Nào nào, đừng vứt bỏ phát triển nhân vật của Jon từ đầu cho đến thời điểm bị xiên chết như thế chứ! Ở đầu series, Jon là 1 trong 2 đứa mơ mộng nhất nhà, Jon gia nhập Night Watch vì chán ngán với cái danh Bastard (cho dù chỉ mỗi Cat là kỳ thị và Sansa thì thường ít tiếp xúc), để tìm kiếm danh tiếng, để được lưu danh vào sử sách và huyền thoại. Mạch truyện của Jon có theme chính là từ bỏ mơ mộng, trở nên thực tế, trở nên thực dụng. Trận thủ Castle Black có 2 đoạn thể hiện rõ sự trưởng thành của Jon: thứ nhất là giết thủ lĩnh người Thenn bằng cách chơi bẩn, và thứ 2 là đoạn ra lệnh cho Grenn giữ cổng chống lại Mag the Mighty một cách lạnh như băng. Jon đi Hardhome cứu đám free folk là một hành động thực dụng, để rồi anh bị những người trọng danh dự và truyền thống (first ranger, first builder và first steward của NW) phản bội. Tại thời điểm Jon bị giết, k0 có gì là to tát với Jon cả, trong mắt anh truyền thống của NW hay cái danh Stark đều là những thứ quá nhỏ bé so với cuộc chiến thực sự bên kia bức tường. Nhưng sau khi chết, lý tưởng của Jon tan vỡ, anh mới bắt đầu níu kéo những cái nhỏ nhặt như gia đình. Cái cảnh Jon trồi lên từ đống xác và chiến tiếp có thể coi là sự hồi sinh lần thứ 2 của Jon, giờ chỉ cần 1 người, một biến cố gợi cho anh nhớ lại lý tưởng của mình là được.
Cùng theme với Jon là đứa mơ mộng còn lại trong nhà: Ở thời điểm này thì Sansa đếch còn tin vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì nữa. Hy vọng tập sau sẽ giải thích rõ hơn về vụ viện binh , và hy vọng Sansa xử trí khôn ngoan với LF (nhân vật k0 đáng tin cậy hàng đầu). Ở chiều ngược lại, theme của Arya và Bran đều là học đc những thứ ảo diệu phi thường.
Brienne thì lên phim hình tượng thế thôi, chứ ngoài đời từng là siêu mẫu, hồi trẻ mặt giống y như Elizabeth Debicki luôn.