- 4/4/08
- 5,831
- 4,089
- Thread starter
- #81
Tại thấy nó adap LN mà làm có 1 mùa rồi mất tăm thì cứ đinh ninh là pr cho LN thôiBộ này adapt từ LN ra mà, nên tất nhiên là làm tiếp được rồi![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tại thấy nó adap LN mà làm có 1 mùa rồi mất tăm thì cứ đinh ninh là pr cho LN thôiBộ này adapt từ LN ra mà, nên tất nhiên là làm tiếp được rồi![]()

Gentosha published Morimi's original Uchōten Kazoku novel in 2010, and then published a sequel novel titled Uchōten Kazoku Nidaime No Kicho in 2015. The original novel has sold more than 360,000 copies. The Eccentric Family 2 is based on the second novel volume.
Ít trường hợp được làm tiếp lắm, trừ khi là nặng tính nghệ thuật hoặc bán cực lời. Mà dù lời lớn vd như Hataraku Maou-sama do Whitefox thực hiện cũng chưa chắc đc làm tiếp.Bộ này adapt từ LN ra mà, nên tất nhiên là làm tiếp được rồi![]()
Drama đời sống xã hội, tâm lý tình cảm với suy ngẫm nhiều. Thể loại này thường kén người xem do nhịp phim chậm, đan xen nhiều khoảng lặng để cảm nhận. Đơn cử là phát triển nv gần gũi với đời thật nên dễ thông cảm, nhập tâm.Mình coi ko hiểu bộ này hay chỗ nào, các bạn giải thích giùm với.
Không thích thi không thấy hay thôi chứ có gì đâu mà phải giải thíchMình coi ko hiểu bộ này hay chỗ nào, các bạn giải thích giùm với.



Drama đời sống xã hội, tâm lý tình cảm với suy ngẫm nhiều. Thể loại này thường kén người xem do nhịp phim chậm, đan xen nhiều khoảng lặng để cảm nhận. Đơn cử là phát triển nv gần gũi với đời thật nên dễ thông cảm, nhập tâm.
Mà tùy người thôi, nếu ko hợp xem sẽ rất chán. Cũng giống với mấy series iyashikei (healing genre) như Aria the Animation, quen đc thì nhẹ nhàng thư giãn thoải mái đầu óc. Còn không thì chết vì buồn ngủ.
Thế cậu có xem chưa vậy?Nhưng mà cái này tâm lý, tình cảm, đời sống xã hội chỗ nào?
Thế cậu có xem chưa vậy?
1/ Xoay quanh đời sống thường ngày của gia đình tanuki và những loài youkai khác trong xã hội đời thường
xem được Rakugo chứ bộ này xem không hợp gu lên drop lâu rồi 

Như cảnh anh ếch phải lòng cô vợ chưa cưới của Yas đành phải mượn rượu để quên đi nỗi đau, dẫn đến cái chết của người cha mặc dù sau này mới biết nguyên nhân là do chú của anh hãm hại, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó anh luôn tự dằn vặt mình nên đã trốn ở nơi tăm tối nhất và thích hợp nhất cho mình
Đoạn này có cảnh cặp sách đều bị vứt bỏ lại và cả film không hềcó thấy 1 chút gì về gia đình của cô mặc dù cô có thể được coi là nữ chính trong film, nên có thể nói là sau khi bị bắt thì cô đã tách biệt hoàn toàn quá khứ và gia đình của mình, một cô gái đang yên đang lành tự nhiên bị bắt như thế liệu hỏi có ai mà vui vẻ được
Nên từ đây ham muốn có được quyền lực để sống theo ý mình muốn đã đc hình thành như thế, đó cũng là lúc khi cô đủ lông đủ cánh thoát khỏi bàn tay của lão tegu, dù sao trc đó cũng làm slave cho lão 1 time dài
Bởi trải qua như thế nên cô đã biến chất hoàn toàn so với lúc trc, để có thể thăng tiến cô dùng mọi thủ đoạn, đỉnh điểm nhất là bắt cha Yas vào nồi lẩu để làm thanh viên của hội Friday Fellow và cô thường mua vui cho bọn này, lúc Yas lần đầu tiên bị bắt diễn trò cho hội thì có cảnh lão giảng viên uống say tính xàm xỡ benten
Xem đến đây thì hình tượng ban đầu của benten đã tan nát trong tim mình
Nhưng mình tự hỏi liệu điều đó có phải là điều mà benten muốn không ??? Điều này luôn được tác giả nhắc lại vài lần trong bộ film, quyền lực để có mọi thứ mình muốn hay là tình yêu,hạnh phúc, tác giả đã cho chúng ta thấy cảnh benten ngồi buồn ngắm trăng, sự cô đơn của cô vẫn còn đó dù cho cô có thể có mọi thứ nhưng người cô yêu thì cô lại không thể ở bên cạnh, cảnh lão giảng viên nói rằng yêu cô làm cô như rúng động cái tâm hồn vốn đã thối từ lâu dù là ai đi chăng nữa thì cũng đều mong mỏi có được tình yêu nhưng cô với Yas thì không còn cơ hội, để rồi khi cô đơn lại đến bên giếng mà khóc
Xem tới đây mình lại thấy hả hê, nhưng lại lòng lại có chút đau đớn cho benten, chỉ vì lầm lối mà đã đánh mất bản thân, Yas khi định chụp cô 1 bức ảnh thì đã nói " cô ấy đã đánh mất bản thân ", đó có lẽ là con đường Benten sẽ đi đến hết đời
Tới đây thì định viết tiếp về Yas nhưng nhìn lại thì thấy mình viết dài dòng quá nên thôi 