Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
truyện đáng hype đấy , nhưng mới có 2 chap
 
cái truyện này còn biết vẽ lính Tần cho ra lính Tần ( quan Tần và dân chúng thì vẽ chưa đúng).
thằng nào dịch chắc ko học qua lớp 1, sai chính tả lung tung cả
 
sao giống dynasty warrior phiên bản hán-sở quá vậy.
Đọc mấy cái này bám lịch sử thì kiểu gì anh hạng cũng tèo thôi :2cool_sad:
Không nhất thiết, có thể đến đoạn anh diệt Tần xong là anh thoái ẩn, người khác lấy danh tính của anh vẫn được. Nhiều truyện/game/anime khi kể chuyện lịch sử đều kể chuyện người khác lấy danh tính mà đứng lên là giải thích tại sao nv chính vẫn sống, như trong Tầm Tần Ký thì thằng Doanh Chính thật đã chết, thằng lên ngôi Tần Vương là đệ tử của anh main nên nó mới tha cho anh main quy ẩn chẳng hạn, hoặc là trong game Janne D'Arc con bạn cùng làng lấy tên của Joanna nên bị thiêu sống còn nó tiếp tục chiến đấu
 
Không giống, cái Tầm Tần ký thì thằng Doanh Chính thật chết từ lúc còn nhỏ, tài năng thế nào không ai biết, số người biết thân phận thật của nó cũng chỉ đếm bằng số 1, 2 :1onion75: Còn đây anh Hạng Bá vương từ lúc khởi nghiệp đã bá đạo trên chiến trường, cứ cho là có anh bác sĩ thẩm mĩ xuyên không, vác nguyên cái bệnh viện đi theo, giải phẫu khuôn mặt giống y hệt đi nữa thì cái sức cử ngàn cân của anh có phải hạng ất ơ nào cũng bắt chước được đâu :1onion75:
 
Không giống, cái Tầm Tần ký thì thằng Doanh Chính thật chết từ lúc còn nhỏ, tài năng thế nào không ai biết, số người biết thân phận thật của nó cũng chỉ đếm bằng số 1, 2 :1onion75: Còn đây anh Hạng Bá vương từ lúc khởi nghiệp đã bá đạo trên chiến trường, cứ cho là có anh bác sĩ thẩm mĩ xuyên không, vác nguyên cái bệnh viện đi theo, giải phẫu khuôn mặt giống y hệt đi nữa thì cái sức cử ngàn cân của anh có phải hạng ất ơ nào cũng bắt chước được đâu :1onion75:
Những người đi cùng không tiết lộ thì quân địch giáp mặt cũng đâu thể biết, so sánh không tương đồng nhưng thời xưa chiến trận cũng chỉ nghe danh tướng địch qua vài mô tả chứ mặt mũi thực hư thì ai biết, như ta lấy ví dụ trong game Janne d'Arc con Liane cầm lấy cái găng tay ma thuật của Janne ra trận thế là bị bắt và thiêu sống, hay trong thần thoại Hy Lạp Patroclus mới mặc áo giáp của Achilles ra trận thì quân Troy đã xanh mặt rồi. Giờ trong truyện lý giải là anh Vũ thật chỉ mong diệt Tần chứ không mong lên ngôi cửu đỉnh nên diệt Tần xong thì anh thoái ẩn, có người dũng mãnh không kém lấy danh Hạng Vũ của anh đánh dẹp tiếp nhưng vì không phải là hàng thật mới thua Lưu Bang, thế cũng được chứ sao.
 
giống cái thiếu niên vương ấy, truyện xem cũng hay phết, main cũng lui về ở ẩn
 
thiếu niên vương 1 dàn harem mà cuối cùng vẫn chỉ end với con vợ theo đúng lịch sử....
 
Những người đi cùng không tiết lộ thì quân địch giáp mặt cũng đâu thể biết, so sánh không tương đồng nhưng thời xưa chiến trận cũng chỉ nghe danh tướng địch qua vài mô tả chứ mặt mũi thực hư thì ai biết, như ta lấy ví dụ trong game Janne d'Arc con Liane cầm lấy cái găng tay ma thuật của Janne ra trận thế là bị bắt và thiêu sống, hay trong thần thoại Hy Lạp Patroclus mới mặc áo giáp của Achilles ra trận thì quân Troy đã xanh mặt rồi. Giờ trong truyện lý giải là anh Vũ thật chỉ mong diệt Tần chứ không mong lên ngôi cửu đỉnh nên diệt Tần xong thì anh thoái ẩn, có người dũng mãnh không kém lấy danh Hạng Vũ của anh đánh dẹp tiếp nhưng vì không phải là hàng thật mới thua Lưu Bang, thế cũng được chứ sao.
Nah, cái vụ thay người đó khó lắm. Thuật tráo đổi người, mà lại là tráo nhân vật cỡ bự, bao giờ cũng phải hạn chế số người biết càng ít càng tốt, càng khó điều tra càng hay, đằng này người biết anh Hạng trên thì gia thần thuộc tướng, dưới thì lính tráng người hầu, không ngàn cũng trăm, che mắt thế gian sao được :1onion75: Muốn đảm bảo không lộ chỉ có cách giết hết những người biết chuyện, thằng Doanh Chính trong Tầm Tần ký có mỗi anh main biết thân phận thật thôi mà nó điều quân truy sát ầm ầm nữa là :1onion75: Nếu mềnh là tác giả ý, anh Vũ vẫn sẽ chết đúng theo sử, nhưng thực ra là....không chết, đó là cách dễ nhất để kết thúc 1 main nhất định phải chết nhưng vẫn là good ending, cái Tầm Tần ký cũng chả làm vậy còn gì :2onion2:
 
Hạng Vũ dẫn dắt quân chư hầu, quân sĩ biết mặt chắc cả vạn, tráo thế éo nào đc :v
 
Thế thì cũng chỉ có cách là trận cuối đánh với Bang xong vì lý do gì đó mà thoát xong ở ẩn thôi, Bang vì uẩn khúc gì đó mà về bắt ghi vào sách là Vũ tự tận
 
thế thì chỉ có Bang đứng ra dàn xếp rồi tuyên cáo thiên hạ chứ lính nào qua mặt được:-?. Như cái phim Mai khôi giang hồ có 2 bên khá giống Bang và Vũ
 
Vũ dâng Ngu Cơ cho Bang chịch suốt 1 tuần lễ rồi dc Bang thả đi. End.
 
Cái truyện mới kia có con nhõn mặc y đúc mấy game chặt chém, mang quả binh khí liềm gặt nữa là biết truyện sẽ nhiều chi tiết bựa bựa đậm chất manga rồi. Nói chung cũng k hy vọng lắm
 
Cái truyện mới kia có con nhõn mặc y đúc mấy game chặt chém, mang quả binh khí liềm gặt nữa là biết truyện sẽ nhiều chi tiết bựa bựa đậm chất manga rồi. Nói chung cũng k hy vọng lắm
Chứ cái truyện kingdom này thì không à?
 
mới ra 2 chap mà biên tới qui ẩn lun rùi
 
đến lúc dẹp xong Tần thì cũng đã quá cha rồi, thêm Hán vs Sở nữa thì dài chết mợ
 
có spoil chap mới rồi, bắt đầu vây thành rồi nhưng chắc còn lâu mới đánh
 
Chứ cái truyện kingdom này thì không à?
Kingdom cũng có, nhưng mà vừa phải. Vẫn có đôi chút hoà quyện với bối cảnh chứ không "đũa lệch" như quả liềm gặt đậm chất shounen giả tưởng kia
 
Kingdom cũng có, nhưng mà vừa phải. Vẫn có đôi chút hoà quyện với bối cảnh chứ không "đũa lệch" như quả liềm gặt đậm chất shounen giả tưởng kia

Chả có cái cảnh nào dính đến main char mà không shounen cả. Vậy thôi.
 
Spoiler ra rồi ...
Cuối cùng chiến thuật đúng là dùng dân tị nạn để tiêu hao lương thực ở thành ... dân ăn sắp hết lương thực của thành trước khi quân Tần đến rồi, Vương Tiễn để Kị vây thành với 5 vạn quân còn anh cầm 10 vạn quân đi chặn Lí Mục
 
Back
Top