EPL 2015- 2016 => Chào mừng tân vương Leicester City.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
MC nó mua 2 quả hàng Gundoran và Laporte ngon thật, nó mua sớm cũng có cái hay, năm nay Euro... đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. :-(||>:-(||>
 
Cảm ơn Chel, đm thằng lìn Tot đá ngu còn thích chơi đô vật phát =))
 
thế trận cuối Chel có phải xếp hàng chào mừng Leo ko :2onion58:
 
MC nó mua 2 quả hàng Gundoran và Laporte ngon thật, nó mua sớm cũng có cái hay, năm nay Euro... đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. :-(||>:-(||>

canh bạc gui liều bỏ mẹ =))
tiền sử chấn thương dày mà con qua NHA =))
 
Hôm qua tầm 10p cuối Tot ức chế toàn bỏ bóng chém người :))
Phải công nhận hôm qua Hazad đá đúng với đẳng cấp thật của mình. Nhanh,dẻo,khéo,tự tin.... Hi vọng Euro trở lại chứ tiềm năng chú này được đánh giá ngang tầm Bale với Neymar mà năm nay hơi thọt
 
canh bạc gui liều bỏ mẹ =))
tiền sử chấn thương dày mà con qua NHA =))
Thì liều nó mới ăn nhiều, cứ như thằng Mangala hồi mới về ai cũng đánh giá là bản hợp đồng ngon của MC cao to, trẻ, khỏe, ít chấn thương, rốt cục nó lại thất bại.
Mà thằng Mangala cũng ngon, MC nó ko biết dùng thì để Chel dùng cũng được, thằng này đá trong môi trường thực dụng là lên cơ ngay.
 
dù bạn đứng hạng 9 bạn vẫn có thể chi phối cuộc đua vô địch
All hail Chelsea !!! :5onion12:
 
Xem highlight thấy tất cả thay đổi khi con lìn Hoa Hồng chơi xấu Willan rồi thêm Dembele móc rỉ mắt hộ Costa nữa =)). Hỏi sao bọn nó ko bốc máu lên để đá \m/
 
hôm qua thằng Chel ko cầm hoà đc thằng Tot thì vòng cuối cũng thả cho thằng Lei thôi;));))
 
chết con mẹ bọn Tot đi, đám đỹ đá xấu như chó dé dé
 
^ =))

sao ghét lei
Chắc do nó tiền ít mà hít dc lol thơm:)) còn mấy thằng nhiều tiền ngồi ngó. Ngoài ra cũg thấy nó rùa rùa sao á nên ghét
 
Chắc do nó tiền ít mà hít dc lol thơm:)) còn mấy thằng nhiều tiền ngồi ngó. Ngoài ra cũg thấy nó rùa rùa sao á nên ghét
Rùa éo gì ... có mấy trận gần đây hên thôi. Chứ cả giải nó đá ổn. Xem trận nào trận đấy đều thấy đá kỷ luật phản công tốt, tận dụng cơ hội tốt. Như trận gặp MU, đen mới ko thắng chứ lỡ mất quả pen. Phế-laini thì ko dính thẻ đỏ. Đầu hiệp 2 nhiều cơ hội mà ko tận dụng đc.
 
Sau 20 năm chinh chiến cho Boro và Fulham với hơn 500 trận đấu, Mark Schwarzer cảm thấy mệt mỏi và không muốn thi đấu nữa, anh sang Chè và Lầy ngồi dự bị và đc 2 cúp =))

Gerard có buồn ko =))
 
Back
Top