim nào thể hiện được gì ngoài những pha lê súng đến bắn.

Ngày xưa, khi xem xong phần 2 thầm nghĩ, kunfu panda nên kết thúc được rồi. Do đó, tâm lí trước khi xem cái phần 3 này cũng chả đặt kì vọng cao. Cuối cùng xem xong thì thấy hay hơn hẳn phần 2. :3cool_embarrassed:
Ông này xem phim kiểu gì, p2 nói về 1 thằng học võ hoài ko dc mới đi chế súng để xử mấy thằng học võ mà... Lại chê nó toàn bắn ~~
 
phần này nhãm cái là cả bọn truyền Chi hỗ trợ con Po qua sóng wifi đúng kiểu buff niềm tin =))
 
songoku chơi spirit bomb thì ko thấy nói gì gấu po chơi thì lại bảo buff niềm tin :1cool_look_down:
 
Cá nhân ta thấy P2 hay hơn hẳn. Từ câu chuyện Po bị bỏ rơi rồi các mối quan hệ, rồi thì bị đánh bầm dập, được cứu rồi ngộ ra chân lý, nó hợp lý hơn nhiều. Hình tượng Boss P2 cũng hay, vừa muốn chứng tỏ mình, vừa muốn thôn tính thế giới, mưu mô xảo quyệt. Hài P2 cũng có duyên, chẳng hạn như cảnh bà dê già toàn đi gặm áo của Shen, hay là cảnh Po đứng ở xa nói mà thằng Shen không nghe thấy gì nên dỏng tai nghe...

P3 đúng kiểu vớ vẩn cho con nít, chọc cười rẻ tiền với những pha hài hước vớ vẩn chả đâu vào đâu. Làng gấu trúc thì như một mớ hổ lốn suốt ngày làm những trò vớ vẩn.
 
Phần 1 là một phim lấy cảm hứng từ đời thực, một con gấu bất tài vô dụng nhờ may mắn và khổ luyện thành tài. một hình ảnh gần gủi quanh ta
ai ngờ đến phần 3 trở thành phim ma mị bay lượn hư ảo trong hình ảnh, lời thoại trừu tượng mơ hồ, võ thuật ko có sự hài hước như phần trước, nó đã chính thức chuyển từ võ thuật(kungfu) sang phép thuật, biến con người thành ngọc bích ???? xem chỉ thốt lên 1 câu ảo vcl
coi đoạn đầu thấy con rùa ở thiên đường đánh với con trâu là thấy ko hạp rồi, cuối phim buff con gấu thành thần thánh, nhất đại tôn sư cmnl, cái thứ tưng tửng như vậy mà cũng thành vai chính cho được... nói chung là ko ưng lắm :9cool_canny:
 
Cá nhân ta thấy P2 hay hơn hẳn. Từ câu chuyện Po bị bỏ rơi rồi các mối quan hệ, rồi thì bị đánh bầm dập, được cứu rồi ngộ ra chân lý, nó hợp lý hơn nhiều. Hình tượng Boss P2 cũng hay, vừa muốn chứng tỏ mình, vừa muốn thôn tính thế giới, mưu mô xảo quyệt. Hài P2 cũng có duyên, chẳng hạn như cảnh bà dê già toàn đi gặm áo của Shen, hay là cảnh Po đứng ở xa nói mà thằng Shen không nghe thấy gì nên dỏng tai nghe...

P3 đúng kiểu vớ vẩn cho con nít, chọc cười rẻ tiền với những pha hài hước vớ vẩn chả đâu vào đâu. Làng gấu trúc thì như một mớ hổ lốn suốt ngày làm những trò vớ vẩn.
 

Thôi bạn ơi, không thể so phim với đời thật được. Ngoài đời gấu trúc chỉ có việc là ăn thôi, còn trong phim chúng nó biết suy nghĩ và có 1 cuộc sống như người. Cuối P2 có thấy cảnh cả làng gấu trúc đang làm đồng không? Ta hi vọng nó nhân văn như thế chứ ko phải 1 cái làng chỉ toàn trò hề.
 
vừa đi rạp xong.....chắc là HD hết trên mạng rồi nên cả rạp k tới 10 mạng ( mà thế cũng tốt, đỡ phiền hà )
đánh giá của mình thì phim này k tới nỗi tệ như mọi người chê, mình vẫn thây hay nhưng chỉ đủ hay để giải trí chứ chắc chả đọng lại trong đầu nhiều.....phần này có cái khá thích là nhiều đoạn đang 3d nhảy sang 2d như đoạn tập võ công ở làng gấu làm khá là nghệ thuật ( cơ mà chắc đây là 1 chiêu tiết kiệm kinh phí thôi =))), màu sắc trong phim rất đẹp và ảo ( nếu có cái gì mà dreamwork hơn dược disney thì chỉ có thể là cách dùng màu trong phim )....mà phim cũng ảo quá, phần 1 là vó thuật vs võ thuật, phần 2 là võ thuật vs vũ khí còn phần này là đấu với ma luôn với vkl 8-} chắc sang phần 4 đấu với alien quá =))
mà joke trong phần 3 chả hiểu sao mình thấy thô và gượng, chả cười nổi, nhất là đoạn tạo rồng ở trận cuối, joke chỉ muốn facepalm......
 
Cũng vừa coi xong, công nhận là ko đến nỗi nào thật, coi giải trí cũng được.
 
vào rạp gặp toàn trẻ nhỏ ồn ào mất hết hứng xem (:|
 
Cá nhân thấy phần này đẹp nhất , chứ lần này làm nâng bi tàu rõ ràng ảnh hưởng văn hoá rồi cúng bái nặng quá k hạp nhưng xem giải trí rất tốt
 
Đùa đã chuẩn bị tinh thần rồi mà vẫn thấy phim xem như lềnh 8-| Đánh nhau niềm tin thì thôi không bàn, nhưng mà hài vừa ngu vừa nhảm. Xem không sao nhếch mép được.
 
DreamWorks Animation và Jack Black sẽ trở lại với phần phim hoạt hình dài tập mới của Kung Fu Panda với tên "Kung Fu Panda: The Dragon Knight". Phim sẽ có trong thời gian tới trên Netflix.

FN-i0LWXEAUiHGS

FN-iDJxXsAUINaQ

FN-i0wlXIAERYPb

FN-i1Z-XoAY5IrV

FN-i12PXwAQJ8b8
 
Chỉnh sửa cuối:
Phần 3 đánh như level tiên hiệp rồi
 
DreamWorks Animation và Jack Black sẽ trở lại với phần phim hoạt hình dài tập mới của Kung Fu Panda với tên "Kung Fu Panda: The Dragon Knight". Phim sẽ có trong thời gian tới trên Netflix.

FN-i0LWXEAUiHGS

FN-iDJxXsAUINaQ

FN-i0wlXIAERYPb

FN-i1Z-XoAY5IrV

FN-i12PXwAQJ8b8
Hai con Ferret trông như từ phương Tây sang thì phải.
 
Hóng p4 mãi éo thấy,giờ lại đem lên Netflix à !nghi
 
Back
Top