Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nói chung đá còn tối lắm.. đc mấy phút đầu còn đỡ.. mấy ông văn quyết thành trung trọng hoàng h2 đá ko có tí vị j.. xuân trường chuyền vẫn tốt là sáng
 
Đm mấy cha BLV gặp đối thủ đ' nào của VN cũng kêu đội bạn có một đội hình với thể lực sung mãn =)) Nhìn mấy ông MIến bé hơn cầu thủ mình bao nhiều mà cũng thể hình thể lực vượt trội lol
 
Bọn miến gà vl luôn mà còn khổ thế này thì ... =))
 
Trận tới gặp malay dự là có kịch hay cho mà xem =))
 
Mã cũng như mình thôi có khi tệ hơn, đá công thì tù thủ thì yếu, nói chung cũng một 9 một 10 =))
 
Hàng thủ vùng trũng hài vãi, hình như không có khái niệm kèm người. May tiền đạo đội bạn ngu không kém =))
 
Hữu Thắng là hậu vệ mà cái đội thủ như loz là thế éo nào =)).
Tuấn Anh đúng là bộ não của hàng công, vắng nó điều phối thì tuyến giữa tối đừng hỏi, còn may là XT nó chuyền ngon.
Hậu quả của việc giải vô địch quốc gia toàn chăm chăm câu bổng cho tây đen đánh đầu là đây.
 
Hữu Thắng là hậu vệ mà cái đội thủ như loz là thế éo nào .
Tuấn Anh đúng là bộ não của hàng công, vắng nó điều phối thì tuyến giữa tối đừng hỏi, còn may là XT nó chuyền ngon.
Hậu quả của việc giải vô địch quốc gia toàn chăm chăm câu bổng cho tây đen đánh đầu là đây.


nói mãi mà chả ai care vì thế này thế nọ đủ lý do, ừ thì cho là hợp lý đi, nhưng éo ai muốn thay đổi :-"
 
Lúc VN dẫn 1-0 . Mình bet Myanmar +0.5 ăn đủ. Y như rằng qua hiệp sau bị gỡ hòa ngay :)) May có CÔng Vinh

Khi cần Công Vinh có
Khi khó có Công Vinh :))
 
Đang giấu bài đó mấy ba. Vào đến ck mới đưa bài tủ Phượng thuế dzô.

Mà ếu biết có vào dc tới đó không.
 
Móa bận nhiều thứ ko coi được chắc để coi lại. Nhưng mà nhìn tỉ số thì có thể chấp nhận được 1 phần là đá trên sân nhà tụi nó, với lại giải này cũng quan trọng thêm vào nhiều đứa còn trẻ nên có thể khớp tâm lí. Nghe mấy bác nói phòng ngự tệ nên chắc phải xem lại. Mình nghĩ trận gặp Mã sẽ tốt hơn.
 
Sao không thấy Lào và Brunei nhỉ?

Nói chung coi Xuân Trường nó chuyền mà thấy buồn cho các cầu thủ còn lại. Nhiều cú 2 chọi 1, 4 chọi 3, đáng ra phải ăn mười mươi nhưng chuyền dở ẹc....

Hàng thủ thì thậm chí nếu không tính khả năng cắt bóng, chỉ nói đến chọn vị trí và bọc lót thôi, còn tệ hơn đám U19 vòng CK Châu Á vừa rồi nhiều. Cái pha mà nó có bóng đối mặt thủ môn xong sút thẳng về phía thủ môn mình. 1 thằng trung vệ mình phá cả cái bẫy việt vị của cả đội.

Chắc phải vô được bán kết chứ? Chẳng lẽ không thắng được Campuchia?

Edit:
Nói thật tương lai ĐTVN giờ phụ thuộc nhiều vào kì Seagame năm sau.

Thời điểm quan trọng vì lúc đó đám U20 vừa đi đá U20 WC vừa về. Bộ khung đó cộng với những đứa U19 HAGL thời trước (Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh) . Đúng ra là thế hệ trẻ có nhiều tên tuổi, cọ xát và kinh nghiệm nhất ở VN chắc từ cả chục năm nay.

Nếu lúc đó xây dựng được 1 bộ khung hoàn chỉnh cho Seagames 2017, thì có thể tạo tiền đề cho ĐTQG trong 7-8 năm nữa. Còn nếu thất bại cứ nủa nạc nửa mỡ, cầu thủ thay nhau lên tuyển. Cầu thủ toàn thế hệ vài năm gần đây. Vài năm thay HLV vài lần. Thì chắc mèo lại hoàn mèo tiếp
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao mấy ông tiền vệ lão làng đá như lềnh, tuổi thì hơn 30 mà tư duy như trẻ trâu, có bóng là chạy éo quan tâm đối phương đứng đâu
 
Trận này đá như cái lờ khỏi bàn cãi gì hết, cái bọn miến này chủ yếu là mấy đứa U23 mà cũng chả phải hàng khủng gì, xem 15' đầu trận là thấy chúng nó gà vkl rồi, vậy mà đội hình khủng nhất của VN trong 10 năm trở lại đây lại xém tí nữa bị nó thông ngược :1onion75: Sau trận mấy anh BLV nhà mình nói cái gì mà giữ sức, dấu bài các kiểu thật là vl, bị bọn nó dí chạy chết moẹ luôn mà giữ sức gì, bài vở ban bật gì cũng xài hết rồi, nhân tố chủ chốt là cháu Trường cũng lộ tẩy rồi, trận tới chúng nó chỉ cần bắt chết cháu Trường rồi xài sức trâu lùa lên là cả team cắn lưỡi :2onion60:
 
Sao không thấy Lào và Brunei nhỉ?
bị Cam bốt thịt ở vòng loại rồi :))

Nói chung hôm qua thì hàng thủ gà quá, còn hàng tiền vệ ngoài cháu Trường ra thì thôi chả nói nữa. Mất Tuấn Anh đúng là tổn thất quá lớn. Đá thế này thì có thể vào bán kết, giỏi lắm thắng bán kết vào chung kết gặp Thái cũng bị nó xẻo thịt thôi
 
Mấy ông già thì trình độ đến thế là max rồi , đâu phải thay HLV khác vào là tự nhiên đá hay đc. Gặp mấy đội sida thì còn hù đc chứ cỡ từ Thái trở lên là toàn làm trò hề
 
Trận tới gặp Mã Lai, cái thằng mà VN hay kị rơ ko biết có kịch hay xem ko :5cool_big_smile:
Vào BK thì chắc suất rồi, căn bản là có đụng Thái hay ko thôi, mà có khi vào gặp Thái thua lại đỡ nhục hơn thua thằng nhì bên kia :3cool_shame:
 
Hôm qua xem xong tính éo mún cmt mà nhìn các bác cmt xôm quá nên cũng mún chửi tý
1. HV Việt Nam toàn hàng khủng chơi rắn mà bữa qua đá nhìn như gà mắc tóc
2. TV mấy ông TL và VQ thì chỉ dc cái chạy lăng xăng quẩy tý là hết mẹ nó sức rồi..đá bao tối
3. Hậu quả của VLeage đá như đầu bòi, thằng tv nào có banh toàn phất lên cho TĐ tự xử =)) có 1 bài dãn biên và phất banh ngoài ra chả có cm gì nữa
4. Điểm sáng duy nhất là XT ở VN bây h tính ra e nó là ng duy nhất đá sáng và chuyền banh tốt nhất, quả thật mất TA tuyến giữa mất hẳn kết nối vs TĐ . Hôm qua thằng kia quá gà chứ gặp Thái mà đá thế này thì xác định sml nhé
 
XT nhìn vậy chứ cũng có lỗi đấy, nhất là khúc đầu để mất banh hên là bên Miến đẩy banh hơi dài, cộng với vài tình huống hỗ trợ phòng ngự cũng chưa ổn, đá với TA thì khâu này đỡ hơn nhìu. Hàng hậu vệ thì chắc do tâm lí thôi có điều đúng là như trận hôm gặp Thái là nó dập đẹp. Cánh trận này mình thấy ổn ngoại trừ mấy pha phá banh của bên cánh phải (móa phá y như tạt cho nó). Tiền đạo thì vẫn bệnh cũ, nhiều pha phối hợp tấn công ngoài vòng cấm địa lúc dâng lên thì ko biết chuyền đi đâu. Nhiều khúc co cụm khó hiểu lúc phòng ngự và tấn công. Có điều mình thấy do tâm lí là nhiều, hi vọng trận sau sẽ tốt hơn. Nhìn đội hình giờ mình muốn có thêm 1 CM nữa như HT để 2 người đứng dưới 1 người trên, XT cũng nên lui về phòng ngự khi cần nhưng ko đặt nặng lắm chủ yếu là để thoải mái mà tấn công.
 
Back
Top