Gosu The Master ► Anh em xa của Yong Bi the Invincible

đếu hiểu, thế rốt cuộc là cơ thể thằng em nó bị thằng anh nhập vô thì thành cơ thể của thằng anh hay là vẫn cơ thể của đứa em?
Chap này nó nói thì nó bảo cơ thể đứa em có tiềm năng thế này mà em nó ko biết
Nhưng mà chap trước chính nó lại làm theo cái vụ đả thông kinh mạch từ lời thầy thuốc, nếu là đứa em thì sao thằng anh nó biết được?

Hay là mấy cái huyệt bị bấm đó là do main làm tác động lên chứ ko phải do nó bấm? :-?
 
đếu hiểu, thế rốt cuộc là cơ thể thằng em nó bị thằng anh nhập vô thì thành cơ thể của thằng anh hay là vẫn cơ thể của đứa em?
Chap này nó nói thì nó bảo cơ thể đứa em có tiềm năng thế này mà em nó ko biết
Nhưng mà chap trước chính nó lại làm theo cái vụ đả thông kinh mạch từ lời thầy thuốc, nếu là đứa em thì sao thằng anh nó biết được?

Hay là mấy cái huyệt bị bấm đó là do main làm tác động lên chứ ko phải do nó bấm? :-?

Main làm mà, lúc đầu thằng em võ công cũng bt, thằng anh nhập thi cao hơn đủ làm cỏ lũ creep, sau đó main vô tình đả thông nên buff power
 
Main làm mà, lúc đầu thằng em võ công cũng bt, thằng anh nhập thi cao hơn đủ làm cỏ lũ creep, sau đó main vô tình đả thông nên buff power
Tại thấy flashback xong huyệt bấm đùng đùng như kiểu nó nhớ ra khi bị đảo ki, loạn mạch với tránh điểm chí mạng thì phải bấm những huyẹt nào.

Giờ hóng mainchar xong cu này thì bôn ba giang hồ rồi gặp hội Long Phi
 
thằng đó bị bệnh chỉ đánh dc với bọn yếu hơn xa so với nó
đánh bọn gần = hoặc hơn thì ki sẽ đảo loạn và thằng đó chết ngay
cách chữa là khi bị đảo loạn ki thì thằng đối thủ cho 1` đòn mạnh gần chết thì sẽ có % chữa dc bệnh và mạnh như siêu xayda
ảo vkl =))
 
Asspull ra vụ đấy để main thể hiện thôi =))
 
Lại vừa thấy thêm 1 truyện của lạo tg này nữa @@
 
Tại thấy flashback xong huyệt bấm đùng đùng như kiểu nó nhớ ra khi bị đảo ki, loạn mạch với tránh điểm chí mạng thì phải bấm những huyẹt nào.

Giờ hóng mainchar xong cu này thì bôn ba giang hồ rồi gặp hội Long Phi
Theo ta thì k phải thằng anh nhớ lại, mà chỉ là tác giả kể song song 2 sự kiện thôi. Main nương tay nên vô tình làm đúng như lời lão thầy thuốc nói chứ ko phải thằng kia tự bấm huyệt.
 
Cơ thể vẫn là của thằng em. Thằng anh chắc cũng éo biết vì trình nó cao hơn bọn cùi bắp nên chưa bị bao giờ.
 
Chap mới: http://truyentranh.net/gosu/chap-052
Cơ mà chap này thấy không thỏa mãn, chắc biết trước kiểu gì main cũng thắng
1472612906-040.jpg
 
Main nó nói từ chap trước là tao cho mày đánh xem sức mày tới đâu mà, cuối chap trc là biết thằng này chưa là gì so với main rồi.
 
Mới tát iu phát đã nằm ngay đơ
Thế mà đòi sinh ra trong thời Thiên Diệt phái
 
Moẹ tưởng hoá siêu xayda thế nào, có khi còn thua cả thằng bọ cạp 8-}
 
ngôi sao chưa kịp tỏa sáng đã lụi tàn =))
 
Thằng main cũng phải là dạng siêu kỳ tài võ học mới nhiêu đó tuổi bá như thế, võ công là một chuyện, nhưng tư chất ko có cũng vứt.
 
main của lão này toàn bá sẵn mà
 
vẫn one punch man hả các mẹ
nhạt nhẩy :v
 
Back
Top