Manchester United 2017-2018 - FC Cao To Đen Hôi

Tile Do anh em bình chọn nhé

  • FC Cao To Đen Hôi

    Votes: 25 37.3%
  • It feels good to be bad

    Votes: 9 13.4%
  • Age Of MouChester

    Votes: 12 17.9%
  • FC Nhuộm Đen

    Votes: 12 17.9%
  • The Return of the Emperor

    Votes: 9 13.4%

  • Total voters
    67
  • Poll closed .
Fellaini, Bailly, Rashford (Bị choáng không xuất phát được).
Rashford mà cũng tính là chấn thương =))

Mà Rashford và Martial thì hiện phong độ cũng same same nhau chứ gì mà không thay thế được
 
Trận vừa rồi 2 tiền vệ cánh đá khác j 2 hv cánh đâu mà =)) Có ai đá cũng vậy thôi
 
Hay mình bắt chước Bayern nhỉ , mời Sir về huấn luyện ít ngày để vực dậy tinh thần, tìm lại bản sắc trong thời gian tìm hlv mới =)) , hlv mới phải là người anh hoặc thuộc vương quốc anh =))

A..a..ra rồi :7cool_extreme_sexy_:7cool_extreme_sexy_

Thôi khỏi ra đi !!!! :2cool_go:
Hlv người Anh hay thuộc vương quốc Anh , có rồi đó: xơ Moi - the chosen one đấy !!!! :6cool_boss:
 
Neville phát biểu trên Sky sport về Klopp: "Ông ấy không dám mạo hiểm, ông ấy không dám thua. Ông ấy có thể rút 1 trong 3 người Can, Henderson hay Wijnaldum ra, cho vào thêm 1 tiền đạo, và cho Coutinho về giữa để tăng sức tấn công. Nhưng Liverpool muốn chắc chắn, và không muốn tạo khoảng trống cho United phản công. Đó là những gì bạn thấy trong hiệp 2, họ tấn công nhưng không dám tấn công tất tay. Cho nên dù họ là những người đá hay hơn, màn trình diễn hôm nay vẫn không phải là những đòn tấn công như điên dại mà ta thường thấy ở Klopp, bởi vì ông ta đang ở trong tình huống không thể để thua."

Mourinho cũng giải thích về chiến thuật của mình và của Klopp trong buổi phỏng vấn sau trận đấu: "Trong hiệp 1 khi các tiền vệ của tôi vẫn khoẻ, chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu. Để đối đầu với Can, Wijnaldum và Henderson, bạn cần thể lực và sức mạnh. Tôi chỉ có Matic và Hederra, không đủ bù đắp để đấu với 3 người này, và đôi khi là 4 mỗi khi Coutinho lùi về. 3 người này cực khoẻ và chơi trọn 90', mặc dù trước đó tôi nghĩ, với vị trí của Liverpool, họ được chơi trên sân nhà và đang thua chúng tôi 7 điểm, họ sẽ mạo hiểm thay đổi, mạo hiểm tấn công, nhưng họ đã không làm thế. Tôi cho Lingard và Rashford vào để mong chờ họ mạo hiểm hơn. Nhưng họ chỉ thay đổi nhân sự trên hàng tiền đạo, giữ nguyên 3 tiền vệ trung tâm. Nên chúng tôi đã không tạo ra được bất ngờ nào."
 
Không phải là Mou nhát không dám tấn công mà là tuyến giữa nó chắc cú thế build up kiểu gì mà tấn công đc. Tướng trải trăm trận làm gì có chuyện nhát :))
 
Thật ra nếu cần thì vất troll lên đá dm cũng đc cơ mà hên xui =))
giờ mới thấy cần cu pereira ở lại, cơ mà sao nhà mình hay bị kiểu chấn thương nhiều mà rơi hết vào 1 vị trí =))
 
Năm nay cửa Xì tin vô địch cao lắm. Nếu nó cứ giữ được phong độ này.
 
Valancia và darmian không lên quá nửa sân, young cũng thiên về thủ hỗ trợ bên phải nhiều hơn, Mou rõ ràng là có ý ko muốn thua. Nếu ông cất Valencia để đưa Darmian sang thủ chặt bên phải và không công cánh này, young và Martial khoan cánh trái. Bên trên Mata, herrera không phải làm nhiệm vụ QG ắt hẳn sẽ cầm bóng và tạo được đột biến hơn. Chứ ko hời hợt kiểu phá bong dài lên cho em Ku như thế. 2 thằng trung vệ nó vốn đã to khỏe lại thêm thằng Can cục súc không kém nữa thì em Ku làm ăn gì được. Ra4 thực sự vào sân đá hời hợt, toàn bị húc ngã cướp bóng hoặc chuyền hỏng, ko có lấy 1 pha đi bóng tốc độ hay phối hợp coi được với đồng đội, thằng Lin Gà thì chạy lăng xăng đẹk dc tích sự gì. Thế trận này có Pog nó sẽ đột biến hơn vì hắn dám đột phá lại có tốc độ và tì đè. Đáng tiếc ...
 
Trận này tuyến giữa nó 3 thèn cục súc ko phải đá tuyển, bên mình có matic và hơi rề rà, 1 ng đá tuyển về, 3 đánh 2 ko chột cũng què, và con loser gặp man utd thì lúc nào đá chả 300% sức lực
 
Loserporn hồi còn ông cụ, đội hình mình bá vãi ra có khi còn thua nó sấp mặt 0-3 nữa là. Hòa là hay rồi.
 
Cảm giác mấy clb khác gặp như thằng xì tin là nứng chờ đè ra được thông hay sao ấy , nó giã cho từ thằng loserpool đến thằng bảrca ngoại hạng anh nát lol :2cool_beated: , thế mà khi đá với mình đá sống chết như trận cuối tụi nó được đá vậy , hay tại vì chỉ cần thắng đội nhà mình là vẻ vang còn thua ai cũng được không sao :1cool_choler: éo biết nên buồn hay nên vui đây :4cool_doubt:

Công nhận. Thằng MC có cái bài xuống biên căng ngang bao nhiêu mùa rồi, đời hlv nào cũng vậy. Thế mà hqua thằng Stoke đá như đi bộ, các vị trí hời hợt đéo thấy phòng ngự chặt gì cả.
 
Trận này tuyến giữa nó 3 thèn cục súc ko phải đá tuyển, bên mình có matic và hơi rề rà, 1 ng đá tuyển về, 3 đánh 2 ko chột cũng què, và con loser gặp man utd thì lúc nào đá chả 300% sức lực
3 thằng tuyến giữa của Liverpool đều đá đủ cả 2 trận vòng loại mà, lấy đâu ra mà ko phải đá tuyển.
Tính ra trong 6 thằng đá trên thì MU mới là đội có nhiều người được nghỉ ngơi hơn đấy. 3 thằng tiền đạo của Liv còn phải bay tuốt Nam Mỹ với Châu Phi cơ.
 
3 thằng tuyến giữa của Liverpool đều đá đủ cả 2 trận vòng loại mà, lấy đâu ra mà ko phải đá tuyển.
Tính ra trong 6 thằng đá trên thì MU mới là đội có nhiều người được nghỉ ngơi hơn đấy. 3 thằng tiền đạo của Liv còn phải bay tuốt Nam Mỹ với Châu Phi cơ.
Quan trọng là ở giữa, chứ trên nói làm gì. Tôi nói thật thua ở giữa thì bên trên khó đá lắm. Trước giờ những thằng khủng như Real Barca các kiểu giữa của nó luôn rất chắc chắn. Cũng may là trận rồi hàng thủ vẫn tốt. Chứ đợi đó mà dựa vào mỗi mấy ông ở trên
 
Mou trận này rõ ý đồ rồi mà, cũng tạm chấp nhận được . Có điều hơi chán vì trước giờ, ngay cả mấy năm cuối của ông già đội yếu như sên nhưng đá chưa bao giờ cầu hoà cả, lúc nào cũng tư tưởng phản công. Tiền đạo cắm bây giờ khan hiếm vãi, trận này có 1 ông như persie thì đỡ biết mấy
 
Thật ra Mou không chắc thắng, chứ không hẳn là cầu hoà. Thay 2 nhân sự trên hàng công chứng tỏ Mou thực sự cầu may và mong Kloff thay người sai lầm, tiếc là điều đấy ko xảy ra. Chứ nếu xác định thủ hoà thì sẽ rút hàng công ra và thêm người ở hàng thủ, đá 3 trung vệ hoặc 2 và đẩy 1 người lên chắn ở trước đỡ cho Matic. Những phút cuối mình có thấy MU định triển khai bóng lên trên, chỉ là không triển khai nổi thôi :))
 
Liv dh nó tuy cùi cùi nhưng đá cầu lớn, nhất là đá với MU nó đều đá rất tởm, bất chấp dh ra sao. Nên hòa nó sân nó cũng là ok rồi. Chỉ lo thằng xì tin k biết húng chó đến khi nào. Năm ngoái tầm này là bắt đầu chuỗi trận tụt sau khi thua Tot rồi, mà năm nay nó vẫn húng chó vãi lều
 
Mou trận này rõ ý đồ rồi mà, cũng tạm chấp nhận được . Có điều hơi chán vì trước giờ, ngay cả mấy năm cuối của ông già đội yếu như sên nhưng đá chưa bao giờ cầu hoà cả, lúc nào cũng tư tưởng phản công. Tiền đạo cắm bây giờ khan hiếm vãi, trận này có 1 ông như persie thì đỡ biết mấy

Căn bản là do Klopp cũng ko dám dâng cao, ưu tiên đá chắc hơn nên Man Utd cũng ko có nhiều cơ hội để phản công. Chứ Mou đoạn cuối phán đoán Klopp chơi tất tay nên mới đưa Rashford với Lingard vào tính phản công rồi , mà cũng có thể do thay người hơi sớm nên Klopp thấy vậy cũng nhợn nên ko dám công lên. Chứ thay cả Salah, Mane với Firmino ra hết rồi thì công được gì nữa.
 
Căn bản là do Klopp cũng ko dám dâng cao, ưu tiên đá chắc hơn nên Man Utd cũng ko có nhiều cơ hội để phản công. Chứ Mou đoạn cuối phán đoán Klopp chơi tất tay nên mới đưa Rashford với Lingard vào tính phản công rồi , mà cũng có thể do thay người hơi sớm nên Klopp thấy vậy cũng nhợn nên ko dám công lên. Chứ thay cả Salah, Mane với Firmino ra hết rồi thì công được gì nữa.


Cuối trận thằng Liver có dám công con kẹc, tư tưởng của nó k phải là chiến thắng mà không được để thua trận này, mình cũng vậy, nên hòa là đẹp cho cả 2 và là đá trên sân nhà của nó => chấp nhận được

Công thức vô địch là không mất điểm với đội lớn và vùi dập đôi nhỏ nhưng mà thằng xì tin hiện tại thì nó dập tất, ghê sợ vl :-s
 
Chờ đến giai đoạn giáng sinh con xì tin cũng sml cho xem
 
Back
Top