Công nhận phim này vẫn hot vãi, nay con e rủ đi vì nó chưa xem, ừ thì đi xem lại 1 lần nữa mà vào vẫn thấy full rạp, báo hại phải ngồi hàng ghế A, mỏi mắt vl.
Chắc tại nhỏ lớn thấy nó nói tiếng Việt với đen đen nên không nghĩ ngợi gì thôi. Ai mà chẳng có mấy đứa bạn đen thui mũi to môi dày bị chửi Phi châu này nọ, nhưng nếu lớn lên để ý chút là phân biệt được đen kiểu Đông Nam Á hay Phi liền.
Ta phá lệ đi xem phim Việt lần này và kết quả là không hề thất vọng . Kiều Minh Tuấn diễn xuất khá hay. Nhất là cái đoạn nhìn con bé làm bếp, nhìn cảnh gia đình con bé và cảnh khóc lúc biết bị lừa.
Điểm yếu là vài chỗ thoại vẫn gượng bỏ mẹ.