- 3/3/12
- 3,603
- 1,199
Vấn nạn là éo anh cánh nào biết tạtTrong đám tv cánh thì Martial giờ là đá đúng kiểu tv cánh nhất, chịu khó bám biên để kéo giãn đh phòng ngự. 3 ông còn lại toàn dạng số 10 hoặc tđ dạt cánh đá cứ chăm chăm chạy vào giữa ko. Nó dựng xe bus cho là tắt điện

Thôi nhà người ta bên trên quẩy tung giời thì bên dưới hv nó tạt hộ cho, đằng này mình tạt và căng ngu đều 3 tuyến
nên nó hạn chế giải pháp vlNhư cu Phọt thì thuận chân phải nên đúng ra đá chỗ mata nó mới tạt tàm tạm đc, nhưng thuận kèo thì khả năng xộc vào dứt điểm lại giảm. Còn 36 thì cũng hay xuống sạt biên để căng vào, tạo đc nhiều tình huống lộn xộn, nhưng mà bản năng của nó vẫn là ngoặt vào sút, dí sát biên chả mấy khi nó làm.
Như hè mà mua đc Perisic đá thay chỗ Mata, hoặc chí ít mua 1 wb tấn công tốt, thì p/án nó đa dạng biết bao nhiêu.

Lại nói Phọt với 36, mình cảm tưởng phọt thì nó cứ hên hên, dâm dâm thế éo nào ấy, với chạy chỗ tốt hơn, nhưng dứt điểm khá hiền và khả năng xử lí phạm vi hẹp ko = 36; còn 36 thì rõ rồi, qua người đỉnh, rê bóng sát chân rất khó lấy (nếu anh ấy đúng form
), sút hiểm, bình tĩnh, nhưng chạy chỗ ko bóng ngu hơn và kiểu sút có vẻ ko đa dạng. Nói về tạt, căng, phối hợp,... mình thấy 2 thằng sêm sêm, đều hên xui dựa vào form cả, và đều cần cải thiện nhiều. Bỏ mẹ dạo này tăng xông gõ lắm thế ko biết



