Khúc trong xe hơi là cao trào hay nhất phim. Diễn xuất của vulture hay vãi luôn, từ cái nhếch mép cười tới cái trừng mắt, điệu bộ lúc cầm súng lên. Bé nhọ diễn chung với tiền bối cảnh này cũng tốt khi thấy bé sợ xoắn cả tóc

. Nhạc đoạn này cũng dồn dập đập mạnh vcl. Coi tới khúc bé nhọ bước ra khỏi xe mình mới thấy là mình đang nín thở

, cứ hả họng nhòm vulture nói chuyện.
Tiếc là khúc bé nhọ đẩy cửa vào tiệc homecoming, cháu Tom diễn chưa đạt lắm. Cháu cứ trừng mắt nhìn ko bít là đang sợ, đang suy nghĩ hay đang dằng xé nội tâm

. Biết là ý đạo diễn khúc đó mún la lên câu with great power comes great responsibility nhưng cháu Tom hơi non nên tới đc mức đó. Phải chi đạo diễn cho ai la lên câu đó hay cháu Tom nhòm thấy việc gì đó nổi bật lên tinh thần hy sinh thì hay hơn chỉ dựa vào diễn xuất