The action-RPG Nox đang free trên Origin

  • Thread starter Thread starter hardy
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tình yêu rpg 1 thời, bên cạnh Divine Divinity. Ngày xưa có đc 1 game ưng ý để cày thật là sướng, không bị loãng như bây giờ.
 
Tình yêu rpg 1 thời, bên cạnh Divine Divinity. Ngày xưa có đc 1 game ưng ý để cày thật là sướng, không bị loãng như bây giờ.
Cái Divine Divinity đúng hay, hồi đó chơi còn thích hơn Diablo 2 nữa. nhiệm vụ của nó rất đa dạng. Hồi đó hay vào mấy cái shop bán item để trộn đồ nữa =))
 
Trò này nhớ hồi xưa đọc giới thiệu trên PC World mà mê mệt, quyết tìm chơi cho bằng được mà không tìm ra chỗ nào bán đĩa. Đi hỏi khắp mấy tiệm CD ở HN đều không có :( Ngoài ra còn mê trò Silver gì đấy nữa cũng không chơi được :-<
Bác tìm kiểu gì chứ mấy hàng trên bạch mai đầy ra mà. Một thanh niên ngày xưa đạp xe lên bm mua cho hay
 
Bác tìm kiểu gì chứ mấy hàng trên bạch mai đầy ra mà. Một thanh niên ngày xưa đạp xe lên bm mua cho hay
À hồi trước mình ko ở HN, hè ra chơi nhờ người chở đi mấy chỗ tìm không thấy nên thôi. Về quê tìm khắp cũng ko có :( Giờ đã mua cả 2 trò trên GOG, nhưng chắc chỉ sưu tập là chính, chứ chả chơi nổi :))
 
trước chắc hồi cấp 2 lớp 6 chơi :7cool_feel_good: đến giờ chắc cũng phải hơn 10 năm r ý nhỉ :D
 
game này bt, chơi cg được nhưng quá tuyến tính, thậm chí đến những item, vàng nhặt cg giống nhau :-??, chơi warrior là khỏe nhất vì nó skill free charge, cứ cd là xài, nói chung game dạng ăn theo Diablo, cốt truyện cg vui, nhưng ko thể nào có phần tiếp theo :))
 
game này bt, chơi cg được nhưng quá tuyến tính, thậm chí đến những item, vàng nhặt cg giống nhau :-??, chơi warrior là khỏe nhất vì nó skill free charge, cứ cd là xài, nói chung game dạng ăn theo Diablo, cốt truyện cg vui, nhưng ko thể nào có phần tiếp theo :))

3 Class 3 ending khác nhau là quá ok cho game thời đó rồi.
 
Ah, trò Nox. Tuổi thơ ập về :x

Hồi đó ông anh mua cái đĩa ở Mimi về, cài xong không chạy, toàn báo lỗi. Hai anh em cãi nhau ầm trời. Đến vài tháng sau mới biết phải copy crack qua. Đây cũng là lần đầu chơi game crack kiểu copy file .exe đè lên :))

Nhờ hồi chơi con Wizard, đi oánh cứ lụm đồ mob full rương rồi chạy về bán kiếm tiền mua cây gậy bắn sét. Mua xong mới tá hỏa là cây gậy tự sạc chứ không dùng đá mana sạc được, mà nó sạc siêu chậm. Mà hồi đó lại không biết vụ Quick Save với Quick Load nên lỡ mua fail là hớ =))

Chơi con Wizard có cái phép khóa cửa khá mất dạy. Chỉ cần dùng lên 1 cái cửa song sắt là tha hồ chưởng chết con bên kia cửa :P
 
Back
Top