Calcio Serie A 2016-2017: Juve Vô Đối!

Đúng là Milan vừa hay lại vừa may:)).

Đã mất Dybala lại còn bị mất bàn thắng đẹp nên h2 Juve đá xuống hẳn.
 
Ân bờ li vơ bồ =)).

 
Đã nói rồi Milan năm nay rùa và đỏ y như hệt Inter năm ngoái hơn đc cái có cấu trúc tổ chức rõ ràng và ổn định hơn

:7onion51:
 
Tình hình này năm nay trông vào Lan hồi xuân thôi. Li và Tơ đá như chim.
 
Milan đá máu lửa hơn, thắng là hợp lý.

Anh trọng tài muốn sửa sai quả Muntari nên làm hơi lộ :))
 
Milan đá máu lửa hơn, thắng là hợp lý.

Anh trọng tài muốn sửa sai quả Muntari nên làm hơi lộ :))
thắng thì tốt cho Lan và serieA hơn chứ nói hợp lý thì :))
còn quả Muntari thì ngay trong trận quả Matri chả ai buồn nói đến, còn mùa đó Lan mà thắng thì kì cục quá, mình nói thế thôi các bạn Milanista đừng đem mấy chuyện ngoài trận đấu nhắc lại làm gì.
 
Lão Max đến Juve mùa này là mùa thứ 3 rồi mà còn chưa xây dựng đc đội bóng cho riêng mình nhỉ, có cảm giác sau thất bại nặng nề ở Milan Max quá cầu toàn về việc xây dựng đh (đọc trận đấu thì vẫn thuộc hàng top )

Chả bù cho thời trai trẻ ở Lan già dị và cá tính vkl ( xây đh toàn vai u thịt bắp, cho ra lò số 10 thô thiển cục súc nhất mọi thời đại ở clb, gạt Pirlo đá đít Ro vẩu, train Mông to từ Advanced Playmaker, Playmaker thành Regista, train Poli từ tiền vệ tấn công sáng giá thành anh công nhân, có ý định biến Kaka thành Regista ) Còn nhiều lắm kể éo hết =))=))=))
 
Lão Max đến Juve mùa này là mùa thứ 3 rồi mà còn chưa xây dựng đc đội bóng cho riêng mình nhỉ, có cảm giác sau thất bại nặng nề ở Milan Max quá cầu toàn về việc xây dựng đh (đọc trận đấu thì vẫn thuộc hàng top )

Chả bù cho thời trai trẻ ở Lan già dị và cá tính vkl ( xây đh toàn vai u thịt bắp, cho ra lò số 10 thô thiển cục súc nhất mọi thời đại ở clb, gạt Pirlo đá đít Ro vẩu, train Mông to từ Advanced Playmaker, Playmaker thành Regista, train Poli từ tiền vệ tấn công sáng giá thành anh công nhân, có ý định biến Kaka thành Regista ) Còn nhiều lắm kể éo hết =))=))=))
Ở Milan thì còn được bác hói gật đầu với chính sách lúc đó buộc phải thay đổi chứ sang Juve thì môi trường khác, muốn đặt cá nhân mình lên trên khó lắm, cá tính như Conte còn chỉ làm được vụ del Piero. Năm ngoái Max cũng đá 4 DF rồi mà nhưng năm nay Alves vềmà thằng này cho nó đá RB thì ko yên tâm nổi, thêm vắng Marchisio nên cầu toàn 3-5-2 suốt chứ đợt Benatia với Rugani cùng chấn thương mà ko dám đá 4 DF thì cũng kì.
 
Không hiểu "đội bóng của riêng mình" là thế nào nữa.

Chính từ thành công của CL mà ban lãnh đạo Juve mới dám tin tưởng Allegri mà phá két cho Higuain và Pjanic (đều là yêu cầu của lão). Kể cả Lippi thời Moggi còn chưa chắc được ưu ái vậy.
Còn ở Milan nền móng yếu kém, nhân sự kiêt quệ (Seedorf và Pirlo đã lớn tuổi) nên đành xây dựng đợi bóng tạm bợ dựa trên thể lực chứ Max cũng chả muốn.
 
Không hiểu "đội bóng của riêng mình" là thế nào nữa.

Chính từ thành công của CL mà ban lãnh đạo Juve mới dám tin tưởng Allegri mà phá két cho Higuain và Pjanic (đều là yêu cầu của lão). Kể cả Lippi thời Moggi còn chưa chắc được ưu ái vậy.
Còn ở Milan nền móng yếu kém, nhân sự kiêt quệ (Seedorf và Pirlo đã lớn tuổi) nên đành xây dựng đợi bóng tạm bợ dựa trên thể lực chứ Max cũng chả muốn.
ở Milan Max có bác hói hỗ trợ, đồng ý, chưa kể Milan khi đó ủng hộ chính sách thay đổi vì tình hình đội bóng nên vá víu chứ lão Berlus ở trên thì lèm bèm suốt, kết quả Max cũng bay :))
vụ Higuain thì chả có nguồn nào đề cập là ý của Max, còn nhiều ý kiến cho là từ trên Exor đưa xuống. Nói chung HLV ở juve thì vị thế được đặt trên so với cầu thủ và ít bị ý kiến từ trên nhưng chuyện chuyển nhượng thì chả theo ý mình nổi đâu, ông nào mà giá nghe được + có ý muốn đi thì chắc chắn HLV chẳng thể giữ.
 
ĐM mới lên đỉnh 1 trận mà genoa nó tát cho về mặt đất sớm thế =))

Nhân sự mỏng quá hy vọng trụ đc top 6 cho tới kỳ CN mùa đông :))
 
Đá như đặc sản. Genoa đá đếch có gì đặc sắc mà bị phang cho đếch ngóc đầu lên được.
 
cái thằng paletta ngu như chóa, mới phút 56 thua 1 trái đã song phi =)) hết đường
 
Napoli đá rất cố gắng nhưng không thể cưỡng được Bà Già =;

Marchisio vào sân buff tinh thần lên 20% :x
 
Lan già cả năm nay mới thằng được 1 trận đấu sớm, phá dớp rồi, mùa trước đá sớm toàn hòa với thua =)).
 
in tẹc nát nhỉ :))
vòng này trật tự trở lại ròi, ko thằng nào được bám quá sát nhà vua :-j
 
Cháu Napoli đá cúp châu âu cứ nhọ nhọ thế éo nào ấy toàn bị loại kiểu trời ơi đất hỡi, không biết tối nay có vượt nổi đại gia bên Thổ không
 
Lại hòa:2cool_sad:
Các đội Ý ngoài Juve ra đếch thằng nào đủ tâm và lực để đá cúp châu âu cả.

Chờ Lan yêu dấu trở lại nhuộm đen giời âu.
 
Lan phải mất lộ trình 3-5 năm nữa ( với đk đốt tiền như rác nhóe ) thì may ra mới đủ sức cân cả trời âu đc

Chứ như giờ ra đấy cũng bị chúng nó Rape éo thương tiếc thôi
 
Back
Top