Preacher,bá đạo đến từng hạt gạo

Con bé nó bị thằng đấy bám dính mà nó cũng nợ thằng đấy nhiều nên nhân dịp nó xử luôn chứ không thì phải cho chịch thêm nữa. Lúc gọi điện là thằng đó đòi ở lại đêm nữa đấy thôi.
 
Thứ nhất : Con Emily cho thằng thị trưởng chịch bao giờ vậy ???
Thứ 2 : Sao con mẹ thiên thần kia ko cắn lưỡi tự tử nhỉ, nhìn nằm 1 đống trông thảm vãi, giống trong dexter :)) ( với cả cắt tứ chi như vậy mà lại ko cầm máu cho nó thì tầm 1 tiếng là chết cm nó rồi, cầm cự éo j mà lâu vậy :o)

ps : có nằm mơ cũng ko nghĩ đc con Emily lại có gan hại chết thằng thị trưởng, con đó nhát cáy, hơn nữa cũng chỉ vừa mới biết Casidy là vamp mà đã ... nói chung khúc này ko chấp nhận đc ( nghi là con bé thấy anh mục sư bị gô cổ đi nên phát điên mọe nó rồi, khúc nói nó có thằng thị trưởng là bạn trai rồi nghe gượng gạo quá , đc con Tulip nhường cho bạn trại lại chả sướng muốn nhảy cẫng lên ý chứ :)) )

Vụ con thiên thần thì để ý chỗ vết thương bọn nó đốt khét đóng cục lại hết rồi nên ko có chảy máu, hơn nữa cắn lưỡi ko chết đc, chỉ là đau quá chết thôi, mà bọn này thì ếu biết đau, đừng tin mấy cái phim HK cắn lưỡi tự tử đc
 
con emily giết thằng thị trưởng nhanh quá, mà giết xong cảm giác nó mới là con người thật của con này, ra ngoài thả pet vui như chưa hề có gì xảy ra :-(||>
 
Emily bản chất cực kỳ nóng chứ không phải là hiền, chẳng qua là bị kiểu sống gia giáo nề nếp kìm kẹp, cái gì cũng nhẫn nhịn. Với kiểu cũng chán ngán cuộc sống thường ngày của em lắm rồi. Dồn nén riết rồi có ngày phát nổ thôi. Từ đầu tập 1 có đoạn mấy đứa con quấy ẻm tức quá lấy cái ipad của tụi nhỏ đập nát luôn mà.
 
Vụ con thiên thần thì để ý chỗ vết thương bọn nó đốt khét đóng cục lại hết rồi nên ko có chảy máu, hơn nữa cắn lưỡi ko chết đc, chỉ là đau quá chết thôi, mà bọn này thì ếu biết đau, đừng tin mấy cái phim HK cắn lưỡi tự tử đc

Nhiều vụ ngoài đời cắn lưỡi chết r,có phải trong phim đâu, cắn lưỡi hình như mất máu ghê lắm, khó cầm
Emily bản chất cực kỳ nóng chứ không phải là hiền, chẳng qua là bị kiểu sống gia giáo nề nếp kìm kẹp, cái gì cũng nhẫn nhịn. Với kiểu cũng chán ngán cuộc sống thường ngày của em lắm rồi. Dồn nén riết rồi có ngày phát nổ thôi. Từ đầu tập 1 có đoạn mấy đứa con quấy ẻm tức quá lấy cái ipad của tụi nhỏ đập nát luôn mà.

Từ đầu đến cuối cũng do anh mục sư mà ra, con thì ko chăm đi phụ việc cho nhà thờ để đc gần anh mục. Tập đó con bé tức đạp ipad cũng vì anh mục định ko làm ở nhà thờ nữa thì phải. Tập vừa r thì lúc ăn bị anh mục mắng đơ cả người , khúc đó đúng tội con bé, anh mục quá phũ =)) đúng là đẹp zai đào hoa nên có quyền, chả bù cho thằng mayor vời thằng già vamp=))
 
tập này bất ngờ nhất là Hell, ko ngờ nó lầy lội đến vậy :))
 
Vụ con thiên thần thì để ý chỗ vết thương bọn nó đốt khét đóng cục lại hết rồi nên ko có chảy máu, hơn nữa cắn lưỡi ko chết đc, chỉ là đau quá chết thôi, mà bọn này thì ếu biết đau, đừng tin mấy cái phim HK cắn lưỡi tự tử đc
cắn lưỡi chết là do mất máu nếu ko cầm máu kịp. lưỡi là cơ bắp mạnh nhất của con người nhé, thế nên mạch máu có trong lưỡi rất nhiều.
 
đoạn em kia cởi quần là tập mấy vậy các chế =((
 
Em lucy này ở ngoài không đẹp lém nhưng vào phim nhìn cute dễ sợ
 
phim ra hết rồi sao trang xem phim nào cũng mới có tập 6 vietsub

chờ lâu quá nên vào đây đọc comment thế là bị spoil trước nội dung mấy tập sau luôn hu hu :((
 
Xem ở đâu mà mới tập 6, trên phimmoi xong tập 9 rồi nhé.
 
Đoạn Emily thịt lão Thị trưởng mình cũng đơ mẹ người luôn.
Còn đoạn con thiên thần, có nhiều cách để tự tử. Cơ mà nó là thiên thần, chắc tự chết thì không clone được (đoán thôi).
Chứ tính ra thời gian trong phim cũng vài tuần rồi, ăn uống gì đâu vẫn sống.
 
bên công giáo tự sát là bị cấm mà nên chỉ có bị giết mới có tác dụng thôi :))
 
Uh đúng r nói mới nhớ, tự tử là ko đc lên thiên đàng :))
 
Đệch tập cuối xem wtf vãi chưởng :6cool_surrender:
 
Bây giờ toàn xài ipad nên lười down phim trên máy tính lắm, toàn xem onl
Mà bọn nước ngoài ko có web xem phim onl nhỉ
 
Back
Top