hồi ps2 cày được gần 300h max all, chơi lại giả lập trên pc thì ăn gian f 1 f4 gì đó để đua vì không có tay cầm
năm ngoái mới tải lại bản hd chơi dc hơn chục tiếng thì ghost win quên không lưu, trong các bản chơi bản này đầu tiên và cũng cảm thấy thích nhất
ôi, đã gần 15 năm.từ hồi là thằng nhóc trốn học đi đánh 1 mình 1 góc quán game suốt vài tháng trời, lấy tên mấy đứa bạn đặt hết cho aeon ( thấy đứa nào có điểm giống là đặt hết )
lấy vk cuối đầu tiên vì nó đẹp thôi, sau mở break limit dame cho aeon
ngồi góc cày con dark yojimbo lấy ngọc lắp ripbon để đánh dark anima
sau mới biết dark bahamut còn khốn nạn hơn