Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
tác giả cho Lí Mục sài cheat nhìu để độc giả có ác cảm với y . chứ mô ta r y như lịch sử thì team tần thành ác rùi
 
cho dù âm thầm vào đc thì thoát ra kiểu gì nhỉ, hành thích ban đêm còn hợp lí, giữa rừng quân địch chạy vào âm thầm giết tướng xong đánh động cả nghìn quân xung quanh, đéo lí nào cả đám ko bao vây nổi 1 tốp lính nhỏ của Triệu, đéo thể tin đc buff 1 cách như hút cần vậy
 
Oh, hành quân hay là teleport ? Hành quân thì là giỏi còn teleport thì rõ ràng là hack =))

Đó là cách dùng ng từ tính cách mỗi ng,Hoàn Kỵ thì nó là lục lâm thảo khấu nên vui thì nó cho lên chức thôi, còn Tiễn thì "đánh là phải thắng" nên việc chọn tướng dưới quyền chắc chắn là nghiêm ngặt hơn. Mà xin lỗi chứ dù Tiễn ko chọn dc ng tài thì 1 thằng tướng quân thông thường bét lắm cũng phải biết rõ là chả bao h nên để hở sườn khi ko biết đối thủ nguy hiểm đang ở đâu (trong trường hợp này là Lý Mục), còn Ma Khoáng lên dc chức đó mà ngu như vậy thì chỉ có thể xem là tác giả buff quá trớn cho Lý Mục.

Lịch sử thì Mục là cái ng mà toàn là thủ đấy, những trận chiến lớn trong đời Lý Mục đều là thủ là nhiều chứ cũng ko phải là giỏi giao tranh trực diện. Tiễn ko thắng dc Mục nhưng Mục cũng ko thắng dc Tiễn, nhưng cuối cùng Triệu vẫn trúng kế ly gián của Tiễn nên Lý Mục vong mạng, ấy là Tiễn vẫn hơn Mục 1 bậc thì cũng đủ hiểu ai hơn ai rồi.

Cái kế của Mục đơn giản chỉ là "do đối phương ko ngờ tới" nên "chắc chắn sẽ thành công", vâng, cái kế hoạch "thiên tài" như vậy thì cho vàng tôi cũng ko dám tham gia vì tôi ko nghĩ tướng dưới quyền của Vương Tiễn ngu đến mức lại hở lưng cho ng ta chọt 1 cách ngu xuẩn như vậy. Mà dù có tham gia thì 100% tôi biết sẽ có sự kháng cự từ quân địch vì đó là logic thông thường, nhưng hiển nhiên kế sách của Lý Mục có bao h là theo logic đâu, "mình thích thì mình teleport vào thôi". Tín nó đầu bò nhưng ít nhất vị thế nó còn tin dc, dù đột kích cỡ nào thì tới 1 khoảng cách nhất định 100% sẽ bị phát hiện, trừ khi là cử duy nhất 1 thích khách đi ám sát tướng chứ ko phải là dắt nguyên 1 đoàn quân đi mà phe địch ko ai hay biết
thế đã biết là Lý Mục hành quân kiểu gì chưa hay mặc định là hack

dùng người có nhiều cách , đệ của Tiễn thì cũng chưa thấy tay nào máu mặt cả. Nói như cậu thì Tiễn trên tài Mục rồi

lịch sử thì trong đời Mục có lẽ hiển hách nhất lại nằm ở nhạn môn quan , còn trong trung nguyên thì cũng chưa có ai đánh bại được .Tiễn hơn Mục ở vua chứ đánh trận chưa thấy Tiễn hơn Mục bậc nào.Trong lịch sử thì Tần có 2 , Triệu có 2, chẳng kém gì nhau , Triệu thua là vì vua dốt chứ không phải do tướng đánh không giỏi

vâng kế đơn giản , cậu chỉ biết 1 phía , chứ chưa bao giờ đề cập đến thất bại thì sẽ thế nào. Tín đầu bò là main lên đánh kiểu đấy được chứ gặp thằng khác thì toàn quân chết sạch.
Bản doanh Kỷ Tuệ trên đỉnh đồi , tập kích kiểu gì cũng bị phát hiện lên gặp đối phương mà cứng là bị chơi lại ngay
Bên Điềm thì có cái gì để phát hiện địch tập kích vậy , chỉ hộ mình cái ;))
thách chơi total war từ shogun 2 trở lên, cấp legendary mà cầm 1 đội kỵ binh đi móc lốp dc tướng địch đấy, lol

thích đem game ra thì đem luôn, thử làm đi xem có dễ như thằng tác giả bốc phét ko
game Aoe thì mình làm được còn game khác thì chưa chơi lên chịu, trước có chơi 1 game nhưng tướng địch trâu bò quá cả quân đánh còn 1 lúc mới chết thì tập kích chỉ chết ngược:-(||>
 
Ông bongsendo cãi mà đưa dẫn chứng chưa đủ sức nặng để phản bác luận điểm của mấy ông kia. Tôi cũng nghiêng về quan điểm mấy ông kia. Thiên tài móc lốp Hoàn Kị mỗi khi móc lốp nó đều phải cải trang toàn đội ám sát chứ không bao giờ kiểu như Lí Mục. Nguyên 1 dàn mấy trăm kị binh mặc áo Triệu mà ko ai phát hiện ra. Đó là điểm cực kì vô lí. Vô lí đến mức mà đến sát rồi mới cho MK phát hiện. Lật lại trận Hàm Cốc Quan, Hoàn Kị giả trang tập kích bất ngờ cỡ đấy mà đến gần vẫn bị phát hiện? Tuy nhiên do tập kích bất ngờ và tướng Tần quá dũng mãnh nên tướng Hàn chạy méo kịp dù phát hiện ra lúc Kị đến gần.Hay như đợt thằng Tín tập kích lấy đầu tướng Ngụy trận Bình Nguyên, lấy đầu Phùng Kị của Triệu đều bị phát hiện tuy nhiên do nó trâu chó chọc thủng phòng tuyến nên giết được. Tức là quanh tướng thuộc dạng phó nguyên soái đéo bao giờ ko có thân binh, dù là đứng ở bất kì đâu.
Giá như tác giả chịu khó thay y phục cho quân của Lí Mục, và cho anh đâm vào tuy Mk phát hiện chống cự các kiểu chạy nhưng ko thoát được ít nhất nó có còn tí logic. Đây ổng lười quá chọt có 3 4 trang nên anh em mới chửi. Giết chọt có mấy phát té như ko có gì xảy ra.... xét về bất cứ luận điểm nào đều vô lí....
Tức là điểm ko logic ở đây là dù bất cứ đâu, bất cứ lúc nào thì thằng tướng luôn luôn được bảo vệ cực kì nghiêm ngặt, luôn luôn có đội thân binh túc trực 24/24 ( vì còn đề phòng cài gián điệp ám sát nưa).... tôi đố ông tìm bất kì thằng nào thuộc dạng tướng cấp cao mà đi ko có người bảo vệ bên cạnh đấy, mọi động tĩnh ở ngoài đều bị giám sát hết. Chỉ trừ cài nội gián trà trộn thành thân cận, ngoài ra ko có cách nào tiếp cận nó 1 cách tele như kiểu Lí Mục được
 
Ông bongsendo cãi mà đưa dẫn chứng chưa đủ sức nặng để phản bác luận điểm của mấy ông kia. Tôi cũng nghiêng về quan điểm mấy ông kia. Thiên tài móc lốp Hoàn Kị mỗi khi móc lốp nó đều phải cải trang toàn đội ám sát chứ không bao giờ kiểu như Lí Mục. Nguyên 1 dàn mấy trăm kị binh mặc áo Triệu mà ko ai phát hiện ra. Đó là điểm cực kì vô lí. Vô lí đến mức mà đến sát rồi mới cho MK phát hiện. Lật lại trận Hàm Cốc Quan, Hoàn Kị giả trang tập kích bất ngờ cỡ đấy mà đến gần vẫn bị phát hiện? Tuy nhiên do tập kích bất ngờ và tướng Tần quá dũng mãnh nên tướng Hàn chạy méo kịp dù phát hiện ra lúc Kị đến gần.Hay như đợt thằng Tín tập kích lấy đầu tướng Ngụy trận Bình Nguyên, lấy đầu Phùng Kị của Triệu đều bị phát hiện tuy nhiên do nó trâu chó chọc thủng phòng tuyến nên giết được. Tức là quanh tướng thuộc dạng phó nguyên soái đéo bao giờ ko có thân binh, dù là đứng ở bất kì đâu.
Giá như tác giả chịu khó thay y phục cho quân của Lí Mục, và cho anh đâm vào tuy Mk phát hiện chống cự các kiểu chạy nhưng ko thoát được ít nhất nó có còn tí logic. Đây ổng lười quá chọt có 3 4 trang nên anh em mới chửi. Giết chọt có mấy phát té như ko có gì xảy ra.... xét về bất cứ luận điểm nào đều vô lí....
Tức là điểm ko logic ở đây là dù bất cứ đâu, bất cứ lúc nào thì thằng tướng luôn luôn được bảo vệ cực kì nghiêm ngặt, luôn luôn có đội thân binh túc trực 24/24 ( vì còn đề phòng cài gián điệp ám sát nưa).... tôi đố ông tìm bất kì thằng nào thuộc dạng tướng cấp cao mà đi ko có người bảo vệ bên cạnh đấy, mọi động tĩnh ở ngoài đều bị giám sát hết. Chỉ trừ cài nội gián trà trộn thành thân cận, ngoài ra ko có cách nào tiếp cận nó 1 cách tele như kiểu Lí Mục được
bạn chưa tính đến trường hợp đang trên đà tấn công
lật lại Hoàn Kị thì giả dạng giết tướng Hàn , lúc đột nhập từ tháp công thành xuống thì quân lính đang giương cung bắn lên tường thành lên không để ý có người , lúc đấy Hoàn Kị đã nói kể cả có mặc quân phục Tần thì bọn này cũng sẽ không tấn công chứ đừng nói đồng phục quân Ngụy hay Hàn.Tuy nhiên khi đến gần đại bản doanh thì không qua mặt được quân của bản doanh lên bị lộ
Tín thì đột nhập trận đầu tiên cũng bị phát hiện vì bản doanh trên đỉnh đồi ; trận đi cùng Kỵ lấy đầu tướng Triệu lại là đánh sau lưng , cũng gặp phải bản doanh Triệu; đến trận này lại gặp bản doanh của Kỷ Tuệ trên đỉnh đồi phát hiện lên cũng bị lộ

Nhìn lại Lý Mục , cánh Điềm làm gì có quân phòng thủ hay bản doanh để mà nhìn được . ngay từ đầu chỉ có 5000 quần để dụ địch tấn công , sau đó MK đánh sang , Tín tập kích từ sau . Vậy xin hỏi lấy gì để phát hiện Lý Mục ở đằng sau , trong khi đó thường là lính truyền tin ở bản doanh đến từ đằng sau.
Mọi người cứ bảo là hack nhưng thực tế ngay từ đầu đã là Tiễn bẫy Tuệ , bẫy bị phá thì phải chịu . Quan trọng là Lý Mục thoát được không mới là vấn đề
 
Ông nói lan man nhưng ko có luận điểm chứng minh làm sao LM nó làm dc như thế. Trên cơ bản dù truyện là phóng tác kiểu gì thì vẫn phải mang tính logic tương đối. Chứ ko phải cho 1 thằng cưỡi ngựa chạy vào chém cái nhẹ bay đầu tướng địch mà ko ai biết.
Khi nào ông đưa ra luận điểm ít nhất nó logic dc một chút thì nói tiếp.
 
đọc truyện xong tranh luận cũng là cái vui mà, lịch sự ko chửi bới là được rồi :))
chứ truyện đọc xong ai cũng im im gật đầu cho qua thì lập topic 10 năm chắc ko lên được trang thứ 2 quá :))
chém gió chơi cũng dc mà chứ cãi lộn kiểu này ko có hồi kết thì có người đứng ngoài xem là thấy vui chứ ta đảm bảo đám đang cãi toàn viết dài thòn thì chả vui gì, bỏ time ra vắt óc để cãi thì ta chơi game sướng hơn:1cool_look_down:, mà mi thấy vui thì tham gia vào cãi đi, ta đảm bảo bongsendo tiếp dc hết ko chừa mi ra đâu :3cool_shame:
 
thế đã biết là Lý Mục hành quân kiểu gì chưa hay mặc định là hack

dùng người có nhiều cách , đệ của Tiễn thì cũng chưa thấy tay nào máu mặt cả. Nói như cậu thì Tiễn trên tài Mục rồi

lịch sử thì trong đời Mục có lẽ hiển hách nhất lại nằm ở nhạn môn quan , còn trong trung nguyên thì cũng chưa có ai đánh bại được .Tiễn hơn Mục ở vua chứ đánh trận chưa thấy Tiễn hơn Mục bậc nào.Trong lịch sử thì Tần có 2 , Triệu có 2, chẳng kém gì nhau , Triệu thua là vì vua dốt chứ không phải do tướng đánh không giỏi

vâng kế đơn giản , cậu chỉ biết 1 phía , chứ chưa bao giờ đề cập đến thất bại thì sẽ thế nào. Tín đầu bò là main lên đánh kiểu đấy được chứ gặp thằng khác thì toàn quân chết sạch.
Bản doanh Kỷ Tuệ trên đỉnh đồi , tập kích kiểu gì cũng bị phát hiện lên gặp đối phương mà cứng là bị chơi lại ngay
Bên Điềm thì có cái gì để phát hiện địch tập kích vậy , chỉ hộ mình cái ;))

Chap mới thì đã biết rõ Lý Mục hành quân kiểu gì rồi nhé, gần đó có cái khu rừng để núp , Lý Mục từ đó chạy ra, chỉ ngộ là từ lúc Lý Mục chạy ra khỏi khu rừng đến lúc áp sát MK thì ko ai phát hiện, dù khoảng cách khu rừng tới quân của MK là khá xa, ko hack speed thì cũng ko biết nói gì để đạt dc tốc độ đó , ngựa có nhanh nhưng ko phải là ko thể bị phát hiện =))

Tần có 2, Triệu có 2, vấn đề là Tần chiếm dc nhiều nước, còn Triệu thì chiếm dc nước nào hay là toàn hợp tung với nước khác để đánh Tần rồi thất bại ? Lý Mục bá đạo ko địch thủ thế thì sao ko giúp Triệu mở rộng bờ cõi dc, chưa kể còn có Liêm Pha. Còn Vương Tiễn "dở" quá mà lại giúp vua Tần thống nhất Trung Hoa, có thấy hợp logic ko ? Tiễn hơn Mục là có tầm nhìn biết làm yên lòng vua chứ ko phải là vua dốt hay ko, bản thân Tiễn cũng bị nghi ngờ ko khác gì Bạch Khởi khi xưa vì "công cao hơn chủ" nhưng do khéo léo nên thoát dc kiếp nạn, còn Lý Mục có số phận ra sao thì ai cũng biết, nên cũng đừng đổ tại vua, bất kỳ thời đại nào vị vua nào thì đều sẽ có lòng nghi ngờ với những ng có công lao lấn át cả chủ cả, Tần Thủy Hoàng hay vụa Triệu đều ko phải ngoại lệ.

Nếu tính theo sự thành công, danh lợi, tài năng, hiển hách ... thì đứng đầu ko ai khác là Bạch Khởi rồi mới tới Vương Tiễn rồi xong mới là Lý Mục và Liêm Pha.

So với Tín thì Lý Mục cũng thế thôi, đợt nào cũng thấy toàn hack speed chứ chưa thấy dc tài năng gì nổi trội cả, Tín dc buff đơn giản vì Tín là main, còn Lý Mục dc buff đơn giản cũng vì Lý Mục là boss cuối =))

Hình như cuối cùng vẫn chỉ vạ vật vào cái lý do là quân của Tần ko đủ quân nên ko thèm phòng thủ và ko thể phát hiện dc quân địch dù địa hình hoàn toàn bằng phẳng rộng rãi ko có chướng ngại gì. Vâng, ví dụ quân có 5000 người nhưng quân MK quá ngu đến nỗi ko thể cử dc cỡ 50-100 ng đứng canh gác phía sau, toàn quân đều phải nhìn về phía trước ko dc phép quay lại phía sau canh gác . Uh, quân Triệu thì đủ quân nên địch làm gì cũng thấy, còn quân Tần thì quá "dở" nên cứ phải để hở sườn cho ng ta chọt thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap mới tác giả lại chém ngựa của Triệu là bá nhất trung hoa, tăng tốc một phát nhanh hơn ngựa nhanh nhất bên Tần, chưa kể còn có màn chạy chậm lại để nói chuyện.
 
^ Đâu lý do của hắn là mục trình quá cao, là kẻ lấy được mạng của vương kị nên phi ngựa dí kiếm tận cổ chủ tướng quân địch mới phát hhiệ ra nhé
 
ĐM thối vãi cái chap mới, lấy đầu tướng xong còn đứng lại thong thả trò chuyện
 
Mới tìm hiểu thông tin, ngựa chạy trung bình tầm 54-71km/h, giống nhanh nhất là 88km/h, nhưng ko chở gì nhé.
Với tốc độ này thì ko nhanh đến mức ko phản ứng dc. Dù là có gần ntn.
 
hack speed = ngựa , ít ra cũng đỡ kinh dị hơn tí mặc dù độ kinh dị cũng vẫn éo thấp chút nào , dm ngựa thần chứ chả chơi =)) cưỡi ngựa lao từ xa vào chém người mà còn éo kịp rút kiếm =))
 
Cái này chắc đeo item xích thố :3cool_angry:
 
Chạy 100km/h quãng đường 100m thì cũng có 3,6s để tới mà trong đó không thằng nào la lên một cái thì thôi xếp hack này vô chung cấp với hack niềm tin đi
Và làm ơn đừng bàn thêm
 
Mấy chap nữa anh MK mà lò dò chui ra ở đâu thì mấy bố chửi anh con ông cháu cha bất tài các kiểu im bặt nhé =))
 
Mấy chap nữa anh MK mà lò dò chui ra ở đâu thì mấy bố chửi anh con ông cháu cha bất tài các kiểu im bặt nhé =))
Liên quan?! Nguyên nhân A vô lý thì có phát sinh nguyên nhân B thì A nó vẫn vô lý.
 
Ngựa chạy nhanh này:

Tam quốc diễn nghĩa nhé:

Hồi 25:
"Quan Công nhảy phắt lên ngựa, cắp ngược thanh long đao, tế xuống núi, mắt phượng trợn lên, mày tằm dựng ngược, xông thẳng vào trận bên kia, đi đến đâu quân Hà Bắc tự rẽ như sóng dưới nước. Quan Công đến thẳng chỗ Nhan Lương. Lương đang đứng dưới lọng, thấy Quan Công đến, vừa muốn hỏi thì ngựa Xích thố chạy mau đã đến trước mặt. Nhan Lương trở tay chưa kịp, Quan Công đưa một lưỡi đao, Lương chết ngay dưới chân ngựa. Quan Công liền nhảy xuống đất, chặt lấy đầu, buộc vào cổ ngựa, rồi lên ngựa cầm đao từ trong trận phi ra như đi chỗ không người. Binh tướng Hà Bắc kinh hoảng, chưa đánh đã rối loạn. Quân Tào thừa thế đuổi đánh, giết hại không biết bao nhiêu; ngựa, khí giới, quân Tào cướp được rất nhiều."


Hồi 26:

"Quan Công quát to một tiếng: “Tướng giặc đừng chạy!” rồi xông lại đánh Văn Sú. Chưa được ba hiệp, Văn Sú thấy núng liền quay ngựa chạy. Ngựa Quan Công chạy nhanh, sấn kịp ngay sau lưng Văn Sú, Quan Công đưa một nhát đao, Văn Sú ngã chết ngay dưới chân ngựa."

Màn 1 Ông bố Lã Bất Vi gây sự đủ lần nhưng không nghe lời Lý Tư cho sát thủ đâm chết Lã Chính từ đầu, nuôi tứ trụ để lao động đường phố con sau này, nhiều lần rèn luyện giúp con, đến vợ có ý định phá bèn nhét cho thằng Lao Ái để đảm bảo cơ đồ của con, kết quả Lã Chính hoá Doanh Chính.

Giờ tới Màn 2 Ông anh Lý Mục hết lần này tới lần kia thả thằng em Lý Tín, rèn cho nó khoẻ điên lên, cố tình cưỡi ngựa chậm lại và lấy lý do bịa để lừa toàn quân mà tha mạng em, đội chặt chân ngựa, chăng dây ngã ngựa hoặc cung thủ không thấy sử dụng tới. Kết quả sau Lý Tín hoá đại tướng quân toàn thiên hạ. Chứ toàn quân ngựa Nhạn Môn quay lại truy thì Tín óc bò chạy lên trời.

Có gốc to sướng thật :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top