Lần đầu mình chơi dòng game này, thú thật là ko thích lắm, thấy khen quá đu vào chơi thử xem sao, công nhận là khó, nhưng không phải con boss đầu tiên hay con thằn lằn khúc đầu khó, con thằn lằn đầu chết 2 lần, con boss đầu ko chết lần nào, Parry bá đạo quá.
Khó nhất, ài ... do lần đầu chơi tưởng cái gì xuất hiện cũng là mobs, vào cái đền có mấy cái ngai vàng, chạy vào mình thấy có thằng kị sỹ mình xông vào chém, nó bảo : What now ? xong đánh nhau với mình, móa khó kinh khủng, tịt ngay khúc này vì nó uống Hp ghê quá, đánh hơn 3 tiếng ko thắng được thôi tạo acc mới lun, khóc.... sao nó lắm HP thế ko biết.
Sau này chơi lại vào mới biết nó là NPC ko phải là mobs, tốn mấy tiếng đồng hồ vật lộn với nó, khóc tiếp ^^
Ko hợp với game này lắm, game này giống giống game Lord of the Fallen.
Và nhân vật nữ không phải là người, mình khẳng định thế, là người ko ai xấu tới cái mức đó cả