UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2016-2017: Thời thế đảo điên

Thằng juve hwa 2 thằng vào sân thay người ghi 2 bàn. Thay thằng cuarado ra cái ghi dc bàn liền lun :))
 
2-1 thì Sevilla mới là đứa phải sợ ấy chứ, lợi thế 1 bàn là quá mong manh
 
hôm qua xem trận lầy nhìn trông bất lực vl =))
 
Hqua thấy 2-0 là ta đi ngủ rồi :))
Thế mà thằng Lei gỡ đc 1 quả
 
nói thật là Lầy nếu qua dc ải này là dễ làm nên chuyện lắm đấy :))
 
Hôm qua Lầy đá bất lực, anh em nhìn nhau, cdv nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán, ôm đầu tuyệt vọng. Tội nghiệp vcl. :(
 
Nhìn kiểu đá như hồi sáng thì qua vòng này vào sâu đc cũng bị tát vêu mồm như Arsenal thôi. Thôi h thả luôn đi, tập trung PL. Mùa sau thay mẹ 2 trung vệ đi. To như con tượng và chậm vcl.
 
Tạ nhất chắc là thằng Morgan
Trận lìn nào mà thua 3-4 quả là y như rằng toàn dấu giầy tên này để lại =))
 
Ta nói rồi mà 1 lũ cứ ném gạch. Leicester là 1 đám ngụy vương :1cool_look_down:
ngụy vương 1 mùa rồi tắt lịm còn hơn le lói suốt trăm năm nhé :)) .
 
Thói đời năm ngoái Lầy đá chắc thế nào, cặp đôi CB đc tung hô thế nào thì năm nay nó chửi như thú :))
 
^
Đường thương đau đày ải nhân gian
ai chưa qua chưa phải là người!
Trong thói đời, cười ra nước mắt !
Xưa cúp Anh gọi Lây xẹt tơ!
Giờ cùi bắp vực thẳm chờ đợi,
còn đau đớn dài dài.
 
Năm nay EPL ra CL nát dữ dội. 4 thằng đá thì 3 thằng lót đường, thằng còn lại đúng mùa này không biết thủ. Năm nay có bọn Dầu Mỏ Pháp thay team Thuế, ngoài ra lại là cuộc chơi của 3 cái tên Hoàng Gia - Bọn Đức - Áo Tù thôi :2cool_sad:
 
8 cái tên ở tứ kết:
Juve
Máy rút tiền ATM
Real hên xui
PSG
Bayern
DM hên xui
Man City hên xui
Sevilla
 
nếu Higuain nó bỏ được cái dớp ra trận lớn bắt đầu ngu người ra thì t nghĩ Juve vào được bán kết [-(
 
dự năm nay atm vô địch :6cool_smile: thấy tội đội này
 
Sevilla ăn C1 nó mới thú :))
 
Back
Top