o0oBiRaiNo0o
The Warrior of Light
- 1/9/07
- 2,195
- 4,031
Cái cách tác giả cho tổng tư lệnh đứng phát biểu ko cần loa với cả một đạo quân lớn xuất hiện ở đó mà bọn lính cứ ngơ ngác như đọc tên thí sinh đoạt giải lên nhận thưởng vậy 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Éo hiểu bọn Sơn tộc được cái lợi lộc gì mà phải giúp Tần thống nhất lục quốc. Thống nhất xong tụi nó ko đập bọn man di này ra bã ta cùi
xem lại mấy chap đầu



Bọn dân núi nếu éo chịu giúp thì sau khi thống nhất thằng Chính nó cũng đem quân huyết tẩy cả tộc, cái vụ kết đồng minh chỉ là nói miệng cho êm tai thôi chứ 2 bên đều rõ sự thật là bọn dân núi cúi đầu làm chư hầu cho Tần, làm gì có đồng minh nào lại cun cút làm tướng cho nó sai phái đánh đông đánh tây![]()

Cháu Chính chỉ cần hứa hẹn là nếu giúp thì sau khi thống nhất cháu cho dân núi được tự trị, rồi lại giúp quân để em Đoan Hòa thống nhất các bộ tộc dân núi, thế thì em lại chả gật ngay![]()



Tác giả nói có tức là có, vd như tác giả bảo anh Bàng Noãn là tứ chi phát triển thì anh là tứ chi phát triển, cấm cãi dù trên thực tế anh giỏi cỡ nào khỏi bàn 
Hồi Nguyễn Ánh cầu Viện Xiêm La thì hầu như có lúc cũng chả có gì kỳ kèo nhưng mà chân mạng thiên tử nó khác.
Còn trong truyện thì bọn sơn tộc đánh nhau liên miên chứ không phải thể thống nhất, sơn tộc giúp Chính bình định thiên hạ thì Chính cũng giúp sơn tộc vũ khí và lương thực để bình định vùng núi.
Thì có lúc Nguyễn Ánh không còn xu dính túi mà Thái Lan cho nơi ở, nơi tập hợp lực lượng là quí rồi. Còn xâm lược hay không thì sau này Xiêm cũng chẳng sơ múi mảnh đất nào của miền Nam được, mà Nguyễn Ánh còn đặt quyền bảo hộ lên Chân Lạp trước đây thuộc về Xiêm nữa. Quan trọng là Nguyễn Ánh phải chứng tỏ ông ta lên ngôi sẽ có lợi cho Thái Lan, mà thực sự thì Nguyễn Ánh cũng là người đáng tin khi ông mạnh lên rồi thì gửi quân giúp Thái Lan đánh Miến Điện, gửi gạo cứu đói, cung cấp tin tức tình báo giúp Thái Lan bình định miền nam Thái Lan. Đổi lại Thái Lan cũng rất nể Nguyễn Ánh, khi Thái đem 5 vạn quân bộ binh đến Nam Vang và 500 thuyền sang miền Nam định giúp Nguyễn Ánh lần 2 thì Nguyễn Ánh từ chối quân Thái cũng phải rút về nước, Nguyễn Ánh đặt quyền bảo hộ lên Chân Lạp Thái cũng không dám làm gì.Vua Xiêm mượn cớ xâm lược miền Nam chứ cũng chả tốt lành cái gì. Sau lúc ở Bangkok, Nguyễn Ánh tự khai khẩn làm ăn thì lão vua tỏ ra khó chịu liền nên chú Ánh phải kiếm cớ lủi mất.
p/s: hình như vua Xiêm đó cũng do Nguyễn Ánh giúp sức đảo chính đưa lên ngôi, ít ra cũng có cái kỳ kèo nhờ vả được
Còn dân núi trong truyện cùng lắm giúp Tần chống trả khi bị các nước hội đồng thôi thì 2 bên cùng có lợi, còn giúp bọn nó bình thiên hạ nữa thì quá lắm, hóa ra sau này tự hại mình luôn.
Tầm bậy, 1787 Nguyễn Ánh về nước thì năm 1789 Quang Trung mới đánh quân Thanh, 1792 Quang Trung mới chết.Trước đọc ở đâu thấy bảo vua Xiêm thấy Ánh là người tài, muốn giữ lại dùng, ban cho đủ thứ nhưng Ánh không nhận vì sợ mang ơn => phải trả ơn
Sau Ánh xin mảnh đất làm ăn, gọi là mượn, vua Xiêm ban cho, Ánh sau 1 thời gian vừa làm ruộng, buôn bán sống qua ngày, vừa nghe ngóng tình hình, thấy Quang Trung chết, thế là bỏ về. Vì sợ vua Xiêm không cho về nên trốn đi, dọc đường giúp đỡ đám Tây Lông nên kiếm dc kha khá súng ống với pháo. Sau này Ánh gửi quân sang chống Miến xem như trả cái ơn mượn đất cày ruộng.
Cũng giống như người miền cao ở Việt Nam thôi, thời phong kiến coi như họ tự trị, nhận sắc phong chứ triều đình đâu cai trị trực tiếp.^
Thì vua Xiêm cho rằng NÁ làm vua có lợi hơn là nhà Tây Sơn nên giúp, có khi còn sơ múi đc đất đàng trong. Quân Xiêm qua cũng cướp phá quá trời, chứ qua giúp ko công thì tiền chiến phí thằng nào trả cho.
Nguyễn Ánh tranh quyền bảo hộ Chân Lạp với Xiêm thì cũng vác 10000 quân qua đó thôi. Có đồng minh đáng tin nào làm thế đâu nên đồng minh cũng là bề mặt thôi. Nói chung là 2 thằng sức mạnh ngang nhau choảng nhau ko có lợi nên tránh đối đầu thôi
Người miền núi làm gì nhận là dân Tần đâu (cũng như chả có người Giao chỉ nào nhận là người Hán)
Mấy dân tộc thiểu số thì họ cũng cân nhắc lợi ích mà theo thôi, như ng giờ mà đem quân giúp Tần đánh lục quốc lợi đâu chẳng thấy mà có nguy cơ rất lớn sau này.
thế chắc nhớ lộn, nhưng vụ Ánh trốn về chắc hợp lý, lý do thì....chịu ko nhớ dcTầm bậy, 1787 Nguyễn Ánh về nước thì năm 1789 Quang Trung mới đánh quân Thanh, 1792 Quang Trung mới chết.
