[2017] Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Thường thì những thằng ngồi đầu bàn, đầu to mắt cận mới ko có đc cảm xúc khi xem phim. Thằng bạn 3 năm học cấp 3 thanh niên nghiêm túc xem xong cũbg phán câu dở ẹc.
Năm trc có con gái đầu lòng cũng định đặt Việt An (1 phần vì người cũ cũng tên An - vợ mà biết chắc nó giết). May quá ko đặt, vì qua phim này chắc cũng cơ số đứa Việt An ra đời =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình SN 86 đi học lớp 1 đã ko còn xài bút chấm mực để viết rồi. Lúc đó xài viết máy, có cơ cấu hút bơm mực vào trong, khi nào hết lại hút/bơm vào tiếp. Mực cũng ko cần phải pha bằng viên mực như phim.
86 là năm 92 mới học lớp 1. Phim là vùng quê năm 87.
 
86 là năm 92 mới học lớp 1. Phim là vùng quê năm 87.
Trên phim thấy có Bi Rồng rồi chắc phải tầm 9 mấy chứ nhỉ?
 
Trên phim thấy có Bi Rồng rồi chắc phải tầm 9 mấy chứ nhỉ?
1997. Nhưng đoạn này là 10 năm trước, lúc Thư còn nhỏ mà :))
 
1997. Nhưng đoạn này là 10 năm trước, lúc Thư còn nhỏ mà :))
À. Cái bút chấm mực đó à. Ta ở Đà Nẵng thì lớp 1 đã viết bằng bút máy hút mực rồi. Nhưng anh họ ta ở Nam Định thì đến lớp 2 vẫn viết bằng cái viết nhựa chấm mực. Đó là tầm 96-97.
 
Mình nghĩ chi tiết truyện tranh là tác giả thêm vào gần đây chứ đa phần nhân vật của NNA toàn đọc sách Pháp không mà :))
Làm thêm bộ hoa hồng xứ khác với những cô em gái cũng hay. Còn bộ những chàng trai xấu tính thì nhẹ nhàng.
 
Phim này làm hoài niệm thật. Hai vợ chồng đi coi hôm nay mà nhớ lại ngày xưa quá chừng. Thích nhất những khi có nhạc lồng vào, sao mà nó hợp và chuẩn dã man.
 
anh Nguyễn Nhật Ánh, anh Ánh đã xem Miu trong "Em là bà nội của anh", và anh không phản đối việc mình chọn Miu, cũng như Ngô Kiến Huy, trong vai Thư.
trên FB của đạo diễn thấy cũng đúng đúng :D :D !!!
ông ánh thì cứ đấm tiền vào mồm là gật gù chứ ông biết mịa gì mà ý kiến với cả ý cò =)
 
Ngày đó đọc Còn chút gì để nhớ và Mắt biếc nhớ không lầm là bị đơ đơ hết cả tuần. Mà giờ cũng éo nhớ nó nói về cái gì nữa. Chỉ có ấn tượng là end cay vcđ.
 
Thoại phim nhạt ko chịu dc. Vừa xem vừa ngủ. Chắc tại đọc truyện rồi nên twist chả có cảm xúc gì.
 
Thoại phim nhạt ko chịu dc. Vừa xem vừa ngủ. Chắc tại đọc truyện rồi nên twist chả có cảm xúc gì.

Nhưng nó có những khoảnh khắc gợi nhớ kỉ niệm xưa của thời học trò đấy chứ. Cái này thật sự phim làm tốt cực. Còn thoại thì mình đồng ý đôi chỗ không tự nhiên.
 
Có tin được không, ko biết thánh số liệu có tính đc doanh th của phim VN không nữa :v
Nhưng phim chuyển thể nào mà cũng đạt thế này thì cái ngày mà tất cả truyện của NNA đc chuyển thể nó ko còn xa nữa, không khéo lại có hẳn nguyên 1 vũ trụ NNA, nới tất cả gặp nhau ấy chứ :2cool_confident:
http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/ph...tu-hom-qua-sau-11-ngay-cong-chieu-387436.html
 
Ko đọc truyện của bác Ánh nghe qua cái tên làm nhớ đến cái anime Only Yesterday của Ghibli
Xem xong trailer thì thấy cũng có nét giống :))
 
- Việt An trong truyện chưa hề giận Thư (vì không có plot quyển sổ), nàng vẫn còn nhớ hết kỷ niệm cũ và tất cả những trò nàng bày ra để dắt mũi chàng, chỉ là phiên bản nâng cấp của những vụ chàng bắt nạt nàng hồi thơ ấu, đổi vai và tinh vi hơn.
- Vì không giận Thư, nên Việt An luôn luôn giữ khoảng cách vừa đủ để cho Thư vẫn ảo tưởng :)) và không bỏ cuộc.
Vẫn còn đang tranh cãi trên fanpage từ lâu về việc Việt An có nhận ra Thư ngay từ đầu hay không mà...
 
Vẫn còn đang tranh cãi trên fanpage từ lâu về việc Việt An có nhận ra Thư ngay từ đầu hay không mà...

fanpage gì vậy lão, cho link với
 
cơ mà quả tên là Thư thì cũng độc, tuy nhiên lớn lên tính đổi vkl =))
 
Vẫn còn đang tranh cãi trên fanpage từ lâu về việc Việt An có nhận ra Thư ngay từ đầu hay không mà...
Theo mình thì lúc thấy lần đầu ở cầu thang là Việt An nhận ra rồi.
 
fanpage gì vậy lão, cho link với

https://www.facebook.com/tiemsachkvh/

Câu hỏi Việt An có nhận ra Thư khi gặp lại ngay từ đầu trong truyện đã đc nêu và tranh cãi mấy lần rồi...

Theo mình thì lúc thấy lần đầu ở cầu thang là Việt An nhận ra rồi.

Ở trong truyện làm gì có khúc gặp ở cầu thang...
Cơ mà theo như truyện, đoạn kết có khúc bảo mặt Việt An tái xanh khi lần đầu Thư kể về Tiểu Ly, chắc là ko biết đến tận lúc đó. Nếu biết cần gì tái xanh mặt mày như vậy :D
 
vậy sao lại quay như quay dế =)) mà tới nhà thằng này thì nhận ra ngay
 
VA nhận ra từ đầu rồi, đoạn cầu thang chắc là còn ngờ ngợ, nhưng vào lớp nghe đọc tên là biết mà. Cái vui của truyện là VA biết nên mới bán hành lại cho thanh niên nhiệt tình vì cái tội hồi nhỏ chuyên bắt nạt ẻm.
VA tái mặt khi nghe Thư lần đầu kể về Tiểu Ly chắc do ko ngờ đứng ở góc nhìn của Thư cũng rất buồn ko riêng gì nhỏ.
 
Back
Top