Koutetsujou no Kabaneri (Kabaneri of the Iron Fortress)

  • Thread starter Thread starter pikeman2
  • Ngày gửi Ngày gửi
vấn đề là đứa con trong bụng bà bầu sẽ như thế nào ~^o^~
dự nó sẽ là 1 Kabaneri thật =)) còn 2 bạn kia là Kabane-something =))
 
Chính xác, mình xem đến khúc đấy cũng đang nghĩ bổn cũ soạn lại =)) Nhât là preview ep sau vẫn thấy em quân chúa chạy lon ton bình thường, khả năng cao là...=))

Lại time skip vài ngàn năm sau chăng =))
 
nhìn có vẻ anh main còn ăn hành dài dài.
 
Đến ep 3 bắt đầu nhạt nhạt rùi nhỉ ...
 
Xem vẫn vui mờ, hóng cái này hơn cả titan, chắc do titan đọc manga trước rồi.

Btw, em Mumei có vẻ thành half vam kiểu khác với Ikoma, Ikoma là do zombie cắn nên thành vam, còn em chắc là do hồi còn trong bụng mẹ, mẹ bị cắn, nhưng vẫn kịp đẻ ;))) như trường hợp ở ep 4. Vậy nên khi nghe đây là bà bầu, em có vẻ thốn ;))) Mà như này thì mới lý giải tại sao ẻm ko nắm rõ về cơ chế của thằng Ikoma lắm. Do phương thức thành vam ko giống nhau.
 
Ep này ko bằng 2 ep trước nhưng chất lượng phim tới giờ vẫn ổn mà ~^o^~
Nói chung giờ đa phần m.n hóng tới cái chỗ Koku gì đó tại ở nghe nói ở đó có chỗ nghiên cứu kabane để nghe giải thích, gì chứ cái chuyện chú main ngăn virus vẫn còn tranh cãi khá nhiều, chỗ này làm ko khéo dễ đầu voi đuôi chuột lắm =))
 
nói khi không phải chứ nếu là mình thì cứu đứa nhỏ dễ :| đè ra rạch 3 4 phát, xong :(fight)
cơ mà xong rồi đứa nhỏ được nuôi làm gì thì chịu :::^^:::
 
Ep 3 dẫn dắt câu chuyện, ko còn action nên xem chán hơn là đúng rồi. Có điều vẫn enjoy tốt, nhất là khúc cuối :4cool_beauty:
 
Thật ra cái ep 3 ngoài bắn hint cái pháo đài của Shogun có cái viện ra thì còn lại diễn tiến khá chậm.

Nhất là thằng Samurai mặt nguy hiểm, càng lúc càng thấy ghét =))
 
Thật ra cái ep 3 ngoài bắn hint cái pháo đài của Shogun có cái viện ra thì còn lại diễn tiến khá chậm.

Nhất là thằng Samurai mặt nguy hiểm, càng lúc càng thấy ghét =))

xem 2 ep đầu mình cũng ko để ý anh samurai lắm, vào đây thấy hơi kì là nó có gì để ghét ta, xem ep 3 thì thấy đúng là "nguy hiểm" thiệt =))
 
Chịch là chịch là chịch...>:)
Mà thằng main chưa đc gỡ bỏ giới hạn, e kia còn đòi train cho nữa. Chắc về sau ả phải có vài trò hay :>
 
À mà dựa theo OP giờ có vài nghi vấn Mumei chính là em gái của main :)), nếu thật thì ko lẽ đạo diễn lại tính chơi quả clone người chết như GC nữa à =))
 
À mà dựa theo OP giờ có vài nghi vấn Mumei chính là em gái của main :)), nếu thật thì ko lẽ đạo diễn lại tính chơi quả clone người chết như GC nữa à =))
Hmm? E gái nó banh tr....tim rồi mà :|

(Con công chua vếu to vl. Mà đổ nhanh quá, chưa j đã đỏ mặt)
 
@^ cũng ko hẳn đâu, khi main nó xài cái trái nổ thì hình như tim nhỏ em bắt đầu phát sáng, tức là nó đã bộc thép rồi sau đó thì ko rõ sống chết ra sao :-?
 
Mà sao thằng main nó ko bỏ mấy cái thứ quấn ở tay đi nhỉ ?
Kabaneri thì vết thương tự lành, h nó đớp vào tim cơ mà ?
Để làm màu ah :|
 
Mà sao thằng main nó ko bỏ mấy cái thứ quấn ở tay đi nhỉ ?
Kabaneri thì vết thương tự lành, h nó đớp vào tim cơ mà ?
Để làm màu ah :|
Ko phải nó vừa mất cục đá ở tay là có chuyện đó thôi :))
 
cái đống nó bắn vào tay/vai phải của nó là kiểu bắn đinh tán đó =)) gỡ ra bằng nồi =)) mà gỡ ra cũng cực nên kệ đi =)) (chắc thế =)))
 
Nó cố tình đó, nhìn cái poster thì đoán nó sẽ đeo tới hết phim, lại còn mặc đồ rách nữa kìa =))
 
Back
Top