Calcio Serie A 2016-2017: Juve Vô Đối!

Goal cũng vớ vẩn thôi, chả qua là báo mạng lớn nhất chỉ chuyên về bóng đá. Về độ uy tín thì phải nói L'Equipe, Telegraph, Guardian...

đó thì tôi đưa thông số đấy
cesc nhỉn hơn hamsik chút ở giai đoạn dc vào line up tiêu biểu
 
Hamsik nó xuống so với chính nó cách đây 3-4 năm thôi, chứ nó vẫn là Playmaker hàng đầu thế giới.
 
ở chung với leng keng quá bị bão hòa trình đó bác,hoặc do coi nhiều quá nên bác ko thấy đột phá mới :))

Higuain đéo hiểu sao các giải lớn đều bị tình trạng từ vòng bảng đên bk đá rất hay, cứ đến ck thì như chim.

Trước Batigol cũng y hệt, cứ trận sinh tử là toàn sút vào xà với cột.
 
Porto hôm qua đã sút Roma khỏi C1 =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Dù có xuống phong độ đi chăng nữa thì với đẳng cấp của Hamsik, mùa nào cũng vào team of the season của Serie A là bình thường.

Một phần cũng là do Hamsik luôn chơi chung với tiền đạo khủng (Lavezzi, Cavani, Quagliarella, Higuain), năm nay thì có Milik rất đáng chú ý. Cộng với Mertens và Insigne hỗ trợ, mình nghĩ Á quân năm nay lại về Napoli thôi.
 
Dù có xuống phong độ đi chăng nữa thì với đẳng cấp của Hamsik, mùa nào cũng vào team of the season của Serie A là bình thường.

Một phần cũng là do Hamsik luôn chơi chung với tiền đạo khủng (Lavezzi, Cavani, Quagliarella, Higuain), năm nay thì có Milik rất đáng chú ý. Cộng với Mertens và Insigne hỗ trợ, mình nghĩ Á quân năm nay lại về Napoli thôi.
Bác có xem wc ko.thằng milik nó tham ăn với sút tệ lắm
 
Theo mình điểm mạnh nhất của Milik chính là dứt điểm, kỹ thuật của chú này chắc chỉ trên trung bình một chút. Đúng kiểu trung phong điển hình, tham ăn và cần bóng.
Ở tuyển Ba Lan, người được phục vụ là Lewandowski. Cộng với dàn đội hình không thể bằng Ajax, đánh giá một cầu thủ qua một kỳ WC là không đủ.

Với Hamsik, Insigne, Callejon, Milik sẽ được "chăm lo" tốt hơn. Theo kinh nghiệm nhiều năm theo dõi Serie A, kiểu như chú này một là thân bại danh liệt, hai là vươn lên hàng elite. Mình nghiêng về hướng thọt nhiều hơn =))
 
Mình cũng nghiêng theo hướng Milik thọt và Gabbiadini đá chính =))
 
Mất higuain như rắn mất đầu rồi napoli cũng thọt thôi, đám tđ còn lại cũng chả ai nổi bật nên gánh hàng công cũng khó, đánh giá cạnh đc 2/3 mùa giải với Juve chắc mỗi Roma.
Napoli nó vứt tiền cho milik phí vãi, 30 củ đó đập kalinic thì Fio nó bán liền
 
Thật ra con Napoli cầm tiền ngu đi mua linh tinh, chứ Gabbiadini chả thua Milik. Vài ngày tới sẽ quyết định tương lai của Gab (Everton), nếu Gab đi Napoli sẽ quay lại mục tiêu Zaza, nhưng Juve sẽ không ngu mà bán cho đối thủ.
Juve ngày xưa nắm hết hàng tiền đạo tương lai của Ý (Berardi, Zaza, Gabbiadini), bây giờ bán hết sạch. Cửa về của Berardi tương đối mịt mù.
 
Manolas với Koulibaly
Thật ra con Napoli cầm tiền ngu đi mua linh tinh, chứ Gabbiadini chả thua Milik. Vài ngày tới sẽ quyết định tương lai của Gab (Everton), nếu Gab đi Napoli sẽ quay lại mục tiêu Zaza, nhưng Juve sẽ không ngu mà bán cho đối thủ.
Juve ngày xưa nắm hết hàng tiền đạo tương lai của Ý (Berardi, Zaza, Gabbiadini), bây giờ bán hết sạch. Cửa về của Berardi tương đối mịt mù.
Berardi đã được gọi về cuối mùa trước nhưng tự bản thân sợ phải cạnh tranh nên quyết ko về, mình nghĩ thế tốt cho nó hơn chứ vẫn đang phát triển được, lỡ thọt thì mệt.
Gabbiadini thì ko hẳn là tối vì dù sao cũng đa năng, dạt cánh tạm cũng được, sang Everton có khi thọt luôn.
 
Inter vừa vác về Joao Mario với Gabigol, đổi chủ 1 phát tiêu tiền ghê thật.
 
Lan già hôm nay hóa trẻ trâu. Tưởng gỡ ngược 2 quả là ngon, ai dè.
 
Mi lích 2 nháy nhé:4cool_doubt: juve đá đấm vẫn chán, xem dc 20p nhảy qua xem mu lun
 
Xem xong h1 tắt tv đi ngủ luôn.
 
Em Lan chán thật, trẻ trâu siêu cấp toàn tự bóp dzú vô duyên, thằng Niang hy vọng ko theo vết xe Balo.
 
milan thủ chán nhể :-(||>bị thằng merten quẩy cho banh nóc
abate nhớ là hùi trước ngon lắm mà, hơn de ciglio nhìu mà sao giờ thọt thế :-(||>
 
Back
Top