EPL 2016- 2017 Anh tài tụ hội

Lâu lâu war tí cho box nó vui cũng dc mà :1cool_look_down:
 
war kém nhiệt quá, nói chung đứa nào chửi phản thầy thì nên trừ Haza costa fab matic pedro will cahill ra nha nha nha nha....

mà cũng nên trù cho Lei tạch C1 đi là vừa :)
 
à quên cả terry azpi cô thoa nữa
 
Fan Mu thấy đội hình tưởng đã buông xuôi mà chel còn dí 3 điểm vào tận mồm thì biết làm sao :'(
 
Chel hôm qua tinh thần như nam dương thần kiếm =)) dự fan chel rất nhớ những cựu cầu thủ :)) hôm qua đá đéo biết thằng nào top 1 thằng nào top 6 luôn =))
 
Thắng thua là chuyện bt sao phải cay cú vậy
 
Méo hiểu thằng đó cay mẹ gì , thua 1 trận cũng chả ảnh hưởng tới bxh , quyền tự quyết thì trong tay , ăn mừng trận win cũng xỉa xói , sống chi khổ vậy :3cool_nosebleed:
 
Méo hiểu thằng đó cay mẹ gì , thua 1 trận cũng chả ảnh hưởng tới bxh , quyền tự quyết thì trong tay , ăn mừng trận win cũng xỉa xói , sống chi khổ vậy :3cool_nosebleed:
Cay do anh Nhất tới tháng đá dở hơn chị sáu :6cool_smile::6cool_smile::6cool_smile:
Cay cũng do chị sáu đá rát vãi nhồn :1cool_look_down::1cool_look_down::1cool_look_down:
 
Đá rát là sao ? Tưởng Chelsea phạm lỗi nhiều hơn mà ?
 
Trận tối qua Thanh niên Herrera cặp bồ với Hazard mịa rồi . Như hình với bóng luôn . Tuyến giữa thì 4 con Trâu bò húc chọi nhau . Matic+ kante vs Fer + Pogba . Hazard bị tắt điện là Chè đá như mắc tóc . Còn bên MU có 2 thằng Trẻ nó có Tốc độ Quẩy nhiệt tình cái là cặp Luiz, Cahill loạng choảng liền . Dự sau này mấy đội con lại gặp Chè chắc cũng chơi bài này .
 
Cảm giác che` xanh nhả keo` lộ vch :))
 
Chẳng qua là sao , chẳng qua là ông nội Torres hồi xưa ở đâu nhảy sang nhà Mu , bị fan Mu chửi đuổi về :)) Sau về nhà khóc bù loa lên với ae bên đấy, rồi nhắn tin méc lão Sút mod box thư giản =)) nhưng cuối cùng éo đc gì , nên có vẻ cu cậu vẫn còn cay lắm :)) Giờ thỉnh thoảng vẫn hay qua nhà Mu đọc post xong lôi về bên kia mà cay tiếp :)) Khổ nỗi bên chel cũng nhiều ông hiểu chuyện nên cũng chả quan tâm cu cậu lắm :(
 
ai coi lâu năm để ý trận này giống trận thời ancelotti cầm không,cũng là 1 hlv Ý
lúc đó chelsea cũng bộ 3 hủy diệt phía trên đang làm cỏ EPL với lối đá có nửa sân
tưởng chừng như cụ sơn sẽ đá dè chừng với lối đá 4-5-1 ,ai dè hôm đó cụ quất hẳn 4-4-2 đánh phủ đầu và luiz feed cho chicharito
hôm qua cũng tương tự với 1 đội hình khá là khó đoán,và luiz lại tiếp tục gián tiếp vào tình huống Chelsea bị đục :))
 
Chelsea trong hiệp 1, ngoài Hazard ko có thêm ai gây đột biến nữa. Mọi ng sẽ nghĩ đến Pedro nhưng Pedro giờ sang sườn dốc rồi.
Hàng tiền vệ thì cứng ngắc như khúc gỗ (nên qua hiệp 2 mới phải cho Fab vào, cho Willian vào, để nó quẩy, tạo đột biến).

Từ giờ trở đi, các đội khác cứ cắt cử kèm chết Hazard thôi. Nhưng mà phải kèm chết được. Chứ để nó xổng thì cũng thế :))

Spoil
Ví dụ mà đấu với Real thì MU cắt cử Herrera kèm chặt CR7 thì vẫn còn Bale, Benzema, Modric,... nó vẫn quẩy được, vẫn tạo đột biến ngon, vẫn ok ko sao. \:D/
 
MU thắng 2 trận nữa. Là bằng điểm Liv rồi, hiếp chết thằng Tot hộ em cái :((
 
18010982_1448349758569049_6046462590804621337_n.jpg
 
đi theo cả vào toilet luôn mà, trận này Mu présing hay, ko chủ trương đá triệt hạ như trận FA nữa...
 
Back
Top