Vì cái series này thích chơi chữ 1 tí để hint cho khán giả nên giờ có người nhắc mình mới đi đọc về cái vụ lời nguyền của phù thủy cho em Dany. Lời nguyền của mụ phù thủy cho Cersei thì đến season này là rõ quá rồi mà nhiều người cũng bàn rồi nên thôi ngồi ngâm cứu cái của em Dany thử

Nguyên văn nó như thế này: "
When the sun rises in the west and sets in the east. When the seas go dry and mountains blow in the wind like leaves. When your womb quickens again, and you bear a living child.
Then he will return, and not before".
Vế màu đỏ đầu tiên rõ ràng là đang mô tả Đêm Trường, cả lục địa chìm trong mùa đông chết tróc không mặt trời và khi Night King hoàn toàn đi qua bức tường nên vạn vật chết hết

Vế giữa nói về việc khi đó ẻm sẽ mang thai (mang thai đúng lúc cả lục địa gặp tai họa luôn chất thật

) và an toàn sinh ra một đứa bé.
Vế sau nói về "he", vế này nói về sự trở về của 1 người đàn ông, không rõ trở về ở đây là tái sinh sau khi chết? hay là khi Dany có thai xong sanh ra 1 đứa bé rồi thì người đàn ông đó mới từ xa trở về với mẹ con ẻm?

bác nào có cao kiến gì ở vế cuối này ko? Lời nguyền của 2 nữ hoàng đúng là chỉ khó mỗi cái về cuối đoán ko ra thui
Còn cái vụ đang hot mấy hôm nay trên báo bàn vệ mấy cái prophecy, series này Essos có prophecy về Stallion who mounts the world (vị Khal vĩ đại sẽ dẫn dắt Dothraki vượt biển đến thế giới mới = Dany quá rõ rồi nhé), còn cái Azor Ahai của Essos thì 90% là Jon rồi (10% xác suất trừ đi 1 yếu tố bất ngờ nào đó xảy ra). Và cái cuối cùng là 1 prophecy lưu truyền từ thời đại của dân tộc Valyrian cổ đại về The prince/ princess who was promised (Là ai???)
Có 1 số người nói là nếu Azor Ahai là Jon thì Jon sẽ giết Dany, vì Azor Ahai đâm vợ tạo ra Lightbringer, vụ này cũng gây war dữ dội nhất giữa fan của 2 nhân vật hot nhất phim, vì số đông người ủng hộ phụ nữ theo nữ quyền cho rằng để 1 nhân vật nữ đặc biệt xây dựng bao nhiêu năm như thế làm còn cừu hiến tế cho nhân vật nam khác là hạ thấp phẩm giá phụ nữ nọ kia, rồi thì tất cả vua và hoàng hậu trong GOT đều chết vì sự lựa chọn ngu ngốc của mình khi lãnh đạo quân dưới quyền chứ đâu có đứa người nào làm vật hi sinh lót đường cho kẻ khác, cái này thì mình không dám ý kiến vì đây là cảm xúc của đám fan với nhân vật, nhưng theo quan điểm của mình thì mình thấy mấy bác đó cứng ngắc quá, prophecy nó chỉ mang tính ẩn dụ hiểu phiên phiến thôi, như cái Stallion who mounts the world prophecy bảo cưỡi ngữa đực đạp lên thế giới nhưng cuối cùng em Dany không cưỡi ngựa mà cưỡi rồng thì sao? vẫn đúng ở vế "mount the world" còn gì

Thế thì chắc gì Azor Ahai (giả sử nếu là Jon) đã đâm Dany bằng kiếm

đâm bằng cái khác thì sao

Lightbringer = thứ mang đến ánh sáng xua tan bóng tối đâu phải chỉ chỉ mỗi đồ vật

Ghép vời lời nguyền của mụ phù thủy về Dany thì Lightbringer = The prince/ princess who was promised = chính là con của ẻm với Azor Ahai sau này sẽ là người cai trị hợp pháp mới mang lại ánh sáng cho Westeros sau thời kỳ đêm trường chiến tranh với Night King đó

Thế thôi ý kiến cá nhân của mình chỉ có vậy