[Châu Tinh trì] Mermaid (2016)

  • Thread starter Thread starter g190
  • Ngày gửi Ngày gửi
2 vợ chồng mình đi xem về chỉ ấn tượng mỗi 2 anh cảnh sát, cứ nghĩ tới là cười :)) còn lại mọi thứ cứ nhạt nhạt :-??

luôn tiện cho hỏi bản đẹp nhất trên mạng là bản nào ạ?
 
Chỉnh sửa cuối:
có bản đẹp chưa nhỉ :">
 
Vừa coi xong thấy nhạt nhạt sao .Được khúc 2 anh cảnh sát là hay .
 
Khúc 2 thằng cảnh sát vẽ ng cá mình nhớ xem ở đâu rồi nên cũng ko thấy hài lắm, phim kết hơi bị cụt.
 
cái con Nhược Lan gì gì đấy xây dựng nhân vật nhảm nhí vãi...có yêu đương cmg thằng kia đâu mà bị nó lờ cái vác súng bắn con người ta như đúng rồi
mà phim này mấy đoạn mắc cười thì bị nó spoil mẹ hết trên mạng rồi nên ngồi coi cũng chỉ nhếch mép vài cái :3cool_nosebleed:
 
Nó bị xúc phạm nên cay cú thôi chứ yêu gì đâu
 
Mới tìm ra được , nghe thử xem quen không ;))

 
Thì mi kể ta nghe cái chân lý đi . Ta có phải troll mi đâu :-"
Theo tui là ban đầu Tam Tạng cứ nghĩ việc lớn mà bỏ qua việc nhỏ (là tình yêu của Thư Kỳ dành cho mình). Sau này mất rồi mới đau khổ, mới nghiệm ra là để hiểu được nỗi khổ của chúng sinh thì mình phải đau khổ trước đã, đoạn cuối có nói mà. Phim này hay ở chỗ, người xem bị bất ngờ về câu chuyện tây du.
Đúng là xem phim Mermaid này thấy chán khi so với các phim trước của CTT, một phần vì trước khi xem nghe rating cao nên đặt kì vọng lớn.
Xem xong nhận xét là có hình bóng của hài CTT qua các hành động sau:
- Bị trúng độc nhưng vẫn nói chuyện bt, miệng có bọt =)), sau đó phát hiện lăn ra ngất xỉu
- Không trân trọng tình yêu của gái, sau này mất rồi mới thấu hỉu
Nhân vật chính cảm giác như miêu tả CTT, cái gì cũng có, duy chỉ có người hiểu mình là không
 
Từ đầu xem trailer là đoán ra phim sẽ nhạt và thiếu cái gì đó quan trọng trong phim của anh Tinh rồi. Thằng bạn rủ xem dữ quá mới xem cơ mà cũng chả cười được đoạn nào phần vì diễn viên của phim diễn thiếu cái hồn của phim anh CTT quá, nghĩ bụng thôi rãnh rỗi mở phim của anh Trung Tình xem lại cười còn khí thế hơn nhiều :4cool_confuse:.
 
Theo tui là ban đầu Tam Tạng cứ nghĩ việc lớn mà bỏ qua việc nhỏ (là tình yêu của Thư Kỳ dành cho mình). Sau này mất rồi mới đau khổ, mới nghiệm ra là để hiểu được nỗi khổ của chúng sinh thì mình phải đau khổ trước đã, đoạn cuối có nói mà. Phim này hay ở chỗ, người xem bị bất ngờ về câu chuyện tây du.
Đúng là xem phim Mermaid này thấy chán khi so với các phim trước của CTT, một phần vì trước khi xem nghe rating cao nên đặt kì vọng lớn.
Xem xong nhận xét là có hình bóng của hài CTT qua các hành động sau:
- Bị trúng độc nhưng vẫn nói chuyện bt, miệng có bọt =)), sau đó phát hiện lăn ra ngất xỉu
- Không trân trọng tình yêu của gái, sau này mất rồi mới thấu hỉu
Nhân vật chính cảm giác như miêu tả CTT, cái gì cũng có, duy chỉ có người hiểu mình là không

Thì cái kiểu chân lý tình yêu chờ mất rồi mới chịu ngộ ra . Có điều trong đại thoại Tây Du ít ra cái ending nó còn vớt được 1 chút nhất là mấy câu thoại từ nội tâm của Tôn Ngộ Không ...trong Tây Du Hàng Ma Thiên khóc được 1 tí nhìn cuốn sách xong thành One Punch Man cmnr , diễn biến nội tâm có còn vẹo gì đâu .
Thế nên ta mới hỏi tay Rickbe chân lý thể hiện là "chờ người yêu chết" mới chịu ngộ ra rồi đập chết boss đấy phỏng 8-}
 
Vừa xem hôm qua, thấy bt, mấy đoạn hài lố ko nhếch được mép, được mỗi đoạn 2 tay cảnh sát. Mấy đoạn hài ẩn thấy khá hơn hẳn, như cái đoạn thằng tổng sờ mó con kia ngay trong hội nghị, cả đám cổ đông tập đoàn phải che mặt ko dám nhìn thấy châm biếm rất khá. Cốt truyện cho 1 phim hài như này là ở mức độ ok, thông điệp được.
 
Dù không phải là tác phẩm hay nhất , nhưng lại là tác phẩm thành công nhất .
Dự là sắp tới bác Tinh tiếp tục phát huy để ôm tiền .
238001128d94f11a2a9


Coi lại bản Cam càng xem càng thấy em diễn viên nữ amateur quá , đẹp thì có nhưng không để lại cảm xúc hay ấn tượng gì .

fIim7fM.gif


Mà sao nhìn tấm hình nay nghi nghi bây :(
qvvIEif.png
 
Chỉnh sửa cuối:
có HD chưa nhỉ :5cool_big_smile:
 
phim coi , cười như điên từ đầu đến cuối , toàn mấy cái chọc cười cũ kỹ của Tinh nhưng vui quá =))
 
Có bản đẹp rồi mà chưa có sub
 
Hỏi khảo sát mấy bác các ngoài lề cái ạ. Trước giờ mấy bác coi phim hd thường down ở đâu ? Chất lượng như nào? ( Nguyên gốc, Hdtv, wed-dl). Hồi đó giờ em toàn xem onl trên hdviet mà h nó dính bản quyền nên xóa hết phim rồi nên chuyển sang down bluray
 
Back
Top