The Final Sword IV - hàng nóng đê anh em ơi...

Lâu quá không vào GVN, giờ game của Dương vẫn còn người chơi à :D
Ai inbox cho mình xin link down (không pass) với, mình ôn lại tuổi trẻ với
 
Móa ơi !!! Núi phượng hoàng khó đi thế !!! nôn nóng là éo đi chap này được
 
Tình hình là e bị bí đoạn tìm thằng Mason ở làng Katios nữa rồi các pác ạh !!! Sau khi bà Managet bị chết thì bảo là gặp Mason làng Katios lấy bản đồ, Em cưỡi chym bay về làng Katios tìm khắp nơi ( chỗ ông Henley câu cá đầu câu chuyện ) vẫn ếu thấy Masson đâu cả !! Giúp e với ạh !! Thanks
 
ve nhà inn nói với ông già nó rồi chạy ra chỗ thuê cần câu mới gặp
 
ve nhà inn nói với ông già nó rồi chạy ra chỗ thuê cần câu mới gặp
thanks pác !! đã gom đủ 8 viên Eden h là lên đỉnh núi cát, các pac cho hỏi sắp end game chưa vậy @@ !!! đến h vẫn chưa có vũ khí cuối nào cả !!! sợ đi tiếp oánh boss cuối end game ... chán lắm >"< !!! muốn tìm Boss mạnh mạnh oánh
p/s: dô khu rừng kì ảo luyện max lv hết rồi ạh !!!
 
Lâu lâu vào thăm topic này, thấy trồi lên tưởng có gì mới không ngờ War từ 3 năm trước đến nay vẫn còn :|

Tại những thằng hèn vẫn chưa chết đó thôi :) xin thẳng địa chỉ để anh em gặp nhau nói chuyện nó có dám cho đâu :D
 
confirm là chủ thớt chém nhé . Inbox rồi mà có thấy cái code nào đâu . Còn chả thèm Reply .

Mình bị ban nick nên ko rep bạn đc :) chứ ko phải chém

@ NhoxBone : quést nào nữa hả chú

?
 
về cơ bản là chẳng cần thiết phải bỏ thời gian quí báu của bản thân chỉ để tìm gặp và nói chuyện với một ông bị ban với lí do lãng xẹt là ông ta ngứa mắt vì mình ném đá game của ông ấy =))
mà có gặp thì cũng chẳng có gì để nói, vì những gì cần nói nói hết trên này rồi =)) có gì không phục thì cứ nói , tôi sẽ trả lời vào lần online gần nhất, vậy thôi
lớn đầu rồi chứ có phải trẻ con lên ba vô công rồi nghề đâu mà chơi trò hẹn gặp mặt chỉ vì hậm hực trên mạng, đếch rảnh :!!
ps: thằng hèn là những thằng không lí luận được đi đả kích người khác, lôi ba cái trò trẻ con như hẹn gặp giống học sinh cấp 1 ra, thể loại này bị ban đúng là chẳng có gì phải thương tiếc =)), thôi cứ làm những gì mình muốn bằng cái nick clone đi, thân ái và chào tạm biệt
 
Cuối cùng cũng xong hết các quest phụ ... !!! Mặc đồ cuối đánh Boss Gaflord dễ như ăn kẹo vậy !!
p/s : Cảm nhận Boss Abyss là boss khó nuốt nhất .... độ hên xui cao @@ !! có cả Diaga ( pokemon thời gian ) trong đây nữa chứ ... hài vl

CUỐI CÙNG CŨNG FINISHED GAME !!! THANKS THỚT
 
Chỉnh sửa cuối:
hic hic !!! chả còn ai chơi nên cũng chả ai bình luận luôn >"< !!!
p/s: đang muốn sổ Quest phụ cho người mới chơi mà chả có ai @@ !!

Có pác nào oánh nhau với Satan và Dracula chưa nhỉ, full bộ Samurai nữa ( có cả vũ khí samurai )
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu quá không vào GVN, giờ game của Dương vẫn còn người chơi à :D
Ai inbox cho mình xin link down (không pass) với, mình ôn lại tuổi trẻ với
Quote lại cho các bác sau này chơi
Đợi tí, để mình xem còn giữ code không share cho mấy bạn.
May quá tuy nằm sâu trong inbox nhưng lục lại thì vẫn còn đấy:
Pass giải nén : myparadise
Pass cài đặt : ohyeahthatslove
 
về cơ bản là chẳng cần thiết phải bỏ thời gian quí báu của bản thân chỉ để tìm gặp và nói chuyện với một ông bị ban với lí do lãng xẹt là ông ta ngứa mắt vì mình ném đá game của ông ấy =))
mà có gặp thì cũng chẳng có gì để nói, vì những gì cần nói nói hết trên này rồi =)) có gì không phục thì cứ nói , tôi sẽ trả lời vào lần online gần nhất, vậy thôi
lớn đầu rồi chứ có phải trẻ con lên ba vô công rồi nghề đâu mà chơi trò hẹn gặp mặt chỉ vì hậm hực trên mạng, đếch rảnh :!!
ps: thằng hèn là những thằng không lí luận được đi đả kích người khác, lôi ba cái trò trẻ con như hẹn gặp giống học sinh cấp 1 ra, thể loại này bị ban đúng là chẳng có gì phải thương tiếc =)), thôi cứ làm những gì mình muốn bằng cái nick clone đi, thân ái và chào tạm biệt

Hèn hạ ko dám gặp thì có. Đàn ông phải dám nói dám làm chứ :) nam tính lên chút đi

@ All : Inbox tớ gửi code FS4 cho
 
Hèn hạ ko dám gặp thì có. Đàn ông phải dám nói dám làm chứ :) nam tính lên chút đi

@ All : Inbox tớ gửi code FS4 cho
" Đàn ông phải dám nói dám làm chứ " ủa, tôi có nói là tôi sẽ dành thời gian quí báu của cuộc đời mình để gặp một người như anh hả :v anh chụp lại câu nào tôi nói như vậy coi, riêng kiểu tự biên tự diễn rồi bảo người ta nói thì tôi thấy người cần nam tính là anh mới đúng
chỉ có những đứa đầu óc chưa hơn nổi mấy đứa trẻ con lớp 1 mới rảnh rỗi gạ gặp mặt tôi chứ nếu biết đánh vần thì hãy đánh vần lại các comment của tôi, quan điểm rất rõ ràng : tôi đếch rủ ai gặp mặt và cũng đếch rảnh để gặp mặt mấy đứa rỗi hơi vô công rồi nghề đòi gặp mặt tôi, ok

nhìn cái nick mới lập thứ hai bài viết 2 cũng đủ biết là kiểu người gì rồi , xin phép cười một cái =))
kẻ hèn hạ là kẻ ăn ở kiểu gì mà bị ban nick suốt ngày phải đi lập clone đấy =))
và tôi chốt hạ câu cuối cùng : thời gian của tôi dành cho gia đình, học hành và đi làm đã đủ mệt người rồi chứ tôi không rảnh gặp người như anh, thưa người đàn ông có nhiều clone nhất cái topic này
 
Chỉnh sửa cuối:
" Đàn ông phải dám nói dám làm chứ " ủa, tôi có nói là tôi sẽ dành thời gian quí báu của cuộc đời mình để gặp một người như anh hả :v anh chụp lại câu nào tôi nói như vậy coi, riêng kiểu tự biên tự diễn rồi bảo người ta nói thì tôi thấy người cần nam tính là anh mới đúng
chỉ có những đứa đầu óc chưa hơn nổi mấy đứa trẻ con lớp 1 mới rảnh rỗi gạ gặp mặt tôi chứ nếu biết đánh vần thì hãy đánh vần lại các comment của tôi, quan điểm rất rõ ràng : tôi đếch rủ ai gặp mặt và cũng đếch rảnh để gặp mặt mấy đứa rỗi hơi vô công rồi nghề đòi gặp mặt tôi, ok

nhìn cái nick mới lập thứ hai bài viết 2 cũng đủ biết là kiểu người gì rồi , xin phép cười một cái =))
kẻ hèn hạ là kẻ ăn ở kiểu gì mà bị ban nick suốt ngày phải đi lập clone đấy =))
và tôi chốt hạ câu cuối cùng : thời gian của tôi dành cho gia đình, học hành và đi làm đã đủ mệt người rồi chứ tôi không rảnh gặp người như anh, thưa người đàn ông có nhiều clone nhất cái topic này

Diễn đàn ko có luật bảo hộ cho những người bất bình xã hội nên tớ mới hay bị ban
Còn cái loại người như bạn, bạn ko thích bạn có thể cút ra chỗ khác, cớ sao lại cứ vào nhà người ta nói thối, gạ gặp thì ko dám gặp. Gặp nc tử tế chứ ai làm gì đâu mà sợ :)
Bạn cứ cười, tôi cứ đánh rắm :)

@ All : check Mail đi, gửi code FS4 rồi đó

!
 
Diễn đàn ko có luật bảo hộ cho những người bất bình xã hội nên tớ mới hay bị ban
Còn cái loại người như bạn, bạn ko thích bạn có thể cút ra chỗ khác, cớ sao lại cứ vào nhà người ta nói thối, gạ gặp thì ko dám gặp. Gặp nc tử tế chứ ai làm gì đâu mà sợ :)
Bạn cứ cười, tôi cứ đánh rắm :)

@ All : check Mail đi, gửi code FS4 rồi đó

!
ở diễn đàn nào cũng có nội qui, bạn vi phạm nội qui bạn bị ban, tại sao nhiều người không bị ban mà bạn lại bị ? do bất bình xã hội á, gớm tôi lạ gì cái kiểu bất bình nữ tính của bạn, nói thẳng ra bạn bị ban do ăn nói vô văn hoá gây hiềm khích kiêm cái thói ăn vạ nên bị ban là đúng rồi, tôi ủng hộ hành động của mod thanh lọc những thành phần như bạn ra khỏi diễn đàn, còn bạn thì tôi còn lạ quái gì, 10 năm nay khắp các diễn đàn makegame lớn nhỏ từ xưa đến giờ bạn nổi tiếng là cư xử thô lỗ, tài thì ít tật thì nhiều, kèm theo hội fanboy trẻ trâu sẵn sàng lăng mạ đả kích những ai có ý kiến trái chiều. bạn bị ban ở diễn đàn này tôi chẳng lấy là lạ mấy, quá là điều bình thường luôn
còn đây đếch phải nhà bạn, đây là một diễn đàn, bạn chấp nhận đưa sản phẩm lên một cộng đồng thì đương nhiên bạn phải đối mặt với ý kiến đa chiều, ý kiến khen và chê, chả nhẽ bạn đưa sản phẩm lên dù nó thối như phân nhưng chúng tôi vẫn phải bịt mũi khen nó thơm à, bạn nữ tính cũng phải vừa phải thôi, nữ tính quá thì bạn tìm mấy diễn đàn phụ nữ mà chơi, mà thể hiện sự nữ tính của mình
còn tôi nói dăm lần bảy lượt rồi, tôi phải đi làm , phải dành thời gian cho công việc, gia đình nên túm lại tôi đếch thích và đếch rảnh gặp loại người như bạn, ok, nếu bạn mặt dầy không có tự trọng đến độ nhận được sự khinh bỉ như vậy mà vẫn khăng khăng gạ gặp thì có lẽ tôi nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây, vì nói chuyện với một người không có khả năng tư duy và tự trọng là điều khá là mất thời gian vô nghĩa, tôi từng gặp gỡ nhiều member gamevn từ xưa đến nay , nhưng bạn đếch đáng để tôi bỏ thời gian ra gặp, hết
p/s: bạn gạ gặp tôi trước, rồi bạn lại bảo " Đàn ông phải dám nói dám làm chứ " như thể tôi là người gạ gẫm bạn trước vậy =)) bạn khá giống con cún nhà tôi, tự chạy lòng vòng đuổi theo cắn cái đuôi của mình, thân ái và chào tạm biệt
 
anh em có link tải một phát luôn không, chứ mấy part thế kia ngại tải quá :D
 
ai hướng đẫn hết quest phụ với.mới chơi lại quên hết.lần chơi trước k lấy được vũ khí cuối con white
 
AE có ai biết cách lấy mảnh đá eden ở 2 chỗ này thế nào không giúp mình với. Con Phoenix không thể nào đáp xuống 2 chỗ này được. Thanks
 

Attachments

  • Final Sword 4-1.JPG
    Final Sword 4-1.JPG
    108.6 KB · Đọc: 30
  • Final Sword 4-2.JPG
    Final Sword 4-2.JPG
    116.4 KB · Đọc: 23
Back
Top