UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2015-2016: BÌNH MỚI RƯỢU CŨ

Hôm qua Ri đỗ chấn thương chắc chưa phục hồi hoàn toàn, thấy nhiều đoạn đi cà nhắc, và mặt đỏ ngầu khi chạy xong, vừa chấn thương vừa hết hơi luôn.
Dù sao thì cuối trận anh vẫn xứng đáng với cái tên Penaldo của mình :1onion33::1onion33:
 
Cùng là đá luân lưu nhưng có sự khác biệt giữa cầu đinh rực lửa và cầu đinh gây ngủ. Ví dụ như trận năm này là ví dụ của rực lửa dù cùng tỉ số :))


Trận đó éo thể tin được là Terry miss phát cuối luôn, đúng là định mệnh. Kinh điển vl. Xem lại mà nổi da gà, cảm xúc vẫn vẹn nguyên.
 
Nếu simone mà đi thì ở EPL chỉ có chè xanh là hợp nhất, ko thì tới Juve cũng đc :v
 
Nếu simone mà đi thì ở EPL chỉ có chè xanh là hợp nhất, ko thì tới Juve cũng đc :v
Chè Xanh có Conte rồi. Để Simeone qua Stoke City chặt chém thần thánh luôn :))
 
Qua Leiceister quẩy tiếp là chuẩn cmn bài :2onion18:
Phù hợp với lối đá rình rập counter của ổng luôn
 
Còn Everton đang cần HLV đó :5cool_big_smile:
 
qua eve làm 1 cú thần kỳ nữa cho bịn đại gia ê mặt chơi :))
 
Simeone chắc thốn quá chém gió đó :2cool_misdoubt: Mà nói thế lại làm fan nhiều đội rạo rực :6cool_smile:
 
Nếu simone mà đi thì ở EPL chỉ có chè xanh là hợp nhất, ko thì tới Juve cũng đc :v

Chelsea đã qua thời lì lợm và mạnh mẽ từ lâu rồi, đâu hợp với phong cách Simeone nữa :v

Mọi người vẫn nghĩ tới Chelsea là gắn với style như trên, nhưng 2 - 3 mùa nay, lối chơi vẫn con người Chelsea đã thay đổi cmnr còn đâu, người cũ đi gần hết, người mới toàn thằng công tử bột hoặc bé tí. Nếu đợt vừa rồi Terry mà ko ký HĐ tiếp thì 3 tuyến chả có ông nào cá tính :D
Costa là máu chó mất dạy chứ ko phải cá tính, gặp người cứng thì vẫn co vòi như thường =))
 
đã nói chắc chắn rồi là thằng atm không bao giờ có cửa ăn đc real ở C1 cho dù nó hay như thế nào cũng bại. tối qua tôi chả thèm xem C1 vì biết trước thế nào thằng atm cũng tạch mà thôi

p/s: xem lại full high thì hãy có vẻ trận hai bên chơi thận trọng hơn so với 2 năm trước
Vãi cả biết trước với chắc chắn rồi... Không phải lỡ pen thì Real ăn c*t rồi.
Nchung năm nay Real hên thật dù đá éo có gì là hay
 
có vẻ là đỉnh cao của ATM là ở 2 năm trước rồi, tưởng dự bị có thằng nào ngon, sau lại đưa vào 1 thằng trâu bò !!!
bên kia thì BBC kết tủa... dự bị cũng kém
 
Đợi tới pen mới thắng, với tôi thì thắng bằng pen đơn giản là may mắn thôi.
Tâm lý cũng quyết định 1 phần, xong nhỏ thôi, may mắn vẫn là chủ yếu.

Giờ ra sân lớn đứng thử trong khung thành bắt pen thì biết, 11m50 trông thế chứ gần vl TT, cái gôn thì rộng éo tả đc TT
 
Penalty nó cũng là trình độ cả đấy. Sút như Rô béo thì cho đoán đúng hướng :3onion15: Toàn chơi góc cao, xa. Chứ kiểu đoán hướng thủ môn thì hên xui 50-50 lắm

 
đó giờ suốt từ lúc tôi coi đá bóng tôi thấy totti,lampard với ricky lambert đóng là đĩnh nhât1

cũng vô tình biết thôi,do coi 1 bài pv của alex fegurson bảo ricky lambert là người sút penalty hay nhất tg!
 
đó giờ suốt từ lúc tôi coi đá bóng tôi thấy totti,lampard với ricky lambert đóng là đĩnh nhât1

cũng vô tình biết thôi,do coi 1 bài pv của alex fegurson bảo ricky lambert là người sút penalty hay nhất tg!
Nhớ 1 thời Balotelli cũng được tung hô mảng này :))
 
Nhớ 1 thời Balotelli cũng được tung hô mảng này :))

coi clib đi
ballot nó đá dạng trick
mình đéo thích
ricky nó sút dạng lực,như đàn ông chân chính!bao mày đoán luôn!
 
Balo nó đá pen dạng chờ thủ môn di chuyển mới sút, hồi còn tỉ lệ 100%, cháu nó lên báo chém gió đại loại kiểu pen là cuộc tâm lý chiến giữa người sút và thủ môn xem ai di chuyển trước, Balo nó thắng được nhờ cái mặt vừa đen vừa lì.
Sau này Pepe Reina nó chuyển đến Napoli, nắm được bài nên bắt được, kệ mẹ cháu chạy đà, đến lúc tung chân nó mới nhúc nhích, lại được thêm quả sải tay dài với tốc độ tốt, kq là đẩy ngon ơ. Balo sau quả đấy bị tâm lý, thọt thêm mấy quả sau này nữa.
 
Đá mạnh, hiểm khó bắt thì độ miss cũng cao mà, thế nên hiếm thằng nào dám mạo hiểm với cách đá đó, tâm lý căng cứng dễ tạch lắm,.
 
Back
Top