EPL 2016- 2017 Anh tài tụ hội

Cái ngày bi kịch trên Stamford Bridge ấy, thầy Mourinho gục ngã trên Stamford Bridge, giữa những tiếng chửi rủa của CĐV áo xanh, những người ông đã từng ngỡ là gia đình.

Ngày hôm nay, 1 buổi trời nắng và mưa, như 2 thái cực của 2 lần hội ngộ, khắp 4 khán đài là tiếng hô "Mourinho's Red Army!". Những CĐV trong sắc đỏ, chưa từng nghĩ sẽ có ngày chung 1 nhà với Mourinho.

Ngày ấy, 1 Eden Hazard đã tỏ ra không quen biết Mourinho trên Stamford Bridge, khép lại của ông 1 chương trong sự nghiệp huấn luyện vĩnh viễn. Ngày hôm nay, 1 cầu thủ số áo 21 đã đối đầu suốt trận đấu với Hazard, mang theo CẢ LINH HỒN Mourinho trên lưng áo của mình.

Không chỉ là 1 môn thể thao, bóng đá là những câu chuyện!

17991024_10202926902131080_1667381579846801421_n.jpg
Hay quá :D

Mà rất hay nhầm ông huuvupro với giahuypro vì đều có chữ pro cả =))
 
mấu chốt của trận đấu là Mu pressing quá ghê, Herrera theo sát H10 như hình với bóng,
cũng mong Mu đá với Tot cũng nhiệt như thế này, cố lên cơ hội Top 4 vẫn còn mà ;)
 
MU còn gặp Ars, Tot lẫn City thì cơ hội top 4 thấp lắn :))
 
MOTM: MOURINHO

Khoá chết Hazard. Lại giúp các HLV khác thấy điểm yếu của Chelsea. \m/
 
MU thắng rồi buồn quá, chia buồn cùng fan Chè
 
MOTM: MOURINHO

Khoá chết Hazard. Lại giúp các HLV khác thấy điểm yếu của Chelsea. \m/
Thả thính thôi :3cool_embarrassed: fa thấy cuộc đua vd nhàm chán quá nên bắt tay với chè thả thính ấy mà.

Tot mà vd đc thì chel trở thành tấn bi kịch vĩ đại nhất mọi thời đại
 
Thật ra do Chel đá chán chứ MU đâu có xuất sắc gì lắm

Chel còn k sút trúng gôn pha nào, đá như k có sức sống
 
Chelsea đá như kẹc, MU đá hay hơn, win là xứng đáng rồi
 
Thật ra do Chel đá chán chứ MU đâu có xuất sắc gì lắm

Chel còn k sút trúng gôn pha nào, đá như k có sức sống
có phải giá sư thêm 5 k ? nếu đúng thì nhớ cái kèo nhá :))
 
MU đá chán vl, gặp Ars hôm qua đá với Chè thế thì ăn phải 5 trái
 
MU hôm qua đá hay àm, khoét đúng mẹ điểm yếu nhất bên cánh, chơi toàn kiểu overload khu vực giữa sân với 6 người, bóp tuyến giữa Chel nát thấy mẹ
 
Hình như có người muốn ra nhà chung, ừ thì ra nhà chung :4cool_doubt:
Đội củ lol đấy mà cuối năm C2 không có mà vẫn lục súc thủ dâm thì đừng trách sao tao chế cả comic troll chết mịe =))
 
Trận này có cái quái gì đâu mà cãi nhau?
Mourinho muốn buông thì bị dí cho 3 điểm. Conte muốn thắng thì bị Costa và đồng đội bóp "dá..."
Chả nhẽ bây giờ fan M.U lại chửi: "Cha tiên sư bố mấy thằng cầu thủ Chelsea, sau chúng mày nhét 3 điểm vào mồm kậu" à????
Hay fan Chelsea chửi: "Cha tiên sư bố nhà M.U, sao chúng mày lại mang đội hình hai ra đá với nhà tao" à???
 
1 thằng đang dẫn đầu, 1 thằng mãi chưa lết vào top4 mà cũng căng thẳng vãi nhồn đc =))
 
thua do thiếu thủ lĩnh tinh thần :cuteonion37: thủng sớm thì đá như gà

2017-04-17_100907.jpg
chạm tạy rõ mà fan mu mấy trang truóc bảo ko chạm , bàn này luiz kèm kiểu gì
 
nói chung là chỉ mong Mu đá với Tot cũng nhiệt như vậy, chứ mà buông NHA lỡ may tạch C2 thì ăn đặc sản luôn =))
 
Back
Top