^ cười thoải mái. Thời gian của tôi có hạn, thứ tôi lựa xem là thứ tốt nhất tôi có thể tìm thấy.
Ngày xưa, tôi nghe đài báo tung hô Oscar thế này, Oscar thế nọ. Nên phim nào có nhiều oscar, tôi tưởng nó là nhất thiên hạ.
Nhưng nhờ Starmovie làm cái sự kiện đếm ngược chiếu bộ phim (nhớ ngày xưa ngu anh văn nên đọc thành con dao màu đen wtf) vào năm 2012 tôi mới lần đâu xem phim ổng, mà rồi cũng không coi đàng hoàng chỉ nhớ mang máng là cuối phim có thằng cà thọt bị chó đuổi.
Để rồi cuối năm 2012, xem tiếp thằng kia bị bẻ cột sống mới làm tôi phê tới mức phải coi lại 2-3 lần, mò vào cái forum này đọc review. Và sau đó mò vào được imdb thì như đào được một mỏ cần. Đó là cột mốc trở thành fanboi Nolan cũng như biết tìm phim hay mà coi, ko để những "bom tấn" tỷ đô như F&F, Trans, ... hay danh tiếng Oscar làm mờ con mắt.
Tôi hâm mộ vì viết kịch bản, đạo diễn, hay sản xuất ổng đều làm, và tự khẳng định tên tuổi bằng sản phẩm chất lượng. Tôi còn mong cả đời ổng không bao giờ có Oscar, để làm phim luôn có sci-fiction cho cái forum này cãi nhau trăm trang đọc cho đã mắt, chiếm thêm chục slot 250 imdb, kiếm thêm vài tỉ và đc giải cánh diều vàng + giải thưởng HCM về văn học và nghệ thuật rồi về hưu đợi người khác làm phim về mình.
Cái tôi thích nhất ở Oscar là ghi nhận diễn viên. Ví dụ như Kevin Spacey, tôi thấy ổng đóng HoC hay quá mà éo có emmy, tôi mò vào xem imdb của ổng, ồ 2 oscar này. Rồi mò xem Usual Suspect, xem ổng đóng giả nai này, ăn Oscar này -> chuẩn cmnr. Hay như Leo để mò vào The departed. Và Ben 2 oscar là Daredevil -_-
Nolan fan nhưng biết điểm yếu của ổng là hành động cùi bắp, thoại như văn viết, cắt cảnh vô duyên. Nói luôn thì đầy ông đạo diễn giỏi, phim hay nhưng máu me hài troll của Quentin, dark comedy của Matthew Vaughn, khùng khùng của David Fincher, không hợp tính cách nhớ chi tiết trong nội dung phim của tôi. Lâu lâu brain fart 1 cái là mò cả buổi tối để nhớ mình xem câu đó, nghe bài nhạc đó ở đâu. (Thế nên phim mà có mấy cảnh độc lạ như xoay đầu 180°, đi ngược cầu thang, lấy thánh giá ......., hay là người rết...... không bao giờ quên được)
P/s: Cái ông đạo diễn District 9 được cái phim rõ hay, tự nhiên mấy phim sau đuối thấy mẹ luôn.