Gosu The Master ► Anh em xa của Yong Bi the Invincible

HKGH thuộc loại trung bình yếu trong top truyện kh. Quá lê thê dài dòng, mô tuýp gặp boss -> thua -> train lặp lại liên tục :4onion25:
P/s: ending LPBB phần 2 làm mình cười mất mấy ngày =))
 
Chap 21 hay vãi, đang kiếm hiệp chuyển tông buôn bán mà vẫn hay, tác giả quá bá =))
 
đọc tiếp đi nào
có 2 chap mới hay sao í @@
 
Truyện hay vãi, đúng kiểu phong cách LPBB nhưng anh main bá hơn, gái gú cũng ổn nữa :2onion18:.
 
Nguyên cả cái tổ chức to vật vã, để 1 thằng quan chức cấp cao nghỉ hưu xong thằng đó vô tình bảo vệ 1 thằng kiến cỏ nào đấy mà phải bắt thằng quan chức về, bắt không được thì mang vợ con nó ra uy hiếp để đến nỗi nó nổi điên lên tàn sát + thằng bạn nó chưởng cho nguyên cả cái thung lũng thành cái thảo nguyên...

Trong khi đó tất cả sự việc con nhãi đứng đầu thì không biết gì hết. Tổ chức kiểu này dù mồm có biện minh ra sao, dùng chân ngôn tổ chức gì thì bị giải tán cũng chỉ là sớm muộn.
 
Sau hấp huyết công rồi sẽ đến cái gì nữa đây :3cool_adore::3cool_adore::3cool_adore:
 
Sang arc này thấy võ công ảo diệu quá. Mấy chap trước còn melee, giờ đã có hút máu = tay và anh main thì là 1 quả nuke...
 
Hồng Lễ Mộng version 2 :9cool_sweet_kiss:
1458132682-25.jpg
 
có khi gặp nhau xong lại lòi ra Mẹ con thì hay ;))
 
chạy ra nhanh còn kịp, ko chắc giải thể luôn =))
mà có khi đây là âm mưu của ông già thằng cầm kiếm, để tiêu diệt tổ chức theo đuôi ;))
 
Nguyên cả cái tổ chức to vật vã, để 1 thằng quan chức cấp cao nghỉ hưu xong thằng đó vô tình bảo vệ 1 thằng kiến cỏ nào đấy mà phải bắt thằng quan chức về, bắt không được thì mang vợ con nó ra uy hiếp để đến nỗi nó nổi điên lên tàn sát + thằng bạn nó chưởng cho nguyên cả cái thung lũng thành cái thảo nguyên...

Trong khi đó tất cả sự việc con nhãi đứng đầu thì không biết gì hết. Tổ chức kiểu này dù mồm có biện minh ra sao, dùng chân ngôn tổ chức gì thì bị giải tán cũng chỉ là sớm muộn.

Do thằng ria mép kia giấu em leader âm mưu khỉ j sau lưng nó thôi. Tổ chức lớn thế con kia tài thánh mấy cũng quản thế éo nào dc cả tận từng thằng.
 
Thế mới nói đàn bà không nên làm to.

Mấy thằng trùm không bao giờ để chuyện sơ suất như vậy xảy ra. Mà nếu có xảy ra thì thằng ria mép bay đầu tại trận rồi, không cần lằng nhằng. Xem thử phim Bố Già rồi sẽ thấy tổ chức tội phạm quy mô nó như nào.

Anyways Trung Quốc với Hàn Quốc thời này chắc nghề đắt giá nhất là thợ thủ công, vì cao thủ nó toàn hắt xì 1 cái là nhà cửa tan nát hết, thì thợ sửa chữa như Lỗ Ban hẳn là hot =))
 
Thế mới nói đàn bà không nên làm to.

Mấy thằng trùm không bao giờ để chuyện sơ suất như vậy xảy ra. Mà nếu có xảy ra thì thằng ria mép bay đầu tại trận rồi, không cần lằng nhằng. Xem thử phim Bố Già rồi sẽ thấy tổ chức tội phạm quy mô nó như nào.

Anyways Trung Quốc với Hàn Quốc thời này chắc nghề đắt giá nhất là thợ thủ công, vì cao thủ nó toàn hắt xì 1 cái là nhà cửa tan nát hết, thì thợ sửa chữa như Lỗ Ban hẳn là hot =))
Thằng điên
 
Thế mới nói đàn bà không nên làm to.

Mấy thằng trùm không bao giờ để chuyện sơ suất như vậy xảy ra. Mà nếu có xảy ra thì thằng ria mép bay đầu tại trận rồi, không cần lằng nhằng. Xem thử phim Bố Già rồi sẽ thấy tổ chức tội phạm quy mô nó như nào.

Anyways Trung Quốc với Hàn Quốc thời này chắc nghề đắt giá nhất là thợ thủ công, vì cao thủ nó toàn hắt xì 1 cái là nhà cửa tan nát hết, thì thợ sửa chữa như Lỗ Ban hẳn là hot =))
chính xác
 
Thằng điên

Mình đã viết gì mà bạn chửi thẳng mặt mình luôn vậy trời?

Nếu có gì không phải thì cho mình gửi lời xin lỗi chân thành nhé. Mình bàn luận nội dung truyện tranh thôi, thấy nó không hợp lý thì nói chứ mình không có ý gì công kích bạn cả.
 
Thế mà tưởng boss phụ hóa ra cũng chỉ là con creep
 
Chắc truyện đổi tên thành Onepunch man version cổ trang dc rồi :))
 
Xạo lìn nghe ghê gớm. =)) Nào là grown monster blah blah. :1cool_look_down:
 
Back
Top