Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
thằng này là đệ của lạn tương như cùng cấp tam đại thiên với liêm pha thì chắc cũng k phải hạng thùng rỗng kêu to, hy vọng nó chết cho oai phong 1 chút chứ lại cho chết về tay thằng bí như tử bá thì chán vc....
tính tới h có 2 pha show hàng hố nhất truyện là kịch tân của yên và thằng hỏa long bị tín ăn hôi trận ngụy quốc, chết nhảm éo tả được

Thằng Hỏa long cầm thương bị Bí giết mới là plot armor nhất từ trước đến giờ ... ít nhất Luân Hổ còn bị Tín với Bí vây rồi bị chém đứt mấy ngón tay nên còn đỡ gượng chứ ông Hỏa Long kia chết vì "anh éo muốn sống nữa". Dự là thằng cầm thương bên Triệu sẽ bị Akou giết rồi Akou gặp khó khăn với 2 tướng còn lại rồi được Bí trợ giúp. Gì chứ Akou cũng là cánh tay phải của Vương Tiễn, xếp cùng chiếu với Lục tướng của Tần thì không thể để Akou chết nhảm để nâng tướng bên Triệu lên được ...
 
Cánh tay phải của Tiễn thì ít nhất cũng phải ngang Đằng

mà trung quân của Tần giờ vừa ít quân, lại điều tướng khủng đi rồi, Mục ko đánh thì đợi lúc nào nữa :D
 
Gì chứ Tiễn có 2 tướng là trợ thủ mà trận này tác giả cho chết để hype tướng Triệu thì quá nhảm =)) bắt đầu thấy powercreep cho tướng bên Triệu rồi, để xem tác giả xử lý 2 tướng cũ của Tam Thiên thế nào
 
Thằng giáo chắc để thằng Tín nó thông được rồi.. vi2 nó đòi trả thù cho thằng khánh xá cơ mà :))
Thằng nào cầm giáo là auto bị bí thịt nhé, tín h chơi vơi mấy thằng trâu bò thôi
 
Gì chứ Tiễn có 2 tướng là trợ thủ mà trận này tác giả cho chết để hype tướng Triệu thì quá nhảm =)) bắt đầu thấy powercreep cho tướng bên Triệu rồi, để xem tác giả xử lý 2 tướng cũ của Tam Thiên thế nào
tác giả truyện này có vẻ hơi bất công với tướng thế hệ cũ va thường dùng đám này làm cái để buff đám trẻ lên, để ý từ đầu truyện tới h những tướng đã chiến đấu từ thời đại của tần chiêu tương vương tới h mà đụng đám tướng trẻ hiện h đều sấp mặt cả, có thể liệt kê như cả 2 trong tứ thiên vương của liêm pha đều chết bởi tín và kỵ, kịch tân/ bào công chết bởi lí mục, 2 thằng hỏa long chết bởi bí và tín, hãn minh từng đánh bại 1 trong lục tướng cũng chết bởi mông vũ,..... nên có thể thấy số phận 2 anh đệ lạn tương như cũng sẽ như vậy thôi, nhưng mình hy vọng 2 anh chết cho tỏa sáng 1 chút chứ k chết ngu như kịch tân hoặc tử bá
khá nhất trong số thế hệ cũ là liêm pha , tính ra trận đó là liêm pha 1 mình đấu tiễn/kị/mông ngao mà chỉ thua nửa trận,xứng danh tam đai thiên hơn cả lí mục =))
 
Nói neft Tần, buff Triệu thì phải nói tới Vương Kỵ. Trong khi mấy ông 3 đại thiên thu nạp được toàn đệ khủng thì anh VK kiếm được vài đứa bá dơ (trừ Đằng).
Cái trận VK xuất quân ấy, nghe quảng cáo mấy ông quân trưởng khả năng ngang cấp tướng quân mà cùi bắp chả thể hiện được mẹ gì, gặp thằng béo bị nó vã cho "chỉ có thể chống đỡ" trong khi thằng béo đó bị VK cho 1 hit. 1 chú lúc trận hợp tung dẫn quân chặn Sở bị Lâm Vũ Quân đập nát đầu, 1 chú thì bị tên bắn xuyên não, còn được mỗi ông Lục Ô Vị gọi là có tí số má. Trong khi nhìn sang 4 thiên vương của LP thì đúng là 1 trời 1 vực.
 
thế nên mới chỉ là quân trưởng thôi :))
theo như mấy chap đầu thì trong lục tướng kỵ là người đem quân đi chiếm các nước nhiều nhất, nên các tương trung thành có lẽ cũng chêt trận hết rồi, giữ lại được mỗi đằng thôi. các tướng tần thuộc lục tướng có vẻ k có nhiều di sản để lại cho hậu bối nhưng để lại quả nào là chất quả ấy , như vương tiễn là đệ của bach khởi hoặc xương bình quân là đệ của hồ thương, đằng cũng được xem là tướng toàn diện về mọi mặt nhất của tuần hiện h, nói chung tất cả đều đạt đẳng cấp ngang với sư phụ mình
 
Chỉnh sửa cuối:
Thắc mắc thời xưa ,, giao chiến kiểu này , bẻ hướng tấn côn ng , thu quân , tỏa quân hoặc đơn giản là rút lui chiến lược thì giao tiếp kiểu gì nhỉ ???????????????? Thám báo hồi tin với Phi Cáp truyền tin chắc cũng mất 1 buổi
 
Thắc mắc thời xưa ,, giao chiến kiểu này , bẻ hướng tấn côn ng , thu quân , tỏa quân hoặc đơn giản là rút lui chiến lược thì giao tiếp kiểu gì nhỉ ???????????????? Thám báo hồi tin với Phi Cáp truyền tin chắc cũng mất 1 buổi
Dùng cờ, bắn cung lửa, đốt lửa khói. Mấy chap trước cũng có các cách ra tín hiệu đó.
 
Thằng chạy đầu tiên là thằng cầm cờ đó, nguyên đội chạy theo nó thôi. Nhận lệnh từ đại bản doanh thì có thể nhìn vào cờ hiệu, khói hiệu
thúc quân thì đánh trống, thu quân thì khua chiêng, rúc tù và

và thường khi 2 đội quân chuẩn bị xáp chiến thì di chuyển từ từ để giữ sức + giữ đội hình, vào gần tầm bắn mới di chuyển nhanh. Nên cũng ko phải là ko thể truyền tin bằng phi mã đc.
 
Thắc mắc thời xưa ,, giao chiến kiểu này , bẻ hướng tấn côn ng , thu quân , tỏa quân hoặc đơn giản là rút lui chiến lược thì giao tiếp kiểu gì nhỉ ???????????????? Thám báo hồi tin với Phi Cáp truyền tin chắc cũng mất 1 buổi

tiếng trống, cờ hiệu, xa quá thì dùng lửa :-?
 
Chác Tiễn phải có kế hoạch gì đó chứ, ông này đâu phải loại nướng quân.
Chẳng lẽ cho phang nhau kiểu dùng sức trâu thì có thắng cũng lê lết :v
 
tiễn thì trù tính cả 2 cánh , còn lí mục vẫn đang lập bàn thờ summon pokemon :cuteonion51:
 
tiễn thì trù tính cả 2 cánh , còn lí mục vẫn đang lập bàn thờ summon pokemon :cuteonion51:

chưa đủ vật hiến tế sao đòi summon, ít nhất phải 3 tướng cấp cao và 30k lính nhé :))
 
Chap delay đến thứ 5 mới ra T_T thằng scan raw bị bắt ...
 
bọn nó dịch là đánh bằng sóng
chứ ngoài đời nó là có thật, các hàng quân thay nhau tiến lùi, như la mã có tới 3 hay 4 hàng.

1 hàng cũng xông lên chỉ có trong game, chế độ easy thôi
 
Back
Top