Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
theo sử thì đợt này thế nào nhỉ ?
 
Thắng lớn, chiếm 13 thành thì phải? Trận sau Hoàn Kỵ đánh tiếp mới sấp mặt
 
Thực tế chả ai làm cái trò kiểu bóp khoái lạc song châu quân ta như này cả. Lỡ ko chiếm dc lại cái thành hay địch nó ko đánh thủ đô mà tỏa ra đánh lung tung thì có mà tự tay bóp khoái lạc song châu.
 
Sau trận này hình như Hàm Đan thất thủ phải bỏ thành chạy lên phía Bắc thì phải
 
Sớm vậy , cái này đánh Triệu lần 1 mà :3onion24:. Đợt lên phía bắc là lần cuối chứ nhỉ
 
_ Ko đọc tr nhưng Tần đã chiếm Hàm Đan chưa ? vì Nghiệp thành là ở phía nam Hàm Đan. Thực tế Nghiệp thành là 1 vùng hoang vắng thời 3 nhà phân Tấn, nhưng về sau Ngụy chiếm được khu vực này và phát triển Nghiệp thành. Do vị trí địa lý ưu việt : 2 con sông ngăn ở phía bắc và nam, đất ở giữa hơi cao hơn nên ít ngập, đào kênh nhỏ là có nước tưới, phía bắc là Hàm Đan, phía Nam là Đại Lương, nên vừa có nông nghiệp phát triển, lại có khả năng phòng thủ tốt chống lại Triệu ở hướng bắc, có thể coi là chặn ngang con đường nam bắc ở qua Ký Châu ( thời đó, khu vực phía đông Ký Châu toàn là rừng rậm và đầm lấy ko có người, chỉ có sát núi mới có khu dân cư được khai phá )
 
Nếu lão tác giả gom cả đợt 1 và đợt 2 lại chung thì sắp tới anh Kỵ một mình dẫn quân lên trước, chiếm hơn chục thành của Triệu (do Lý Mục cố ý nhả làm mồi nhử), sau đó lọt trap bị bọn nam phi tần của lão Triệu vương gay đè ra vặt sạch lông trym, xấu hổ quá máu tràn lên não mà chết :6onion72:
 
Nếu gom lại cả 2 đợt đánh Triệu thanh 1 thì cũng vãi phết, tướng cướp thọt sớm hơn dự kiến :2cool_burn_joss_sti
 
Nếu thế xác định arc này phải hết năm nay mới xong x.x giờ nghĩ lại arc vừa rồi đập nhau cũng hết đúng 1 năm truyện mới ra hết 8-}
 
Sớm vậy , cái này đánh Triệu lần 1 mà :3onion24:. Đợt lên phía bắc là lần cuối chứ nhỉ

Đúng rồi nhớ nhầm, trận này chiếm gần chục thành của Triệu khiến Triệu suy yếu cực hạn, diệt thằng Hàn trước rồi mới tới Triệu, lúc đó Lí Mục bị xử tử xong Hàm Đan mới thất thủ :(fight)
 
đánh nghiệp thành thì khó , sao ko nhắm vào đại quân triệu đang đến mà đánh . ta nghĩ vương tiễn vờ đánh nghiệp thành nhưng lại cho phục binh đánh quân triệu :9cool_haha:
 
theo sử thì đợt này thế nào nhỉ ?
Theo sử thì thắng lớn, Lý Mục chẳng hiển linh gì cả

Tiếp tục 1 đợt nữa Hoàn Kỵ sang đánh tiếp, lấy đầu Hỗ Triệt, Lý Mục tiếp tục lặn

Đến đợt thứ 3 thì Hoàn Kỵ sang đánh mới bị Lý Mục đập cho sml rồi trốn luôn không về

Lần 4 thì Vương Tiễn đánh sang Lý Mục đang cố thủ, quân Tấn khó tiến công thì bị mắc kế ly gián, phải bỏ chạy nhưng vẫn bị vây bắt, chém chết tươi
 
đánh nghiệp thành thì khó , sao ko nhắm vào đại quân triệu đang đến mà đánh . ta nghĩ vương tiễn vờ đánh nghiệp thành nhưng lại cho phục binh đánh quân triệu :9cool_haha:
Là mình thì mình cũng chọn cách này, nhưng áp vào logic của truyện chắc nó không đúng nên không ai chọn, chắc vậy :9cool_haha:

Với người thường như mình thì có logic là một khi đã mạnh hơn đối phương thì mới xâm lược, mà đi xâm lược thì cứ nhè quân chủ lực của nó mà bem trước đi (vì nó yếu hơn mà, sang xâm lược còn sợ nó đánh thì xâm làm chi), rồi khi đánh tan địch rồi thư thả đi chiếm đất chiếm cát chưa muộn :9cool_haha:. Thường thường quân bị xâm lược yếu hơn toàn phải chui vào trong thành lợi dụng công sự cố thủ, đây nó lại không ở trong thành mà lon ton chạy lông nhông ở ngoài thì đánh chít mẹ nó đi :9cool_haha:
 
vẫn chưa biết quân chủ lực của triệu bao nhiêu mà, mình có gần 20 vạn quân thì bên triệu cũng phải sấp xỉ thê đánh mới cân được...
 
quân tinh nhuệ có khoảng 10 vạn của Lý Mục thôi, còn lại toàn quân thủ thành bèo nhèo

Tần thắng chủ yếu cũng nhờ đánh hoài đánh mãi Triệu chịu éo nổi, Lý Mục thịt xong Hoàn Kỵ thì quân cũng chỉ còn đủ thủ Hàn Đam thôi, sớm muộn gì cũng chết
 
Theo sử thì thắng lớn, Lý Mục chẳng hiển linh gì cả

Tiếp tục 1 đợt nữa Hoàn Kỵ sang đánh tiếp, lấy đầu Hỗ Triệt, Lý Mục tiếp tục lặn

Đến đợt thứ 3 thì Hoàn Kỵ sang đánh mới bị Lý Mục đập cho sml rồi trốn luôn không về

Lần 4 thì Vương Tiễn đánh sang Lý Mục đang cố thủ, quân Tấn khó tiến công thì bị mắc kế ly gián, phải bỏ chạy nhưng vẫn bị vây bắt, chém chết tươi
Trong truyện này thì cái gì cũng cứ đè đầu lý mục ra chứ trong sử Lý Mục đâu có ôm đồm như thế. Chủ yếu vẫn à đóng quân phòng thủ phía bắc. Thỉnh thoảng mới triệu về đánh dẹp.
 
Trong truyện buff thằng Sở có vẻ trâu chó vl mà đéo thấy tham gia nhiều vào mạch truyện. Được mỗi cái hợp tung hết truyện. 1 trong lục tướng nện còn bị đánh sml thế mà về sau cũng vẹo
 
vì sở h đang loạn quá, vua chết, xuân thân quân cũng dẹo, lo chuyện trong nước chưa xong thì hơi đâu mà lo thằng tần nữa
 
giai đoạn này hình như Sở bị Bạch Khởi đánh cho te tua phải dời đô nên ko dám hó hé thôi. Truyện buff Sở lên trâu chó quá nên thấy vô lý thôi
 
giai đoạn này tất cả các nước trừ tần đều yếu cả, mỗi triệu là đủ lực cầm cự với tần thôi, nhưng thê thì chán lắm nên trong truyện này phải buff sở lên bằng việc đặt oa lân làm ẩn số và hint về hạng yên là đệ nhất tướng quân của sở với thêm ngụy nữa là đủ bộ 3 triệu ngụy sở đấu tần, còn 3 thằng tề yên hàn thì vứt rồi đấy ~
 
Back
Top