Theo mềnh thấy thì thực ra mọi chuyện đơn giản vkl. Bọn tài thì chỉ có 2 vấn đề, 1 là trình ngu, 2 là bắt ép

Nếu trình ngu thì bắt bọn nó đi học lại, nếu bọn nó bắt ép thì quăng chứng cứ ra rồi cho cả lũ gia nhập Juve, vì thông thường nếu đã bắt ép thì phải có dính tới làm độ, mua chuộc, tác động kết quả trận đấu....nhiêu đó là đủ vô tù rồi, nhìn tụi thằng Quyến, Vượng.....là thấy

Thế nhưng tới giờ này các ông chỉ toàn nói xa nói gần rằng thì là "tài có vấn đề", nhưng vấn đề gì thì đếu ông nào dám nói thẳng ra hoặc trưng được chứng cứ ra

Tới đây lại có thể có 2 khả năng làm các ông không dám nói thẳng, 1 là các ông éo có chứng có gì hết, đơn giản là cái thói đổ thừa nó quen rồi, lợi dụng cái tâm lý nghi ngờ và bầy đàn của dư luận để tống nợ cho mấy thằng tài gánh đạn dùm

Còn 2 là, cái này to chuyện nha, chính các ông đang nói mát đó cũng có dính dáng tới bọn "tài có vấn đề", vậy mới không dám chỉ thẳng thằng nào có vấn đề gì mà chỉ dám chửi đổng cả làng, sợ động đến nó thì nó kéo mình chết chùm
Nói chung VFF với cái hội đồng trọng tài chả phải bang hội quyền lực gì, cũng chả phải tổ chức mafia Ý hay Yakuza Nhật mà không ai động tới nổi, cứ ném bằng chứng tiêu cực ra là công an nó tóm hết, cơ hội lập công lên chức éo thằng công an nào chê đâu, chứ cứ nói miệng, không bằng không chứng, kêu xử thì xử kiểu gì
