Fan Cuồng(2016): phim về nhạc Rock của đạo diễn Charlie Nguyễn

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi

anhpoly

Legend of Zelda
Tham gia ngày
31/8/10
Bài viết
1,066
Reaction score
335
12961473_1679710958946952_8715855846898198918_n.jpg


Đạo diễn:
Charlie Nguyễn

Diễn viên:
Thái Hòa
Johnny Trí Nguyễn
Huy Khánh
Phương Trinh Jolie
Đinh Ngọc Diệp
Mai Bảo Ngọc
Chánh Tín
Phi Huyền Trang
Phi Phụng
Trâm Anh

Chuyện phim Fan Cuồng xoay quanh chàng ca sĩ nổi tiếng - Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn) và fan cuồng của anh là Thái (Thái Hoà). Thái cuồng Gia Nghị đến mức quên cả cuộc sống cá nhân. Để giữ cho phong độ biểu diễn của thần tượng không bị sa sút, Thái chấp nhận dấn thân vào cuộc phiêu lưu kỳ lạ về quá khứ. Nhưng càng cố giúp Gia Nghị, Thái càng làm mọi thứ rối tung........


Theo CGV
 
nếu ko có 1975

có thể rock'n roll sẽ phát triển tại VN , có thể glam metal sẽ phát triển tại VN , có thể hard rock sẽ phát triển tại VN , và tụi nhật bản sẽ mua album của chúng ta :@)
 
Chắc chắn 1 trong 2 thằng bị gay...:2cool_go:
 
Ê sao giờ coi trailer phim của Thái Hòa thấy bắt đầu nó nhàm nhàm sao ấy ...?
 
Trí nguyễn diễn xuất chán, dc cái mác việt kiều mà lên phim hoài.
 
nghe giọng nhân vật cứ như phim rẻ tiền ~_~
 
Nhìn poster là nghĩ ngay tới động tác này , mà poster giơ sai ngón tay rồi ::8onion10:


Bà trong clip chính là nhân vật Ghostbuster trong series Insidious .
 
thấy giống Tèo Em
 
nếu ko có 1975

có thể rock'n roll sẽ phát triển tại VN , có thể glam metal sẽ phát triển tại VN , có thể hard rock sẽ phát triển tại VN , và tụi nhật bản sẽ mua album của chúng ta :@)
Má nó cho CA tới nhà úp sọt giờ, có thg nhỏ chỉ mỗi tội nghèo và đi bán rong thôi mà thg CA nó chắc mới coi UFC hay Diệp Vấn gì đó xong mà vật thằng nhỏ đập đầu xuống nền đất kìa.
 
nếu ko có 1975

có thể rock'n roll sẽ phát triển tại VN , có thể glam metal sẽ phát triển tại VN , có thể hard rock sẽ phát triển tại VN , và tụi nhật bản sẽ mua album của chúng ta :@)
glam ra cái vẹo gì :))
thrash, old-school heavy nhé
 
Coi cái cách Thái Hòa nói về Rock bằng cái giọng điệu và diễn suất đó, cảm thấy sỉ nhục Rock sao ấy. Logo chính và nhân vật của Trí Nguyễn cho mình cảm giác ăn theo Rock of Ages và Stacee Jaxx của Tom Cruise. Có vẻ sẽ không theo kiểu lồng ghép các bài nhạc vào từ đầu đến cuối như RoA.

Poster nhỏ quá nên chỉ nhìn loáng thoáng phần âm nhạc có Christopher Wong và Viết Thanh (unlimited), có vẻ yên tâm phần nào về chất lượng nhạc. Band nhạc thì đọc loáng thoáng như có Parasite, còn lại thì đọc ko ra :8cool_amazed:

Từ sau Cưới Ngay Kẻo Lỡ rồi đến Tèo Em, cảm thấy mất hẳn lòng tin vào Charlie Nguyễn. Không biết phim này có như 2 cục phốt ấy không, nhìn ông Thái Hòa lại nghi ngờ quá.
 
Thái hòa diễn xuất hay, nhưng bị theo cái dòng phim rẻ tiền của ông charlie nguyễn nên chán.
 
Chủ đề film không gây hứng thú lắm , chờ review vậy .
 
Dạng rock hài như kiểu chú jack black
 
Được như Rock Of Ages cũng đỡ, ít ra phim đó nhạc hay, nhất là khi được thưởng thức với hệ thống âm thanh của rạp. Cái này chỉ sợ đưa mấy đứa tào lao mía lao tưởng để tóc dài gặp thứ nhạc gì cũng la hét gào rú là tưởng gọi là rock như mấy đứa celeb xàm quần hay làm trên TV là chết mẹ. Nhất là cái thg Khoa Khoa gì đó mà tóc dài quăng quăng hay đeo xích chó với mấy cái vòng da rồi làm màu và gọi đó là phong cách Rock, xàm quần tới độ mình còn hổng nhớ nó tên gì.
 
ở vn thì cứ balad mà táng đảm bảo có người xem =)) nâng cao hơn thì metalcore đi cho có xíu gọi là chuyên nghiệp :))
 
Có thái hoà thì ít ra phim chất lượng hơn đa số hài nhảm khác rồi :D
 
Back
Top