Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thứ nhất là đéo có thằng tướng nào đứng tồng ngồng đơn độc thế kia, thứ 2 là kể cả ồn thế nào thì cũng ko thể nào ko phát hiện dc 1 đội quân đến gần, thứ 3 là tướng dưới quyền Vương Tiễn mà chết nhạt ko thể nào nhạt hơn
 
Lạy ông. Giữa chiến trường huyên náo như vậy, nghe được tiếng vó ngựa hay tiếng gì mới ảo lòi đó.
Nói đâu xa, ông cứ đi mấy cái count down cuối năm là biết

Chính vì giữa chiến trường huyên náo như vậy nên càng phải để ý đó

Như quân của Tín đi đột kích đó, cũng nói rõ là sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nên mới gióng trống khua chiên làm tới luôn, chứ nếu dễ dàng áp sát đến như vậy thì tội gì ko làm ? Chứ ko ai như Lý Mục, tiến sát đến chỉ còn vài bước chân mới bị phát hiện
 
Lạy ông. Giữa chiến trường huyên náo như vậy, nghe được tiếng vó ngựa hay tiếng gì mới ảo lòi đó.
Nói đâu xa, ông cứ đi mấy cái count down cuối năm là biết
Cái chỗ thằng ma khoáng đứng không phải là chỗ loạn đả mà là ở hậu quân, nơi nó nhàn nhã quan sát chiến trường được
 
tướng nó đứng ở giữa đám quân chứ ai bảo hậu quân là chả có thằng nào phía sau đấy :v chưa kể là quân nhu dự trữ đều vứt ở đằng sau, địch áp sát là nó la làng lên rồi
 
Tướng bao giờ chả có vòng trong vòng ngoài lính thân binh bảo vệ, Lý Mục cùng 1 đám kỵ binh tự nhiên đùng đùng xuất hiện chém đầu tướng mà bọn thân binh đéo biết gì. Cái vụ này càng làm rõ ràng việc tác giả chả biết mẹ gì về chiến tranh ngồi chém lung tung ra còn cố mà bào chữa.
 
như thằng tín ít ra còn lao vào chém um sùm còn thấy đỡ đỡ , dm tự nhiên hack tàng hình chọt miẹ kiếm vào cổ rồi bay miẹ nó đầu mà 1 thằng manh danh tướng chứ éo phải cùi bắp ghẻ lở nào cho cam ... , dm tác giả @@ mình trùm dễ tính cơ mà quả này chịu còn ko thấu =))
 
tướng nó đứng ở giữa đám quân chứ ai bảo hậu quân là chả có thằng nào phía sau đấy :v chưa kể là quân nhu dự trữ đều vứt ở đằng sau, địch áp sát là nó la làng lên rồi
Đang mở combat với kỷ tuệ mà đem quân nhu gì bác.
Lý mục ko đem cả đội quân vài ngàn thằng như tín, nhìn thì đoán chừng trăm đứa thôi, cũng đếu biết làm thế nào chui ra sau móc lốp được vậy.
Quả móc lốp này ảo hơn cả trận thằng tín với 100 good men lấy đầu thằng tướng gì bên triệu lúc đầu truyện
 
Quả chui ra sau thì cũng dễ hiểu thôi, đi men theo cái đám rừng núi là được :1onion75: Chỉ có quả thằng Ma Khoáng không có hộ vệ là hơi ảo, mặc dù trước đó nó có ra lệnh đẩy hết quân còn lại lên phía trước nhưng không lẽ đẩy lên hết không giữ lại được vài chục thằng lính nhép để còn đưa tin, châm trà, rót nước :2onion58: Nhưng mà thôi thì cứ cho là anh boss Lý Mục đã tính trước hết rồi nên núp sẵn ở đó từ đầu trận luôn đi, boss to nhất truyện thì có skill ảo là chuyện thường mà :2onion2:
 
Bodyguard của Ma Khoáng đứng phía trước hết mịa rồi, nói chung cũng hơi điêu, vì sao chết dễ quá
Mk.png
 
Đang mở combat với kỷ tuệ mà đem quân nhu gì bác.
Lý mục ko đem cả đội quân vài ngàn thằng như tín, nhìn thì đoán chừng trăm đứa thôi, cũng đếu biết làm thế nào chui ra sau móc lốp được vậy.
Quả móc lốp này ảo hơn cả trận thằng tín với 100 good men lấy đầu thằng tướng gì bên triệu lúc đầu truyện

có chứ, cờ xí, mũi tên thì quân nào mà chả cần, nó vác theo cả xe ấy chứ
 
Chính vì giữa chiến trường huyên náo như vậy nên càng phải để ý đó

Như quân của Tín đi đột kích đó, cũng nói rõ là sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nên mới gióng trống khua chiên làm tới luôn, chứ nếu dễ dàng áp sát đến như vậy thì tội gì ko làm ? Chứ ko ai như Lý Mục, tiến sát đến chỉ còn vài bước chân mới bị phát hiện
đi so tầm nhìn của 1 thằng như Tín với 1 thằng khiến Vương Kỵ phải nể để làm gì , kẻ địch sơ hở nhất là lúc đang tấn công , không nhắm lúc này móc thì lúc nào nữa.
Lý Mục nhắm đúng thời điểm là quân Ma Khoáng lên hết mới tới úp sọt thì Ma Khoáng sao kịp phản ứng>:)
 
đi so tầm nhìn của 1 thằng như Tín với 1 thằng khiến Vương Kỵ phải nể để làm gì , kẻ địch sơ hở nhất là lúc đang tấn công , không nhắm lúc này móc thì lúc nào nữa.
Lý Mục nhắm đúng thời điểm là quân Ma Khoáng lên hết mới tới úp sọt thì Ma Khoáng sao kịp phản ứng>:)

Ko phải bàn tới việc Lý Mục đi lòn phía sau đâm lén, mà vấn đề là ở chỗ, tiến sát lại gần như vậy mới phát hiện

Lúc ngựa di chuyển thì chắc chắn là có tiếng vó ngựa, lại còn 1 đoàn chứ ko phải 1 ng, mà lại chỉ phát hiện kịp khi chỉ còn cách vài bước chân thì mới là ảo
 
Ko phải bàn tới việc Lý Mục đi lòn phía sau đâm lén, mà vấn đề là ở chỗ, tiến sát lại gần như vậy mới phát hiện

Lúc ngựa di chuyển thì chắc chắn là có tiếng vó ngựa, lại còn 1 đoàn chứ ko phải 1 ng, mà lại chỉ phát hiện kịp khi chỉ còn cách vài bước chân thì mới là ảo
có 1 mình lý mục chạy lại thôi, mấy chú kia đang đập nhau phía sau mà, có tiếng vó ngựa thì có đấy nhưng cả ngàn, cả vạn tiếng, có của quân mình nữa
 
chap tới ko thấy giải thích gì . nguyên cái trung quân triệu đổ qua cánh trái :5onion50:
 
Công nhận Lý Mục Xuất hiện éo hoành tráng tí nào. Thà đem mấy tộc Hung Nô xạ tiễn rồi đột kích giết Ma Khoáng chứ xuất hiện như thằng trộm may mắn thế này chán nhỉ.
 
Ko phải bàn tới việc Lý Mục đi lòn phía sau đâm lén, mà vấn đề là ở chỗ, tiến sát lại gần như vậy mới phát hiện

Lúc ngựa di chuyển thì chắc chắn là có tiếng vó ngựa, lại còn 1 đoàn chứ ko phải 1 ng, mà lại chỉ phát hiện kịp khi chỉ còn cách vài bước chân thì mới là ảo
tiếng ngựa thì cả bên mình cũng có chứ đâu phải chỉ bên địch , tốc độ hành quân của Lý Mục lại vượt cả kỵ binh thông thường thì Ma Khoáng phản ứng sao được ,mà đang tập trung phía trước có để ý phía sau đâu mà biết có địch tập hậu.
Mọi người toàn thấy tướng Tần văn võ song toàn lên cứ nghĩ Lý Mục cheat chứ trận đấu ra mắt của Lý Mục lúc bẫy Vương Kỵ đã chứng tỏ đẳng cấp của Lý Mục rồi:-?
 
^ Tiếng vó ngựa, tiếng giao chiến (binh khí, hò hét) khoảng cách ko xa lắm thì chắc thằng Ma khoáng bị lãng tai, chi tiết này tác giả ko hợp lý thì khắm y chang màn buff niềm tin của ku Tín
 
Thằng tín ám sát tướng hoài mà toàn phải vượt qua cả đám bodyguard, k thì cũng từ trong rừng nhảy bổ ra chém, lý mục thì chạy 1 mạch vô đâm ngọt xớt thì lại chả fuck logic
 
Thà như Hoàn Kị móc lốp lúc nào cũng mặc áo của bên địch nó mới hợp lí. Như quả móc lốp quân Hàn trong hợp tung hay Ngụy trong trận Liêm Pha.Đây mặc nguyên áo lính Triệu đi vào quân Tần như chỗ ko người. Phải công nhận là nó phi logic quá khó để chấp nhận
 
Vương kỵ thua là do phải kéo quân cứu Mông Vũ, chứ còn khuya Vương kỵ mới thua Lý Mục, chẳng qua lúc đó Mông Vũ trẻ trâu. Cái chết Vương Kỵ chính xác là buff anh Vũ thành võ tướng mạnh nhất Tần
 
Back
Top