█ SUMMER 2018 █ Shingeki no Kyojin ►

Sóng xung kích làm gì phá hủy được titan, rải bom trúng đầu nó thì may ra. Mà 1 máy bay ném bom đem được vài chục trái bom tổng trọn lượng 3 tấn vũ khí thôi. khỏang 12 trái bom 250kg. 1 trái nếu thả trúng titan thì làm tan nát 1 con là cùng. Nếu khỏang cách mỗi titan 10m hay 20m thì chỉ đủ làm choáng titan xung quanh vì không nát gáy thì nó không chết. Chế tạo 1000 máy bay ném bom ném bom giết được 10 ngàn titan.
Richard%2BNorth%2Bmiracle%2Bof%2Bsurvival%2Bin%2Bblast%2Bdemolished%2Bhouse%2Bwithout%2Ba%2Bdeep%2Bshelter%2B2.JPG
Bợn coi thường sóng xung kích quá rồi đấy, bom nổ cách xa 40-50m cũng thừa sức chấn nát nội tạng người nhé. Cái cần phá huỷ chỉ là phần não người ở phía sau gáy thôi. Cơ thể titan vẫn là thịt, không có khả năng chặn sóng xung kích thì vỡ não bên trong là bình thường. Chưa kể miểng bom nữa.

Chuyện thằng coordinate thì còn phải xem tác giả chém cơ chế điều khiển titan thế nào. Nếu bảo chỉ cần giữ được coordinate là có khả năng điều khiển titan toàn cầu thi chịu.
Nhưng đến giờ cũng chưa thấy ai điều khiển từ quá xa. Và nếu vậy thì cũng không có chuyện tám tộc ngày xưa đem titan đánh nhau trái lệnh vua Fritz và Mare nổi dậy chiếm 7/9 titan. Thêm nữa bên Mare cũng dùng titan làm vũ khí, nếu coordinate muốn điều khiển lúc nào cũng được thì bọn này tự sát à? Nhất định coordinate điều khiển titan phải có điều kiện gì đó.

Và cũng chưa chắc First king thật sự tính tới nước đem titan đi huỷ diệt thế giới. Loại người bỏ mặc đồng bào đi tìm nơi yên thân thì có thể doạ Mare cho qua chuyện lắm.
Nể bác Final Warlord vẫn giữ nguyên ý kiến 1 mình chống 4, 5 =D>

Đọc lại mới thấy 2 thằng Bert và Rein ko dám nuốt Eren cướp năng lực, chắc sợ bị chính phủ Mare thịt để lấy năng lực.
Thực ra cũng không hẳn là 4-5 người, chủ yếu là bạn PKteam thôi =))

Có khi coordinate chỉ thành viên hoàng gia mới dùng được, và Carla là người nhà Fritz cũng nên. Cái đó giải thích tại sao Grisha không tự dùng mà để Eren ăn mình.
 
Bợn coi thường sóng xung kích quá rồi đấy, bom nổ cách xa 40-50m cũng thừa sức chấn nát nội tạng người nhé. Cái cần phá huỷ chỉ là phần não người ở phía sau gáy thôi. Cơ thể titan vẫn là thịt, không có khả năng chặn sóng xung kích thì vỡ não bên trong là bình thường. Chưa kể miểng bom nữa.

Chuyện thằng coordinate thì còn phải xem tác giả chém cơ chế điều khiển titan thế nào. Nếu bảo chỉ cần giữ được coordinate là có khả năng điều khiển titan toàn cầu thi chịu.
Nhưng đến giờ cũng chưa thấy ai điều khiển từ quá xa. Và nếu vậy thì cũng không có chuyện tám tộc ngày xưa đem titan đánh nhau trái lệnh vua Fritz và Mare nổi dậy chiếm 7/9 titan. Thêm nữa bên Mare cũng dùng titan làm vũ khí, nếu coordinate muốn điều khiển lúc nào cũng được thì bọn này tự sát à? Nhất định coordinate điều khiển titan phải có điều kiện gì đó.

Và cũng chưa chắc First king thật sự tính tới nước đem titan đi huỷ diệt thế giới. Loại người bỏ mặc đồng bào đi tìm nơi yên thân thì có thể doạ Mare cho qua chuyện lắm.

Thực ra cũng không hẳn là 4-5 người, chủ yếu là bạn PKteam thôi =))

Có khi coordinate chỉ thành viên hoàng gia mới dùng được, và Carla là người nhà Fritz cũng nên. Cái đó giải thích tại sao Grisha không tự dùng mà để Eren ăn mình.
Titan bị đại bác bắn trực tiếp còn chưa chết, sóng xung kích là cái gì? Đại bác của phe trong tường thành bắn vỡ 1 mảng thành nhé. Thằng điều khiển chỉ cần phát lệnh cho Titan tiến về thủ đô Mare thôi chứ cần gì điều khiển, Mare làm quái gì có tường.
 
Titan bị đại bác bắn trực tiếp còn chưa chết, sóng xung kích là cái gì? Đại bác của phe trong tường thành bắn vỡ 1 mảng thành nhé. Thằng điều khiển chỉ cần phát lệnh cho Titan tiến về thủ đô Mare thôi chứ cần gì điều khiển, Mare làm quái gì có tường.
Bạn so sánh đại bác nguyên thuỷ với pháo hiện đại thì mình hết nói nổi rồi =D> Vừa kém chính xác uy lực lại yếu, pháo kích thì sập luôn tường thành chứ nói gì vỡ 1 mảnh...

Chuyện chưa biết là khoảng cách hiệu lực mà coordiante khiến titan nghe lệnh là bao xa, biết đâu phải ở khá gần thì sao? Trong truyện chưa thấy feat ngồi ở một chỗ lệnh cho titan chạy lòng vòng làm việc[-X
 
Bạn so sánh đại bác nguyên thuỷ với pháo hiện đại thì mình hết nói nổi rồi =D> Vừa kém chính xác uy lực lại yếu, pháo kích thì sập luôn tường thành chứ nói gì vỡ 1 mảnh...

Chuyện chưa biết là khoảng cách hiệu lực mà coordiante khiến titan nghe lệnh là bao xa, biết đâu phải ở khá gần thì sao? Trong truyện chưa thấy feat ngồi ở một chỗ lệnh cho titan chạy lòng vòng làm việc[-X
So sức mạnh sóng xung kích và pháo thời trung cổ đi bạn. Sóng xung kích làm vỡ tường gạch chứ pháo thời trung cổ thổi bay mấy lớp tường gạch vô tư. Bạn biết pháo trung cổ để làm gì không? để phá tường thành địch đấy.
 
Pháo hiện đại vẫn phá tường thành vô tư nhé.

Nhưng cái chính là sóng xung kích của pháo hiện đại có khả năng lan truyền cao. Một người bị chấn ngất gần chỗ bom nổ xem bên ngoài không có việc gì nhưng bên trong thì nát bấy rồi. Điều tương tự sẽ xảy ra với phần não người bên trong cổ titan ấy. Chẳng cần gì bắn mấy quả đại bác xuyên qua thịt titan cho mất công, chấn vỡ phần não bên trong là xong.
 
về cơ bản lòi ra ra nhiều điểm thấy kì kì , kể từ khi cái tường thành đầu tiên sụp đến hiện tại mấy năm trời mà lũ mare vẫn chỉ cho mấy anh kia làm spy là sao , mà tấn công kiểu đó chả lẽ lão vua éo nhận ra là ai làm @@ thế nên h nghi nghi là thế giới bên ngoài từ lúc bố thằng eren bị túm đến hiện tại chắc đang bung bét thế nào đó , còn ko thì là có cái lỗ hơi bị TO =))
 
Pháo hiện đại vẫn phá tường thành vô tư nhé.

Nhưng cái chính là sóng xung kích của pháo hiện đại có khả năng lan truyền cao. Một người bị chấn ngất gần chỗ bom nổ xem bên ngoài không có việc gì nhưng bên trong thì nát bấy rồi. Điều tương tự sẽ xảy ra với phần não người bên trong cổ titan ấy. Chẳng cần gì bắn mấy quả đại bác xuyên qua thịt titan cho mất công, chấn vỡ phần não bên trong là xong.
ông này tranh lậun cứ chạy lòng vòng mệt vãi, đang so sánh cái sóng xung kích của một vụ nổ bom hay pháo kích hiện đại với ức công phá của một pháo đại bác thời trung cổ. Khi thả một quả bom 250kg nó có 2 phần là vụ nổ có đường kính 10m và sóng xong kích. Thì vụ nổ nó hủy diệt được titan trongc ái vụ nổ 10m2 ấy thôi. Nếu 2 con tian cách xa nhau 10m thì chỉ diệt đợc 2 con. Phần thứ 2 của vụ nổ là sóng xung kích. Nó cũng mạnh nhưng chỉ đủ để gây chấn thương đối với con người, gây đổ tường gạch bình thường, chứ đối với cơ thể titan thì khác cơ thể người nhé. Cơ thể titan không phải là cơ thể người nó cứng hơn cơ thể người nhiều bạn cứ thần thánh hóa cái sóng xung kích đó giết đợc tian. Sóng xung kích cũng hên xui giết được người trong xe tank thôi, đối với mấy chiếc T90 thì khỏi giết lái xe luôn
v0_master.jpg

mấy thằng ngồi trong chiếc tank này vẫn sống nhé.
 
Con người chết bởi sóng xung kích vì cơ thể con người cực kỳ mỏng manh, tim gan phèo phổi não cái nào mà tổn thương cũng tèo. Đây là titan bị đại bác bắn ầm ầm nó vẫn sống nhăn chấp 10 cái sóng xung kích của bạn.
 
^ bác vẫn còn đú theo nữa à, mình bỏ cuộc lâu rồi :))
 
Trong truyện titan còn chưa nhấc chân thì tại thớt này đã titan vs máy bay, tàu chiến, xe tăng, tác chiến đủ kiểu rồi :1cool_byebye:
 
So sức mạnh sóng xung kích và pháo thời trung cổ đi bạn. Sóng xung kích làm vỡ tường gạch chứ pháo thời trung cổ thổi bay mấy lớp tường gạch vô tư. Bạn biết pháo trung cổ để làm gì không? để phá tường thành địch đấy.

Sai bét. Đại pháo Ottoman, to gấp mấy lần mấy khẩu pháo trong truyện bắn tường thành Constantinople còn không xi nhê, bầy đặt mà đi bắn mấy lớp tường gạch, xl vừa thôi. Còn đây là pháo WWII:

JJsWZFQ.jpg



phe A thống nhất thế giới với sức mạnh của god, đánh bại phe B, lên làm vua. Vài trăm năm sau, phe B lật kèo phe A, vua phe A chán đánh nhau nên kéo ra đảo, xây 3 cái tường => địa điểm chính trong truyện.
Phe B quyết tâm chiếm đảo nên xây dựng lực lượng đặc công titan vứt lên đảo cho nó tàn phá chơi.

Cái lề gì thốn? Lâu ko đọc, giờ nó ra cái cục shit gì rồi mà summary nghe vừa ngu vừa nhảm vậy? Lại cái kiểu toàn bộ thế giới trong truyện thực ra chỉ là cái đảo biệt lập chôm từ Claymore qua. Thằng tác giả bí quá nên làm liều à.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vãi công nghệ trong đây thật , có khi bên kia có cả Gundam vs Titan
 
ông này tranh lậun cứ chạy lòng vòng mệt vãi, đang so sánh cái sóng xung kích của một vụ nổ bom hay pháo kích hiện đại với ức công phá của một pháo đại bác thời trung cổ. Khi thả một quả bom 250kg nó có 2 phần là vụ nổ có đường kính 10m và sóng xong kích. Thì vụ nổ nó hủy diệt được titan trongc ái vụ nổ 10m2 ấy thôi. Nếu 2 con tian cách xa nhau 10m thì chỉ diệt đợc 2 con. Phần thứ 2 của vụ nổ là sóng xung kích. Nó cũng mạnh nhưng chỉ đủ để gây chấn thương đối với con người, gây đổ tường gạch bình thường, chứ đối với cơ thể titan thì khác cơ thể người nhé. Cơ thể titan không phải là cơ thể người nó cứng hơn cơ thể người nhiều bạn cứ thần thánh hóa cái sóng xung kích đó giết đợc tian. Sóng xung kích cũng hên xui giết được người trong xe tank thôi, đối với mấy chiếc T90 thì khỏi giết lái xe luôn
v0_master.jpg

mấy thằng ngồi trong chiếc tank này vẫn sống nhé.
Chuyện cơ thể titan bền đến đâu, cản được sóng xung kích không thì chờ tác giả chém thôi. Nhưng mình chỉ thấy là dù nó bền hơn cơ thể người thì vẫn là thịt, vẫn không thể cản hay hấp thụ sóng xung kích.
Còn chuyện đem một đống thịt có thể lấy miếng thép mỏng dính chém đứt mà so sánh với độ bền của vỏ xe tăng thì mình phục bạn rồi, đây mới là tranh luận lòng vòng thứ thiệt ^:)^
 
Đính chính lại cái post trên là h mới nhớ ra lúc các thành bị tấn công thì lão vua bị cha thằng eren cướp cmn khả năng điều khiển titan =))
 
Sai bét. Đại pháo Ottoman, to gấp mấy lần mấy khẩu pháo trong truyện bắn tường thành Constantinople còn không xi nhê, bầy đặt mà đi bắn mấy lớp tường gạch, xl vừa thôi. Còn đây là pháo WWII:

JJsWZFQ.jpg





Cái lề gì thốn? Lâu ko đọc, giờ nó ra cái cục shit gì rồi mà summary nghe vừa ngu vừa nhảm vậy? Lại cái kiểu toàn bộ thế giới trong truyện thực ra chỉ là cái đảo biệt lập chôm từ Claymore qua. Thằng tác giả bí quá nên làm liều à.

Lâu đài đầu tiên bị pháo binh hạ ở Châu Âu https://en.wikipedia.org/wiki/Bamburgh_Castle
Rất nhiều lâu đài bị hạ ở Châu Âu bởi súng thần công trứơc thế kỷ 17.Toward the end of the Middle Ages, the development of cannon made revolutionary changes to siege warfare throughout Europe, with many castles becoming susceptible to artillery fire. The primary aims in castle wall construction were height and thickness, but these became obsolete because they could be damaged by cannonballs.
Bắn thủng tường lâu đài thì u nghĩ sức mạnh của đại bác cỡ nào? u biết bức tường Byzantyne là bức tường thành vỹ đại nhất thế giới chỉ có đại pháo khổng lồ của Thổ mới phá được không mà lôi vào đây. mà đọc lịch sử bị ngược à? Pháo của Thổ phá thủng tường Byzantyne nhé: when the huge bronze cannons of Mehmed II breached the city's walls"https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_weapons
tui nói pháo trong truyện mạnh hơn pháo binh hiện đại hồi nào?
https://en.wikipedia.org/wiki/Gunpowder_artillery_in_the_Middle_Ages
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy cấu trúc lâu đài thế này bị pháo binh cuối thời trung cổ nó hạ u nghĩ sức mạnh pháo binh thời đó cỡ nào mà không phá nỗi mấy bức tường gạch
raglan02.jpg

http://www.castlewales.com/raglan.html
 
Chỉnh sửa cuối:
Chuyện cơ thể titan bền đến đâu, cản được sóng xung kích không thì chờ tác giả chém thôi. Nhưng mình chỉ thấy là dù nó bền hơn cơ thể người thì vẫn là thịt, vẫn không thể cản hay hấp thụ sóng xung kích.
Còn chuyện đem một đống thịt có thể lấy miếng thép mỏng dính chém đứt mà so sánh với độ bền của vỏ xe tăng thì mình phục bạn rồi, đây mới là tranh luận lòng vòng thứ thiệt ^:)^
Cơ thể titan cấu tạo bằng cái gì đen đen nóng nóng chứ không phải thịt.
 
dài dòng quá ai tóm lại các ý chính của phe rồ titan rằng titan sẽ chiến thắng trong trận chiến titan vs tech không
 
Back
Top