EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Ae nào ở Sài Gòn cho hỏi có quán nhậu nào Tân Bình, Phú Nhuận mà có K+ xem bóng đá ko nhĩ
Tuần sau đá NHA rồi, tính kiếm 1 quán rủ ae đi nhậu xem, mà trước h toàn xem ở quán cafe ko à nên ko rõ, ae nào biết chỉ với nhé
Dọc bờ kè Hoàng Sa , Trường Sa thiếu gì
 
Có cái địa điểm cố định ko bạn, chứ hẹn đông mà chạy vồng vồng mệt đấy :9cool_pudency:
 
Ở trong đấy không biết sao chứ ngoài bắc chưa vào quán nhậu nào có K+.
Gì mà chưa, mình toàn đi nhậu xem K+ nè
Bét nhất thì mấy quán ở giảng võ có
List ra mất công bảo quảng cáo
 
Đi nhậu sao xem được hay vậy? @@

Đi cafe còn tập trung coi được chứ đi nhậu là xác định chỉ có nốc thôi chứ xem mẹ gì, thỉnh thoảng liếc qua tỉ số hoặc có bàn thắng thì xem lại :))
 
Gì mà chưa, mình toàn đi nhậu xem K+ nè
Bét nhất thì mấy quán ở giảng võ có
List ra mất công bảo quảng cáo
Thế à. Chưa bao giờ được cầm miếng thịt chó xem K+. Vào quán nó toàn tắt TV hoặc mở mấy kênh phim đéo gì ấy.
Đi nhậu sao xem được hay vậy? @@

Đi cafe còn tập trung coi được chứ đi nhậu là xác định chỉ có nốc thôi chứ xem mẹ gì, thỉnh thoảng liếc qua tỉ số hoặc có bàn thắng thì xem lại :))
Do mình thôi. Đéo thích nốc thì ai ép được.
 
Đi nhậu mà ko nốc thì đi cafe cho rồi :|
 
Đi nhậu mà ko nốc thì đi cafe cho rồi :|
Mình thì ăn gì thì ăn, nốc gì thì nốc mắt vẫn nhìn vào màn hình được. Cơ bản là không thích mấy cái trò chạm cốc dô dô nhảm bướm nên tập trung được. Mồm tu rượu mắt vẫn xem.
 
Vừa uống lai rai vừa xem, đến mấy đoạn banh ra biên thì cụng cái cho vui. Căn bản mình thích uống bia hơn uống càfe thôi đó mà :5cool_still_dreamin
 
Đã gọi là đi nhậu nhẹt ma ko cham cốc thì đi chết cho rồi
 
Xem kiểu tập trung nghiền ngẫm xem ở nhà xem cho rồi
Đi nhậu xem đá bóng cốt là để cùng anh em bình luận rôm rả

Mà mình cũng k hài lòng với mấy thằng đã không thích nhậu, nhưng vẫn cứ tò tò đi xong làm anh em mất vui, mặt hằm hằm, đi về thì nói này nói nọ chê bai dân nhậu.

Có thể từ chối đc chén rượu thì hoàn toàn có thể từ chối đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đã gọi là đi nhậu nhẹt ma ko cham cốc thì đi chết cho rồi
Chạm tần suất vừa phải mới hay. Ghét nhất cái thể loại tìm mọi cớ để chạm làm mình chả ăn uống xem xét được gì. Mà mình gặp loại này nhiều mới đau.
 
Đi xem đá bóng + làm tí men thì cham cốc ít phải rồi . Ai nói gì.

Còn trên kia cậu nói ko thích cham cốc , còn kêu nham bướm , thế là ko được , đi ngược xu hướng của toàn nhân loại
 
Đi xem đá bóng + làm tí men thì cham cốc ít phải rồi . Ai nói gì.

Còn trên kia cậu nói ko thích cham cốc , còn kêu nham bướm , thế là ko được , đi ngược xu hướng của toàn nhân loại
Có lẽ nên ghi rõ là ghét cái kiểu dô mọi lúc mọi nơi thì đúng hơn. Cốc đéo nào cũng nâng cũng dô.
 
Có lẽ nên ghi rõ là ghét cái kiểu dô mọi lúc mọi nơi thì đúng hơn. Cốc đéo nào cũng nâng cũng dô.
Tui gốc là người miền núi, ở gần biên giới, uống chỉ mời riêng, quý ai thì mời riêng
xuống HN thời gian đầu toàn bị hiểu lầm là mời đểu. công nhận cũng k thích kiểu lúc nào cũng dô, dô là kiểu như tạo hứng khởi cho bàn nhậu, mà lúc nào cũng dô thành ra nhàm
 
Tui gốc là người miền núi, ở gần biên giới, uống chỉ mời riêng, quý ai thì mời riêng
xuống HN thời gian đầu toàn bị hiểu lầm là mời đểu. công nhận cũng k thích kiểu lúc nào cũng dô, dô là kiểu như tạo hứng khởi cho bàn nhậu, mà lúc nào cũng dô thành ra nhàm

Mình ko bao giờ ngồi những chỗ nhậu kiểu mời đểu, mời triệt hạ [..] đéo hiểu đi nhậu để thư giãn mà chúng nó cứ kiểu khích khích nhau để uống mệt mỏi vl. Mà toàn dạng bạn bè vớ vẩn chứ thân tình mẹ gì, mấy lần đi ăn cưới hay đi đâu nhậu nhẹt mà gặp thằng nào kiểu đó là mình đứng lên ra chỗ khác luôn
 
Mình ko bao giờ ngồi những chỗ nhậu kiểu mời đểu, mời triệt hạ [..] đéo hiểu đi nhậu để thư giãn mà chúng nó cứ kiểu khích khích nhau để uống mệt mỏi vl. Mà toàn dạng bạn bè vớ vẩn chứ thân tình mẹ gì, mấy lần đi ăn cưới hay đi đâu nhậu nhẹt mà gặp thằng nào kiểu đó là mình đứng lên ra chỗ khác luôn
có vài thằng bạn của tui cũng thế , k hiểu có cái luật gì mà ngồi bàn nhậu 1 thằng lên ly là cả bàn phải lên ly , riết chả bao giờ muốn ngồi vào bàn nhậu
 
Làm gì mà ngoài bắc chưa quán nhậu nào có K+ trời :))
Đến cái quán bia hải xồm đầu nhà tôi còn có K+ tè le mà :))) ngồi uống bia xem bóng đá vui phết
 
Trong nam cả bàn cùng lên, bia uống đồng chai, ai mệt thì xin nghỉ, ko ai ép, chỉ có trẻ trâu nó mới ép, chơi vậy mới vui.
 
có vài thằng bạn của tui cũng thế , k hiểu có cái luật gì mà ngồi bàn nhậu 1 thằng lên ly là cả bàn phải lên ly , riết chả bao giờ muốn ngồi vào bàn nhậu
Cứ lên chung cho vui, xong lại để xuống đéo uống, hoặc nhấp môi cho có :))
Mình toàn vậy, có người nói kệ mịa, éo quan tâm :))

Vấn đề là trong lúc nhậu sao xem được nhỉ? Giải EPL thì các tình huống liên tục, banh lên liên tục, ngồi nhậu thì phải tập trung vô bàn, theo dõi câu chuyện trong bàn chứ time đâu mà ngẩng cổ lên xem tv :D Thỉnh thoảng ngước lên dòm tỉ số xong lại tập trung chèo thuyền. :D

Uống cafe xem bóng đá là chuẩn nhất, thỉnh thoảng nhâm nhi cafe nhẹ nhàng rồi lại rung đùi xem bóng trong không khí mát lạnh, xung quanh có mấy thằng bạn chém gió thêm nữa là perfect. :x
 
Back
Top